Trung thu đầy ắp niềm vui, tiếng cười

Với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, các cấp Công đoàn đã đem đến cho con công nhân khó khăn mùa Tết Trung thu tươi vui, ấm áp

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng với sự nỗ lực của các cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách quận Gò Vấp, TP HCM, gần 300 em thiếu nhi đã có được đêm hội trung thu với thật nhiều niềm vui. Đặc biệt, với những em có hoàn cảnh khó khăn , đây là cơ hội hiếm hoi các em được cùng cha mẹ đi chơi và rước đèn trung thu nên vô cùng hào hứng.

Ấm áp

Nắm bắt tâm lý trẻ nhỏ, đêm hội được thiết kế và tổ chức ngoài trời với nhiều hoạt động xen kẽ như văn nghệ, múa lân, ảo thuật, chơi trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng, tặng quà, tặng bong bóng nghệ thuật, rước đèn trung thu… đã lôi cuốn và giữ chân các em đến phút cuối của chương trình.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của con khi thưởng thức các tiết mục mà chương trình đem lại, nhất là khi cậu con trai út 7 tuổi mạnh dạn lên sân khấu cùng các bạn để chơi trò chơi, chị Phạm Thị Bích Vân (nhân viên phục vụ Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp) rất hạnh phúc. Chị kể vợ chồng chị có đến 5 người con nên cuộc sống chỉ đủ ăn, đủ mặc. Mấy năm trước, sau một cơn bạo bệnh, chồng chị đột ngột qua đời, cuộc sống của 6 mẹ con lâm vào khốn khó. Cố nén đau thương, chị dốc sức làm việc để nuôi các con và trả những khoản nợ vay để chữa trị cho chồng trước đó.

Cũng vì vậy mà chị hầu như không có điều kiện lẫn thời gian đưa các con đến khu vui chơi, giải trí. Để các con được học hành tử tế, mấy năm qua, chị phải vận động mọi thứ, từ xin học bổng đến đồng phục cho con. Vì vậy, khi hai người con út được mời dự “Đêm hội Trăng rằm”, chị không ngại mưa gió, đạp chiếc xe cà tàng để đưa hai con đến tận nơi. “Lúc đi, tôi cũng lo trời mưa các con sẽ không vui chơi được lâu. Sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và chứng kiến niềm vui của các con khi tham dự đêm hội khiến tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng” - chị tâm sự.

Các bé mạnh dạn lên sân khấu tham gia trò chơi trong “Đêm hội trăng rằm” do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tổ chức Ảnh: THANH NGA

Đưa cậu con trai Trần Trung Kiên mới 3 tuổi đến tham dự chương trình, chị Diệp Thị Thanh Tuyền, công nhân (CN) DNTN Sam Hoa, cũng hết sức bất ngờ bởi quy mô và sự đa dạng của chương trình. Chị nói: “Biết được đi chơi trung thu, thằng bé cứ nhắc mãi nên tôi cố gắng đưa cháu đến tham dự. Chương trình ảo thuật, xiếc và văn nghệ… hớp hồn bé và tôi rất vui vì con có một buổi tối ấm cúng”.

Chăm lo từng chút một

Bất chấp cơn mưa lớn nặng hạt tối 11-9, gần 2.000 con CN Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định đã có một đêm trung thu ngập tràn niềm vui do CĐ và Đoàn Thanh niên công ty tổ chức tại Rạp xiếc Công viên Gia Định. Chương trình được chuẩn bị công phu vừa gần gũi vừa mang hơi hướng cổ tích, đặc biệt sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng, Thỏ Ngọc, các nhân vật trong truyện cổ tích và phim hoạt hình đã thực sự cuốn hút và đem lại hứng khởi cho các em.

Suốt chương trình, những tràng pháo tay, những tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt khi các em thưởng thức các tiết mục Bát Giới ghẹo Hằng Nga, Chó học làm toán, Chọi trâu, Cuội nấu ăn... Ôm chặt chiếc lồng đèn truyền thống cùng bánh trung thu, em Lê Thị Mỹ Tiên - con chị Trần Ngọc Hoa, CN Công ty CP Legamex - hớn hở: “Mong chương trình được duy trì hằng năm để tụi em có một sân chơi bổ ích”. Chứng kiến niềm vui của các em, dù thấm mệt nhưng các thành viên trong ban tổ chức chương trình rất vui.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” dành cho 700 con CN do CĐ các KCX-KCN TP HCM tổ chức tại KCX Linh Trung 1 (quận Thủ Đức) và KCN Tân Thới Hiệp (quận 12) cũng để lại ấn tượng đẹp với CNVC-LĐ, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những tiết mục xiếc, múa rối, văn nghệ và giao lưu cùng chú hề... đã mang lại tiếng cười hạnh phúc cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức chương trình đã giúp các em có thêm động lực học tập và vượt qua khó khăn thường nhật. Ngoài quà, bánh, lồng đèn, 10 con CN có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận học bổng trị giá 500.000 đồng do Công ty TNHH SXTM Chấn Khang trao tặng. Xúc động trước món quà con trai được nhận, chị Hoàng Thị Cúc, CN Công ty TNHH Freetrend, bày tỏ: “Con CN ngoại tỉnh vốn đã thiệt thòi khi cha mẹ phải đi làm, tăng ca kiếm thêm thu nhập. Những chương trình như thế này góp phần động viên các cháu vượt qua khó khăn”.

700 phần quà trung thu cho học sinhb vùng sâu

Công ty CP Đồng Tâm ngày 12-9 đã tặng hơn 700 phần quà trung thu cho các em học sinh Trường THCS Trương Văn Bang (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Ngoài lồng đèn, bánh trung thu và tập vở, các em còn được thưởng thức xiếc, ảo thuật và tham gia các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, giao lưu chú Cuội, chị Hằng... Tổng chi phí chương trình khoảng 250 triệu đồng.

Đại diện Công ty CP Đồng Tâm tặng quà trung thu cho học sinh Trường THCS Trương Văn Bang

Tổ chức trung thu cho các em học sinh là hoạt động thường niên của Đồng Tâm Group, thể hiện sự quan tâm đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Tin-ảnh: N.Khôi

THANH NGA - NGÂN HÀ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/trung-thu-day-ap-niem-vui-tieng-cuoi-20160913215745673.htm