Trung Quốc với tham vọng 'số 1 toàn cầu' cũng có những vùng quê nghèo xơ xác

Nếu như Đại Lương Sơn (Tứ Xuyên) là một vùng quê cực kỳ nghèo khó, thì Bố Đà còn là huyện nghèo nhất ở Lương Sơn. Phần lớn thanh niên ở đây đã đi 'thoát li', cung cấp lao động cho hầu khắp các tỉnh thành từ Tân Cương đến Quảng Đông.

Trẻ em ở Bố Đà quanh năm nhếch nhác vì thiếu bàn tay chăm sóc

Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Di, sống dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi

Địa hình đồi núi phù hợp với việc chăn nuôi ngựa và cừu

Bố Đà có tỷ lệ trẻ em bị để lại (left behind) thuộc loại cao nhất Trung Quốc khi bố mẹ các em ra thành phố kiếm việc làm

Ngoài chăn nuôi, người dân dựa vào trồng trọt là chính

Niềm vui của một nông dân khi bán hết hàng tại chợ đầu mối nông sản

Tỏi tây ở Bố Đà to gấp chục lần cây tỏi bình thường

Nông dân tranh thủ ăn trưa ở chợ

Bố Đà được coi là thủ phủ tỏi ở Tứ Xuyên. Song vì nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết nên thu nhập của người dân cũng rất bấp bênh

Cuộc sống thường nhật ở Bố Đà

Phần lớn nhà ở Bố Đà làm bằng đất, rất hiếm thấy nhà gạch. Trẻ em phải tận dụng ánh sáng tự nhiên để học

Đường đến trường của trẻ em

Thanh niên đi hết, ngoài trẻ nhỏ thì chỉ thấy người già

Phụ nữ tiếp tục phải lao động cực nhọc để nuôi cháu…

… khi đồng lương bố mẹ chúng gửi về không được bao nhiêu

Trẻ nhỏ ở Bố Đà rất ít điều kiện tiếp xúc với văn hóa

Chúng chỉ quanh quẩn hàng ngày với thú nuôi, không hề biết đến smartphone, iPad hay Huawei

Gia Vinh (Theo Sina)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-trung-quoc-voi-tham-vong-so-1-toan-cau-cung-co-nhung-vung-que-ngheo-xo-xac/785566.antd