Trung Quốc cảnh báo tránh 'sập bẫy mỹ nhân' của gián điệp nước ngoài

Trung Quốc đã cảnh báo công dân của mình trước những 'người đẹp ngoại lai' đang tìm cách dụ họ vào tay các cơ quan gián điệp nước ngoài.

Bộ An ninh nhà nước cho biết một người đàn ông Trung Quốc tên Li Si, đã đến một hộp đêm khi đi du lịch nước ngoài và sau đó bị gián điệp nước ngoài tống tiền.

Tiêu đề bài đăng trên WeChat của Bộ có nội dung: "Săn lùng sắc đẹp? Bạn có thể trở thành con mồi".

Bộ An ninh nhà nước có chức năng là cơ quan tình báo và là lực lượng cảnh sát bí mật của Trung Quốc, thời gian gần đây ngày càng đưa ra những cảnh báo cho người dân về sự nguy hiểm của gián điệp nước ngoài.

Bộ cũng đã công khai các trường hợp người bị bắt vì làm gián điệp ở Trung Quốc. Đầu tháng này, Bộ này cho biết Bắc Kinh đã bắt giữ một cá nhân bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh.

"Tôi không nghĩ bẫy mật ong hiện nay phổ biến hơn những thời điểm khác. Một phần công việc gián điệp luôn khai thác điểm yếu của con người, có thể là lòng tham, ham muốn, kiêu hãnh, phù phiếm, giận dữ, thất vọng hay những thứ tương tự" - Ian Chong, một nhà nghiên cứu nói với BBC.

Cơ quan phản gián Trung Quốc cảnh báo ải mỹ nhân đối với công dân của các cơ quan gián điệp nước ngoài - Ảnh: Getty

Ông Chong chia sẻ: “Đối với tôi, chiến dịch truyền thông của Bộ An ninh nhà nước và việc nêu bật những rủi ro gần đây liên quan đến bẫy gián điệp phản ánh rõ hơn cảm giác bất an và mối đe dọa, đặc biệt là từ thế giới bên ngoài”.

Cảnh báo gần đây nhất, đi sâu vào chi tiết, cho biết một hướng dẫn viên du lịch địa phương đã mời ông Li đến một địa điểm giải trí dành cho người lớn và mời ông “chọn” một số phụ nữ qua đêm. Bộ không nói rõ sự việc xảy ra khi nào và ở đâu.

Theo bài đăng, ông Li, người được cho là đang làm việc cho một công ty nhà nước, không biết rằng các hoạt động của mình đang bị theo dõi cho đến khi một số "người nước ngoài vạm vỡ mặc đồng phục" xông vào phòng và chụp ảnh ông khỏa thân.

Sau đó, họ sử dụng những bức ảnh đó để tống tiền ông Li và ép buộc ông gia nhập tổ chức tình báo của họ. Bộ cho biết ông Li đã giao nộp máy tính xách tay làm việc của mình vì sợ hãi.

“Bằng cách này, chiếc máy tính chứa gần 10 năm thông tin mật đã rơi vào tay tổ chức gián điệp” - bài viết cho biết thêm.

Bộ An ninh nhà nước tiết lộ thêm rằng "cơn ác mộng của ông Li vẫn còn lâu mới kết thúc" ngay cả sau khi ông trở về Trung Quốc, vì ông liên tục bị ép buộc cung cấp cho tổ chức thông tin mật.

“Cuối cùng, ông Li đã hoàn toàn trở thành một con rối dưới sự chỉ đạo của nhóm tình báo nước ngoài và đã gây ra tổn hại khôn lường cho an ninh quốc gia Trung Quốc”. Bộ an ninh nhà nước cho biết và nói thêm rằng ông Li đã bị bắt và sẽ phải đối mặt với một "phiên tòa nghiêm khắc".

Bộ đã đăng các cập nhật thường xuyên trên trang WeChat chính thức kể từ khi nó được ra mắt vào tháng 8. Trong tháng qua, cơ quan này cũng đã cảnh báo người dân không nên chụp ảnh thiết bị quân sự. Cơ quan này cũng cảnh báo các tổ chức gián điệp đang “tuyển dụng những người đam mê hàng không làm tình nguyện viên” để truyền dữ liệu chuyến bay của Trung Quốc tới các nước khác.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-canh-bao-cong-dan-tranh-sap-bay-my-nhan-cua-gian-diep-nuoc-ngoai_158380.html