Trùm ma túy hút điếu thuốc, viết story 'Ân tình xin được trả kiếp sau' rồi buông súng đầu hàng

Sau hơn 4 giờ cố thủ, Trung bước ra khỏi xe, tay phải cầm lựu đạn, tay trái cầm súng. Nhiều lần Trung giơ súng lên đầu tính tự sát nhưng được khuyên can nên đã buông vũ khí đầu hàng.

Sáng 17/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp cận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe ô tô bán tải mà nhóm đối tượng vận chuyển ma túy đã cố thủ bên mép ruộng khi bị vây bắt vào ngày 15/2.

Sau hơn 30 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng tại chiếc bánh ô tô do Nguyễn Thành Trung ném xuống khi ra đầu hàng. Khẩu súng tự chế màu bạc, không nhãn hiệu, có 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Chiếc xe bán tải rơi xuống mép ruộng

Chiếc xe bán tải rơi xuống mép ruộng

Gần một giờ sau, cơ quan chức năng tiếp tục tìm thấy quả lựu đạn trong bãi cỏ, cách vị trí khẩu súng hơn 1m. Bên trong xe, lực lượng chức năng tìm thấy 3 con dao, 1 dao bấm cùng chiếc dũa bằng kim loại. Tất cả những "hàng nóng" này đều của Trung trước khi đầu hàng vào 19h5 ngày 15/2.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh thị xã Kỳ Anh); Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Điểm đáng chú ý là trước đó, Nguyễn Thành Trung còn đủ bình tĩnh đăng status: "Vĩnh biệt cuộc đời này. Ân tình xin được cho Trung trả lại kiếp sau". Có lẽ biết trước khó thoát án tử nên hắn mới viết những dòng như vậy.

Sau 4 giờ cố thủ Trung mới đầu hàng

Không những thế, khi bước từ xe bán tải xuống, Nguyễn Thành Trung quay mặt về phía ruộng, châm lửa hút một điếu thuốc rồi mới ném lựu đạn, súng và chấp nhận đưa tay chịu còng.

Một trinh sát kể: "Trước đó, trong quá trình bị vây ráp, biết không thể thoát, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã dí súng vào đầu định bóp cò tự tử. Tuy nhiên, lúc này lực lượng công an đã ra sức thuyết phục đối tượng buông vũ khí, đầu hàng, đảm bảo an toàn tính mạng cho chính đối tượng. Dưới sự vận động của cơ quan chức năng, Trung đã buông súng, ném lựu đạn ra xa đầu hàng".

Công an xác định Trung có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù với mức án 12 năm và nhiễm HIV giai đoạn cuối. Không những thế, các đối tượng bị bắt đều là mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

Trung là đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối

Như trước đó thông tin, khoảng 15h ngày 15/2, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện ô tô bán tải màu trắng không biển số và ô tô Fortuner 7 chỗ BKS 81A - 17496 chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn có nghi vấn chở ma túy nên dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm này, nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe lao vào tổ công tác, rồi đột ngột tăng ga bỏ chạy hòng cắt đuôi lực lượng chức năng. Khi xe Fortuner do Phước điều khiển chạy đến tại địa bàn xã Sơn Quang, thì đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, để lại xe bên đường lẩn trốn vào rừng.

Đối tượng Tuấn đầu hàng

Còn Trung và Tuấn đi trên chiếc xe bán tải không có biển kiểm soát bỏ chạy được khoảng 7km, bất ngờ mất lái lao xuống mép ruộng thuộc địa thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Tại đây, hai đối tượng đóng chặt cửa xe rồi dùng súng uy hiếp lực lượng công an. Đến khoảng 17h30, Tuấn bước xuống xe đầu hàng. Đến 19h5, Trung mở cửa xe bước từ ruộng lúa chịu còng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trum-ma-tuy-hut-dieu-thuoc-viet-story-an-tinh-xin-duoc-tra-kiep-sau-roi-buong-sung-dau-hang-20190217110429809.htm