'Trùm' ma túy xin được thi hành án sớm

Đi buôn ma túy là 'được ăn cả, ngã về không', Ích quyết định buôn số lượng 'khủng'. Và rồi hắn bị công an bắt. Giờ nghị án, được gặp lại 2 đứa con gái nhỏ, ông 'trùm' này bật khóc và dặn các con phải chăm, ngoan. Biết mình sẽ nhận hình phạt cao nhất nên Ích có nguyện vọng xin được thi hành án sớm nhất để được 'đoàn tụ' với cậu con trai đầu đã mất của mình.

Bán linh hồn cho ma túy vì lòng tham

So với thời điểm bị bắt, Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) trông có vẻ xanh xao và tiều tụy hơn nhiều. Ích bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Với số lượng 30 bánh heroin, Ích đã xác định không còn đường sống nên hắn thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ sớm, phòng xử án đã chật kín người. Những người có mặt ngày hôm nay là vợ, con, anh chị em, người thân và hàng xóm của bị cáo. Nhiều người cho rằng, đây có thể là lần cuối họ trông thấy người đàn ông này. Trong mắt làng xóm, anh em và bạn bè, Ích là một người nghĩa khí. Nhiều người chỉ nghĩ Ích dính vào cờ bạc chứ không ai nghĩ hắn chính là “ông trùm” ma túy xuyên quốc gia. Theo một người bạn, từ khi anh trai chết do nghịch súng tự chế và trúng đạn, Ích trở nên trầm tính hẳn. Tuy vậy, người đàn ông này sống rất thoáng và có tình nghĩa với bạn bè.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ích khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ích khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ một người đàn ông chân chất, vì lòng tham, Ích đã sa ngã vào đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Vào tháng 6/2018, Nguyễn Ngọc Ích có quen biết một người đàn ông tên là Hùng Hiệp (không rõ lai lịch). Sau nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện, người này đặt vấn đề với Ích tìm cách đưa ma túy vào TP.Hồ Chí Minh để bán.

Ba tháng sau, Ích lên biên giới huyện Thanh Chương gặp một người bán ma túy tên Tùng (Quốc tịch Lào) để đặt mua 2 gói heroin và 1 gói ma túy đá để làm mẫu đưa vào TP.HCM chào hàng. Sau khi thống nhất với khách, Ích điện thoại cho Trần Đình Hợi (SN 1984), là bạn bè thân thiết cùng xã nhờ chở đi xuống TP.Vinh. Trên đường đi Ích rủ Hợi vào miền Nam chơi và bảo mình có việc bận nhờ Hợi cầm túi đồ đi trước Ích sẽ vào sau.

Qua móc nối, Ích nhờ Hợi mang túi đồ tới điểm hẹn. Sau khi xem “hàng”, Hiệp nói sẽ mua thêm ma túy và bảo Ích tìm cách đưa vào thêm 30 bánh heroin nữa. Hiệp sẽ mua với giá 190 triệu đồng/bánh. Nhận thấy số tiền lời lên tới hàng tỷ nếu phi vụ thành công, Ích đã đồng ý và cùng Hợi đi về.

Để có tiền mua ma túy, Ích đã bán đi chiếc ô tô của mình được hơn 1 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản nợ cá nhân, còn lại Ích liên hệ cho Tùng và đặt mua “hàng”, cọc trước 950 triệu đồng. Sau khi bán xong, Ích sẽ quay lại trả tiền và được Tùng đồng ý.

Ngày 14/10/2018, sau khi nhận đủ 30 bánh heroin, Nguyễn Ngọc Ích tiếp tục gọi cho Trần Đình Hợi và nhờ chở xuống TP.Vinh để bắt xe vào miền Nam tiêu thụ. Chưa kịp nhận được số tiền lời như tính toán, khi chiếc ô tô do Hợi điều khiển lưu thông đến Quốc lộ 46 qua huyện Nam Đàn (Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Biết hành vi của mình bị bại lộ, Nguyễn Ngọc Ích đã cố tông cửa ô tô để chạy thoát nhưng bất thành. Tại hiện trường, công an đã thu giữ được sau cốp xe 30 bánh heroin có trọng lượng lên đến 10.545,01g.

Xin được thi hành án sớm

Suốt quá trình phiên tòa diễn ra, người thân của Ích không ngừng khóc khi biết rằng bị cáo sẽ phải nhận án tử hình. Tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Ích đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo Ích cũng tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo này một mực khẳng định mình thực hiện hành vi mua bán ma túy một mình. “Hợi chỉ là người nhờ cầm ba lô “quần áo” mà thôi. Hợi không biết, trong ba lô có ma túy”, bị cáo Ích nói.

Giờ nghị án, vợ của Ích bế 2 đứa con nhỏ khẩn khoản xin cán bộ công an cho cha con Ích được gặp nhau. Nhìn thấy người phụ nữ tiều tụy và khuôn mặt ngây thơ của 2 đứa trẻ, cán bộ công an không đành lòng chia cắt. Ích có cơ hội được gặp lại 2 đứa con gái bé bỏng sau quãng thời gian dài bị tạm giam. Đứa bé nhất mới 2 tuổi sợ hãi khóc òa lên, không cho bố chạm vào. Đứa lớn hiểu chuyện hơn nên ngoan ngoãn lại ngồi sà vào lòng bố ôm chặt. Sau khi ôm đứa lớn, Ích quay lại vỗ về đứa nhỏ, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của con nhưng con bé thụt lại vì sợ hại. Nguyễn Ngọc Ích dặn con ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, chăm em. Nói xong, Ích ôm con khóc nức nở khiến cho những người thân có mặt ở phiên tòa cũng không cầm được nước mắt.

Ngoài ra, Ích còn dặn vợ giữ gìn sức khỏe giúp mình làm tròn chữ hiếu với bố mẹ và lo cho 2 đứa con nên người. Người đàn ông này còn dặn dò em trai phụ giúp chị dâu lo cho các cháu. Nghe những lời nói đó, vợ và những người thân òa khóc to hơn.

Trước giờ nghị án, Nguyễn Ngọc Ích không xin được giảm án. Bị cáo chỉ mong muốn được thi hành án sớm nhất có thể để được “đoàn tụ” với người con trai đầu đã mất của mình. Và một lần nữa bị cáo nhắn nhủ 2 đứa con nhỏ cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời mẹ.

Xét thấy số lượng ma túy mà Nguyễn Ngọc Ích buôn bán là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Ích tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Đình Hợi đã 2 lần chở Ích cùng số ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Hợi không biết Ích mua bán ma túy nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, người thân òa khóc chạy theo Ích ra xe chở về trại giam chờ ngày thi hành án. Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đây có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy Ích. Có lẽ Ích cũng không nghĩ mình lại gây ra đau khổ cho người thân đến như vậy.

Hà Hằng

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 90

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/trum-ma-tuy-xin-duoc-thi-hanh-an-som-a279000.html