Trùm băng đảng Pháp cướp trực thăng, cướp ngục như trong phim

Các lỗ hổng an ninh của nhà tù ở ngoại ô Paris có thể đã giúp cho trùm tội phạm Redoine Faid tẩu thoát trong vụ vượt ngục bằng trực thăng y như trong phim hành động của Hollywood.

Redoine Faid trong vụ vượt ngục được xem như "cú tát" đối với lực lượng an ninh Pháp. (Ảnh: Al Jazeera)

Đây là vụ vượt ngục lần thứ hai của Faid, 46 tuổi sau vụ vượt ngục năm 2013, trong đó Faid đã sử dụng thuốc nổ để phá cửa ngục, bắt giữ con tin để trốn thoát khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất nước Pháp.

Như phim Hollywood: Cướp trực thăng, rồi cướp ngục

Trong vụ vượt ngục hôm qua 1/7, đồng bọn của Faid đã đánh cướp một chiếc trực thăng của một trường dạy máy bay gần đó và khống chế huấn luyện viên đưa máy bay đến nhà tù ở Reau, phía đông nam thủ đô Paris.

Hai tay súng trường đội mũ trùm đầu đen thả bom khói và dùng kềm cộng lực để vào phòng tiếp khách của trại giam – nơi Faid đang nói chuyện với em trai đến thăm. Trực thăng đã bay vần vũ trên khu trại giam, trong khi đồng bọn dưới đất thực hiện vụ cướp ngục.

Đội cảnh vệ không vũ khí đã bỏ chạy khỏi phòng khách và bấm chuông báo động, nhưng Faid và đồng bọn đã tẩu thoát trong vòng mười phút. Trực thăng bị đánh cắp được phát hiện sau đó khoảng 60 cây số về hướng đông bắc của Paris. Phi công được tìm thấy trong tình trạng sốc vì bị đánh.

Trực thăng được Faid và đồng bọn bỏ lại cách nhà tù khoảng 60km. (Ảnh: Al Jazeera)

Các nhà điều tra đang "áp tải" chiếc trực thăng Alouette II mà Redoine Faid cướp và sử dụng trong vụ vượt ngục nổi tiếng thế giới. (Ảnh: EPA-EFE)

Faid và đồng phạm tiếp tục cuộc đào tẩu bằng xe hơi, đổi xe vài lần. Chiếc xe đầu tiên nhóm vượt ngục sử dụng đã bị đốt cháy tại bãi đậu xe của trung tâm mua sắm gần nơi phát hiện trực thăng.

Trong phỏng vấn với đài phát thanh Europe 1, Bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet nói bà đã cử một đoàn thanh tra đến nhà tù để xem xét và sửa chữa các lỗ hổng an ninh, nếu có. Bà cũng nói rằng việc giam Faid tại một trại giam trong vài tháng là một sai lầm. “Chúng tôi phải cẩn thận không giam người quá lâu ở một nơi đối với loại tội phạm thế này. Việc luân chuyển trại giam cần được thực hiện thường xuyên hơn,” bà Belloubet nói.

Redoine Faid thần tượng tài tử Al Pacino trong phim Scarface sản xuất năm 1983. Kế hoạch vượt ngục của Faid hôm 1/7 giống như trong phim này. (Ảnh: London Wallart)

Trùm tội phạm muốn trở thành tài tử điện ảnh

Faid bị tuyên án 25 năm tù vì là chủ mưu vụ cướp có vũ khí làm chết một nữ cảnh sát vào năm 2010. Năm 2013, Faid phá ngục bằng chất nổ để tẩu thoát.

Sinh ra trong một khu dân cư phức tạp ở phía bắc thủ đô Paris, từ nhỏ Faid đã nuôi ý nghĩ trở thành trùm tội phạm khi xem các bộ phim băng đảng ở Hoa Kỳ. Hai bộ phim hình sự mà Faid yêu thích là Heat (1995) và Scarface (1983) đã tạo cho Faid nhiều ý tưởng thực hiện các vụ cướp táo bạo và trở thành trùm băng đảng số một của thế giới tội phạm.

Trong vụ đột kích một xe an ninh năm 1997, Faid đã cùng đồng phạm đội mặt nạ khúc côn cầu như những nhân vật trong phim Heat.

Vụ đào tẩu hôm qua Faid thực hiện giống như phim Scarface.

Faid từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2010 để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vì cho rằng mình “có mọi tố chất để thành công trên màn ảnh”.

Faid rất thần tượng Jacques Mesrine – tay tội phạm bị truy nã gắt gao tại Pháp vào thập niên 1970 với những màn cướp ngân hàng táo bạo và vượt ngục đầy ngoạn mục như phim ảnh. Mesrine bị tiêu diệt trong chiến dịch năm 1979 của cảnh sát Pháp.

Mesrine cũng có ý định tái hiện cuộc đời mình thành phim ảnh thông qua các cuộc phỏng vấn và các bức thư gửi báo chí. Truyền thông Pháp đã gọi Faid là “Mesrine thế hệ mới”.

Ricky Hồ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/trum-bang-dang-phap-cuop-truc-thang-cuop-nguc-nhu-trong-phim-d68336.html