Trung vệ Chương Thị Kiều: 'Đổ máu cũng không thể bỏ đồng đội'

Máu túa ra thấm ướt cả bông băng, nhưng trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều vẫn cắn răng thi đấu với Thái Lan ở chung kết SEA Games 2019.

Chương Thị Kiều vừa trị thương vừa ngóng vào sân xem các đồng đội thi đấu. Ảnh: Lâm Thỏa.

Chương Thị Kiều vừa trị thương vừa ngóng vào sân xem các đồng đội thi đấu. Ảnh: Lâm Thỏa.

Đầu trận đấu trên sân Rizal (Manila), đùi sau Chương Thị Kiều rách một mảng lớn sau nỗ lực truy cản cầu thủ Thái Lan. Trung vệ của Việt Nam ban đầu cứ để như vậy thi đấu, nhưng trọng tài phát hiện ra, yêu cầu cô phải rời sân để được chăm sóc. Đứng bên đường biên, Chương Thị Kiều sốt ruột, bảo các bác sỹ băng bó qua loa rồi lập tức lao vào sân.

"Tôi bị rách chỗ đùi non, mồ hôi thấm vào cảm giác rất xót. Nhưng thấy các đồng đội trong sân đều đang nỗ lực, tôi nhủ thầm phải tiếp tục vào sân. Tôi sợ mình vắng mặt sẽ làm mọi người chùng xuống", Chương Thị Kiều chia sẻ sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan. "Máu ra nhiều, trong khi chỉ băng bó sơ sơ nên tróc ra. Tôi lại bóc ra, bỏ đi rồi đá tiếp. Lúc sau Ban huấn luyện bắt ra sân để băng chặt lại".

Chương Thị Kiều "khóa chết" các tiền đạo Thái Lan trong chiến thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 30 tối 8/12. Ảnh: Lâm Thỏa

Băng kín chân, đi tập tễnh nhưng Chương Thị Kiều vẫn thi đấu máu lửa. Cô phong tỏa thành công các tiền đạo Jaruwan Chaiyarak và Taneekarn Dangda. Dần về cuối trận, Thái Lan chuyển sang bóng bổng, nhồi vào vòng cấm cho các cầu thủ cao to đánh đầu. Nhưng Chương Thị Kiều chỉ huy hàng thủ việt Nam đứng vững. "Tôi cũng không hiểu sao mình không chiến thành công đến thế", cô nói. "Khi thi đấu, tôi chỉ có một suy nghĩ là chơi hết mình. Tiền đạo Thái Lan cao, to lại chắc khỏe. Chúng tôi cứ thay nhau một người bắt sát, một người bọc lót để hóa giải họ".

Người đồng đội của cô, Huỳnh Như cũng gần như kiệt sức. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiền đạo đội trưởng của Việt Nam chạy ra ăn mừng nhưng tiếp tục bị chuột rút. Trợ lý HLV Lê Tuấn Long phải chạy đến cõng. "Tôi gần như không thể đi được nữa. Hai chân và toàn thân căng cứng, phải xức thuốc để có thể ra nhận huy chương", Huỳnh Như nghẹn ngào chia sẻ.

Các hậu vệ Thái Lan liên tục phạm lỗi với Huỳnh Như trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial. Ảnh: Đức Đồng.

Huỳnh Như đá trung phong, liên tục phải chịu những cú va chạm mạnh của các hậu vệ Thái Lan. Tới phút 111, cô bị chuột rút, khiến HLV Mai Đức Chung phải cho rời sân, và đưa Bảo Châu vào thay thế. "Trước khi vào trận đấu, tôi và các đồng đội đặt quyết tâm rất cao. Tôi có nói với các đồng đội rằng ở vòng loại World Cup gần đây, Thái Lan đã may mắn. Còn bây giờ, thần may mắn hết ủng hộ họ rồi. Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc, và chúng tôi thắng hoàn toàn xứng đáng", Huỳnh Như nói.

Sau khi giành HC vàng SEA Games hai lần liên tiếp, tiền đạo sinh năm 1991 hy vọng bóng đá nữ Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và doanh nghiệp để phát triển. Bản thân cô và các đồng đội cũng sớm đặt mục tiêu: "SEA Games 2021 sẽ diễn ra trên sân nhà, chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng để hoàn tất cú hat-trick HC vàng".

Đã có rất nhiều doanh nghiệp, ban ngành hoặc các cá nhân... hứa thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam, tính đến sáng nay 9/12. Bên cạnh ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF (1,5 tỷ đồng), Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (một tỷ đồng) hay VFF (một tỷ đồng), còn có Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - HDBank (500 triệu đồng), Tập đoàn Hưng Thịnh (một tỷ đồng), doanh nhân Lê Văn Kiểm - chủ sân golf Long Thành (một tỷ đồng), Ngân hàng BIDV (500 triệu đồng)...

Trước đó, với thành tích vào chung kết SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã nhận khoảng bốn tỷ đồng.

Lâm Thỏa (từ Manila) (vnexpress)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/trung-ve-chuong-thi-kieu-do-mau-cung-khong-the-bo-dong-doi-d112596.html