Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: 'Làm lãnh đạo, có tài chưa đủ, phải có tâm'

Chia tay tôi, ông dặn dò 'làm cán bộ, nhất là lãnh đạo, có tài chưa đủ, phải có tâm, nghe nhiều hơn nói, làm gì cũng vì cái chung…'

Phó Chủ tịch HĐBT, Bộ trưởng Bộ GTVT Đồng Sỹ Nguyên cùng đoàn công tác khảo sát tuyến đường biên giới phía Bắc

Phó Chủ tịch HĐBT, Bộ trưởng Bộ GTVT Đồng Sỹ Nguyên cùng đoàn công tác khảo sát tuyến đường biên giới phía Bắc

Một ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi, tôi tới chúc tết Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tuy hơi mệt nhưng vì đã hẹn trước nên ông vẫn tiếp tôi trong căn phòng đơn sơ, như tính cách giản dị vốn có của người chiến sĩ. Tôi không ngờ đây là lần gặp cuối của tôi với vị Tướng huyền thoại của Binh đoàn Trường Sơn năm xưa.

Vị Tướng đã gần trăm tuổi, tác phong khoan thai, nét mặt ung dung, từng trải mà trầm tĩnh. Ông đưa tay ra để tôi bắt, vẫn cái nắm tay chặt và ấm của vị Tư lệnh lừng lẫy một thời Trường Sơn khói lửa, vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Giao thông vận tải thời kỳ đất nước muôn vàn khó khăn, sau hai cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc...

Câu chuyện xoay quanh những thành công và khó khăn của ngành giao thông vận tải, của giao thông nội đô, những trăn trở về giao thông tại vùng xâu, vùng xa… Rồi ông hỏi thăm và nghe tôi báo cáo về tình hình ngành hàng hải, vận tải biển, hoạt động của các cảng biển, công nghiệp đóng tàu, về việc thực hiện chiến lược biển Việt Nam 10 năm qua...

Phó Chủ tịch HĐBT, Bộ trưởng Bộ GTVT Đồng Sỹ Nguyên chụp ảnh với đoàn Bộ trưởng Bộ Đóng tàu Liên Xô

Ký ức những tháng năm gắn bó với ngành giao thông vận tải có lẽ làm ông vui hơn. Ông kể cho tôi nghe về chủ trương chỉ đạo khôi phục các tuyến đường huyết mạch; những gian khổ và quyết định táo bạo khi lựa chọn vị trí và phương án xây cầu Chương Dương; cách tháo gỡ cho vận tải thủy bằng quyết sách cho đội tàu biển pha sông; đột phá trong công tác chọn cán bộ tạo tiền đề cho đổi mới ngành giao thông vận tải…

Thời gian bên vị Tướng tuy ngắn ngủi nhưng thật quý, với những mẩu chuyện được ông đúc kết ngắn gọn mà mạch lạc trong cuộc mạn đàm ông dành cho tôi, tôi hiểu phải là con người được tôi luyện qua chiến tranh, cộng với “Tâm -Trí - Đức” mới hình thành được nên con người Tướng Đồng Sỹ Nguyên như vậy.

Chia tay tôi, ông dặn dò “làm cán bộ, nhất là lãnh đạo, có tài chưa đủ, phải có tâm; cần khiêm tốn học hỏi, nghe nhiều hơn nói; làm gì cũng vì cái chung…”. Vâng, có lẽ lời dặn của ông không phải chỉ dành riêng cho tôi, một cán bộ cấp thấp, mà là một thông điệp gửi đến tất cả chúng ta.

Vị Tướng Tư lệnh Trường Sơn ngày ấy luôn táo bạo, thông minh, mà quyết liệt, mạnh mẽ trên chiến trường…
Thời bình, ông lại là một nhà chiến lược đầy tâm huyết, vẫn mang đậm chất máu lửa của một vị Tướng, không chùn bước trước bất cứ một khó khăn nào…

Phó Chủ tịch HĐBT, Bộ trưởng Bộ GTVT Đồng Sỹ Nguyên với Chủ tịch HĐBT Phạm Văn Đồng trước lễ thông xe Cầu Chương Dương

Về với dân, ông vẫn còn đầy sự nhiệt thành, mong mỏi đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cho ngành giao thông vận tải…

Nay, khi trở về với đất mẹ, với đồng đội đã hy sinh của mình, ông để lại cho hậu thế một tấm gương về sự tận tụy, hết lòng vì nước vì dân, về cái tâm, cái đức của một con người.

Ông được trân trọng, ngưỡng mộ bởi cả cuộc đời ông đã cống hiến vì quê hương, đất nước. Dù ở cương vị nào, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn xứng đáng là học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu, ngời sáng đạo làm tướng "Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” như Bác Hồ chỉ dạy.

Hà Nội 09/4/2019

Bùi Thiên Thu - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-tuong-dong-sy-nguyen-lam-lanh-dao-co-tai-chua-du-phai-co-tam-d417027.html