Trung Quốc: Thiệt hại 3 tỉ USD vì... tuyết

Cơ quan khí tượng Trung Quốc (TQ) hôm 28.1 đã nâng cảnh báo lên mức "đỏ" hiếm khi xảy ra, sau khi tình trạng tuyết rơi dày đặc tại nhiều vùng từ ngày 12.1 đến nay, làm 49 người chết và thiệt hại kinh tế ước tính 3 tỉ USD.

qt30 Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xử trí tình trạng tắc nghẽn giao thông, đồng thời đảm bảo cung cấp ổn định lương thực và năng lượng cho người dân. Ngày 29.1, Thủ tướng còn trực tiếp tới chỉ đạo các hoạt động cứu hộ tại thủ phủ Changsha của Hồ Nam - một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong khi đó, các cơ quan chức năng TQ vẫn tiếp tục các nỗ lực giảm thiểu hậu quả nặng nề do mùa đông được coi là khắc nghiệt nhất trong nửa thế kỷ qua tại các vùng từ miền tây bắc tới đông nam gây ra (ảnh), làm khoảng 77,9 triệu người bị ảnh hưởng và nhiều vùng rơi vào cảnh "tê liệt". Khoảng 827.000 người phải sơ tán tới các địa điểm an toàn sau khi 107.000 ngôi nhà bị đổ. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thủ phủ Quảng Châu của tỉnh miền nam Quảng Đông, nơi hàng chục ngàn người bị kẹt lại quanh các ga tàu hỏa, trong khi một phần tuyến đường huyết mạch nối với Bắc Kinh bị tắc do tuyết phủ. Thành phố Thượng Hải cũng trong tình trạng tương tự, sau khi cơ quan chức năng tạm ngừng các tuyến tàu hỏa đường dài làm 30.000 hành khách kẹt lại. Gần 50.000 người khác mắc kẹt tại khu vực ở Hồ Nam trên tuyến đường cao tốc nối Bắc Kinh với vùng than miền nam. ẹt nhất 12 sân bay trên cả nước phải đóng cửa hôm 28.1, làm gián đoạn rất nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa... Về thiệt hại về người, sáng 29.1 lại xảy ra một vụ tai nạn khi chiếc xe buýt bị lật trên một tuyến đường vùng núi đóng băng trơn trượt thuộc tỉnh Quý Châu, làm 25 người chết và 13 người bị thương, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng trên toàn TQ trong các vụ tai nạn liên quan tới tuyết lên 49 người. Tình hình xem ra khó cải thiện, khi dự báo thời tiết xấu vẫn còn kéo dài trong vài ngày tới.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29529-trung-quoc-thiet-hai-3-ti-usd-vi-tuyet