Trung tâm Hà Nội chật cứng người dạo chơi dịp lễ Quốc khánh

Trong đêm thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các tuyến phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm và chợ Trung thu Hàng Mã (Hà Nội) chật cứng người.

Phố Đinh Tiên Hoàng đoạn gần ngã ba Lê Lai từ sau 19h đến hơn 22h luôn trong tình trạng đông kín người.

Phố Đinh Tiên Hoàng đoạn gần ngã ba Lê Lai từ sau 19h đến hơn 22h luôn trong tình trạng đông kín người.

Dòng người tiến về phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục lúc 20h30.

Cảnh tương tự tại khu vực đền Bà Kiệu cùng thời điểm. Do có sân khấu biểu diễn các tiết mục mừng Quốc khánh tại ngã ba Hàng Dầu - Đinh Tiên Hoàng, lượng người đổ về đây đông hơn.

Tại ngã ba Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, tiết mục biểu diễn ca nhạc đường phố thu hút nhiều khán giả tập trung xem với các ca khúc được giới trẻ ưa thích.

Các hàng kinh doanh ăn uống vỉa hè trung tâm thủ đô đông đúc khách, hầu như không quán nào còn chỗ trống.

Hai cô gái cho biết, đang đi tìm quán cà phê có chỗ ngồi hợp lý nhưng hầu như những nơi ưng ý lại không có chỗ ngồi.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ tại phố đi bộ hồ Gươm thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách.

Anh Hoàng và chị Hương thảnh thơi ngồi bệt uống nước gần đài phun nước. Anh chia sẻ do làm nghề lái tàu hỏa, ít có cơ hội nghỉ ngơi, hôm nay tranh thủ để con ở nhà và đưa vợ đi chơi. "Công việc bận rộn, lâu lắm chúng tôi mới có những phút thư giãn như thế này", anh Hoàng nói.

Chị Lê Thanh (áo đỏ) cùng chồng và con gái lên trung tâm thủ đô chơi từ chiều tới tối. Chị cho biết cả nhà "nghiện" phố đi bộ, rất thường xuyên tới đây ăn uống và đi dạo. Dịp này, Tết Trung thu cũng sắp tới, hai mẹ con mua bộ tai thỏ đeo hóa trang để chụp ảnh.

Anh Stefan (trái) và Dirk trong khi dạo chơi phố đi bộ đã thử một loại đồ chơi. Hai người đàn ông đến từ Đức, đang công tác tại Hải Phòng, dịp Quốc khánh tranh thủ về Hà Nội tham quan.

Chợ Trung thu tại phố Hàng Mã cũng có lượng khách quá tải tối 3/9. Lưu thông ở khu vực này, nhiều người gặp khó khăn, các quầy hàng bán tràn ra vỉa hè và bầy cả ở giữa đường khiến lối đi bị thu hẹp.

Phía chợ đồ chơi đoạn Hàng Lược cũng trong tình trạng tương tự. Người đi dạo thì nhiều, chọn mua đồ chơi Trung thu lại khá ít. Phần lớn người bán hàng ngồi không nhìn khách đi qua.

Nhiều người chủ vốn không bán được hàng lại gặp cảnh giới trẻ thi nhau nhảy vào sạp tạo dáng nên đã viết tấm bảng cảnh báo.

Trong khi đó các hàng bán quà vặt rất đông khách. Nhiều người đi chợ đồ chơi Trung thu nhưng chỉ để... ăn.

Các hàng kinh doanh ăn uống ngày thường dịp này cũng nhường vỉa hè cho người khác hoặc tự bán thêm đồ chơi Trung thu.

Một hàng chè bày ngay trước gian hàng đồ chơi. Khách thưởng thức ẩm thực đông đúc, người mua đầu lân, đèn ông sao hầu như không có.

Anh Kiều Anh Tuấn và vợ đưa con đi mua đồ chơi truyền thống. Sau một hồi lựa chọn, hai bé thích thú và chọn chiếc đèn ông sao.

Một thanh niên trong trang phục Tôn Ngộ Không cầm gậy đi dọc phố Hàng Lược. Nếu em nhỏ nào muốn chụp ảnh với "lão Tôn" đều phải mua kẹo.

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-do-ve-trung-tam-thu-do-dem-nghi-le-quoc-khanh-2051687.html