Trung Hiếu: 'Nói tôi chi tiền khủng cho đám cưới với vợ 9X là sai'

Nam nghệ sĩ cho biết đám cưới của anh được tổ chức giản dị, váy cưới được người quen tài trợ, hai vợ chồng cũng không có tuần trăng mật.

Gặp Trung Hiếu những ngày cuối năm không dễ vì anh rất bận. Nam nghệ sĩ cho biết anh thậm chí không có thời gian cho bản thân. Vợ chồng mới cưới nhưng cũng chưa có tuần trăng mặt, cả hai đã trở lại với guồng quay của công việc.

“Cô dâu chạnh lòng khi không có tuần trăng mật"

Hôn lễ của Trung Hiếu vừa được tổ chức vào ngày 18/1 tại Sơn La. Nam nghệ sĩ cho biết cô dâu của anh tên là Thu Hà, sinh năm 1992 và hiện là nhân viên của ngân hàng. Thu Hà đang học cao học quản trị kinh doanh, cuối năm nay sẽ bảo vệ thạc sĩ.

Hôn lễ của Trung Hiếu vừa được tổ chức vào ngày 18/1 tại Sơn La. Nam nghệ sĩ cho biết cô dâu anh tên Thu Hà, sinh năm 1992 và hiện là nhân viên của ngân hàng.

Hôn lễ của Trung Hiếu vừa được tổ chức vào ngày 18/1 tại Sơn La. Nam nghệ sĩ cho biết cô dâu anh tên Thu Hà, sinh năm 1992 và hiện là nhân viên của ngân hàng.

“Tôi tổ chức ở quê vợ trước, sau đó vào tháng 2 Âm lịch sẽ tổ chức ở quê tôi Thái Bình, cuối cùng mới là Hà Nội. Tổ chức nhiều không phải là thích thể hiện gì mà đơn giản chỉ là muốn mọi người đỡ vất vả", NSND bộc bạch.

"Nếu chỉ làm ở Hà Nội, nhà gái sẽ phải từ Sơn La xuống, nhà trai từ Thái Bình lên, rất vất vả. Thôi thì, tôi nhận cái vất vả về mình, đỡ cho họ hàng, anh em”, Trung Hiếu cho biết.

“Đám cưới của tôi ở Sơn La rất giản dị, không hề có chuyện ở khách sạn VIP, sang trọng, chịu chi tiền khủng như đại gia"

Trung Hiếu

Trung Hiếu khẳng định đám cưới của anh không đông người và cũng không có gì rùm beng. Dù được báo chí và công chúng quan tâm, nam nghệ sĩ muốn một lễ cưới kín đáo, nhẹ nhàng.

“Đám cưới của tôi ở Sơn La rất giản dị, không hề có chuyện ở khách sạn VIP, sang trọng, chịu chi tiền khủng như đại gia. Nói chi tiền khủng là không đúng sự thật. Tôi bình dị, đến váy cưới cũng là người quen hỗ trợ, ủng hộ, chứ không đặt váy cưới riêng. Chỉ là chuyện cá nhân, không khoe mẽ như đại gia”, NSND nhấn mạnh.

Nam nghệ sĩ cho biết sau đám cưới ở Sơn La, anh sớm quay trở lại với công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Hai vợ chồng cũng không có tuần trăng mật như những đôi vợ chồng son thông thường.

“Cưới xong, tôi phải làm chương trình ở nhà hát, có ngày 2-3 suất nên không có thời gian cho tuần trăng mật. Cô dâu trước cũng chạnh lòng nhưng sau dần cũng quen với công việc của chồng”, anh nói.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội tiết lộ hai vợ chồng có kế hoạch sau Tết sẽ tổ chức tuần trăng mật bù nhưng cũng chưa chắc chắn được.

“Vừa rồi cũng có một doanh nghiệp nghỉ dưỡng, cũng là chỗ quen biết có thông báo về việc miễn phí cho hai vợ chồng chi phí nghỉ dưỡng ở khu của họ, nhưng tôi từ chối, sau Tết khéo cũng còn bao nhiêu việc”, nam diễn viên cho hay.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội tiết lộ hai vợ chồng có kế hoạch sau Tết sẽ tổ chức tuần trăng mật bù nhưng cũng chưa chắc chắn được.

