Trung Quốc: Bé trai bám dưới gầm xe tải suốt 1.000 km

Một bé trai 9 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc đã chui vào gầm một chiếc xe tải chạy suốt 1.000 km trong 8 giờ liền chỉ vì muốn trốn khỏi nhà sau khi mắc lỗi.

Bé trai bị phát hiện chui trong gầm xe sau khi xe đã chạy 1.000 km. (Ảnh: SCMP)

Nhật báo Xiaoxiang Morning News cho biết cậu bé 9 tuổi có tên Xiaoneng đã bám vào gầm một chiếc chiếc xe tải chở hàng 18 bánh ở tỉnh Hồ Nam.

Cậu bé chỉ bị phát hiện sau khi tài xế dừng chiếc xe tại một nhà máy. Khi bị phát hiện, Xiaoneng nhất quyết không chịu rời chỗ trốn bất chấp mọi lời thuyết phục của một nhóm công nhân trong nhà máy. Cậu cũng từ chối cho họ biết cậu là ai, từ đâu tới.

Cảnh sát ở thị trấn Miluo, tỉnh Hồ Nam, sau đó đã đưa cậu bé về đồn và bắt đầu tra hỏi thông tin về gia đình của Xiaoneng. Cuối cùng, cậu bé mới khai với cảnh sát về tên tuổi của mình, tên và số điện thoại của bố mình.

Một giáo viên ở nơi Xiaoneng sống được cho là đã liên hệ với cảnh sát sau khi nhận ra cậu bé trong bản tin của cảnh sát.

Theo tìm hiểu ban đầu, Xiaoneng dường như đã bám vào gầm xe tải khi xe này dừng tại thị trấn Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam khoảng 11h đêm 18/8 và chỉ bị phát hiện vào khoảng 7h sáng hôm sau.

Theo truyền thông địa phương, bố mẹ của Xiaoneng đã ly hôn và hiện cậu ở với ông bà khi bố đi làm ăn xa. Việc Xiaoneng trốn vào gầm xe tải có thể là do cậu muốn trốn nhà sau khi lỡ làm chết con vịt của bà hôm 18/8. Cảnh sát sau đó đã giúp Xiaoneng trở về nhà vào hôm 20/8.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-be-trai-bam-duoi-gam-xe-tai-suot-1-000-km/20180823010428265