Trước câu hỏi về sự thay đổi sau khi kết hôn, Trung Hiếu khẳng định anh khác rất nhiều. “Tính tôi, như mọi người biết cũng ham chơi, cũng nhiều đam mê, thú vui, cũng hay lang thang đây đó, nhưng từ khi làm lãnh đạo nhà hát, và giờ là lấy vợ, thời gian cho đam mê sẽ ít đi. Lấy vợ, tôi cũng chững chạc, đàn ông hơn để dành thời gian cho gia đình”, NSND bộc bạch.

Ở tuổi 46, Trung Hiếu cho biết mẹ anh vẫn hay gọi điện nhắc về việc uống nước cam. Nhưng từ khi có con dâu bà cũng đã giao phó phần nào công việc. “Giờ mẹ tôi vẫn gọi điện nhắc, nhưng cũng đã chuyển giao dần cho con dâu. Mẹ chồng nàng dâu nhưng rất hòa hợp, quý mến nhau”, anh chia sẻ.

"Không có cảnh chân dài, câu khách nào"

Về hoạt động nghệ thuật, Trung Hiếu cho biết ngoài công việc ở nhà hát, năm nào anh cũng tham gia phim hài Tết. Năm nay, nam nghệ sĩ tiếp tục đóng chính trong phần 2 của Tết vui phết: Mr. Lù của đạo diễn Mai Long.

Trung Hiếu khẳng định Tết Vui Phết : Mr Lù cả phần 1 và 2 đều không có bất cứ một cảnh chân dài, câu khách nào cả. Nội dung phim hoàn toàn là bức tranh toàn cảnh về cuộc “đại chiến” bấy lâu nay giữa hai thế giới “đàn ông” và “đàn bà” trong những ngày chuyển giao, đón Tết cổ truyền.

NSND Trung Hiếu, Thanh Hương trong hậu trường phim hài Tết.

“Hài có rất nhiều loại hài, phim Tết cũng có rất nhiều dạng. Nhưng tôi thích cách làm phim của Mai Long, anh ấy làm nghệ thuật thật, và không bao giờ câu khách bằng cảnh nóng. Phim không có bất cứ một cảnh hở hang nào”, NSND nhấn mạnh.

Về chất lượng phim hài Tết những năm gần đây, Trung Hiếu khẳng định Việt Nam là văn hóa Á Đông, do vậy sự dân dã vẫn rất được khán giả yêu thích. Tuy vậy, anh khẳng định cái gì quá, câu khách, lạm dụng cũng không tốt. Và khi nhận thức của khán giả tốt hơn, dân trí cao hơn, phim câu khách bằng cảnh nóng sẽ rất khó có thể tồn tại, buộc phải thay đổi.

“Rất muốn quay trở lại với phim truyền hình nhưng…”

Trung Hiếu cho biết anh rất bận, nhưng vẫn luôn cố gắng tham gia phim hài Tết vì cuối tuần cũng phải có sản phẩm nào đó dành cho những người yêu mến mình.

“Phim hài Tết quay trong thời gian rất ngắn, thời lượng ngắn nên chỉ quay một tuần đổ lại. Nhưng như phim truyền hình, tôi rất khó tham gia vì quay cả năm, mấy chục tập”, anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ khẳng định phim của anh không có cảnh nóng, chân dài.

Trung Hiếu tiết lộ anh nhận được nhiều lời mời phim truyền hình, gần đây đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng điện mời tham gia một phim truyền hình phát sóng dịp Tết, thời lượng 40 tập. Nhưng cuối cùng, anh cũng không thể nhận lời.

“Tôi rất muốn quay trở lại với phim truyền hình nhưng không thể sắp xếp được thời gian. Phim truyền hình hiện tại có nhiều kịch bản rất hay, chất lượng ngày càng cao, khán giả xem ngày càng nhiều. Do vậy, tôi cũng rất tiếc”, vị giám đốc bộc bạch.

Trung Hiếu bảo gần đây diễn viên Thanh Hương động viên anh quay trở lại với truyền hình vì “khán giả rất nhớ”. “Tôi rất xúc động khi Hương nói vậy, phim truyền hình cũng là nơi giúp tên của Trung Hiếu đến gần hơn với khán giả. Do đó, trong năm nay, tôi sẽ cố gắng quay trở lại”, anh nói.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-hieu-noi-toi-chi-tien-khung-cho-dam-cuoi-voi-vo-9x-la-sai-post910762.html