Trung vệ 'hàng hiệu' của tuyển Indonesia thừa nhận mất ngủ vì thua Việt Nam

Trung vệ 'hàng hiệu' Jordi Amat thừa nhận anh không thể ngủ, rất buồn, tức giận sau trận thua Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Như đã biết, tuyển Indonesia đã thua Việt Nam 0-2 trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, qua đó lỡ giấc mơ vào chung kết AFF Cup. Đây là kết quả phản ánh đúng thực lực của hai đội. Indonesia thua toàn diện, thậm chí còn không dứt điểm trúng khung thành của Văn Lâm lần nào.

Dĩ nhiên, cảm giác thất vọng đang bao trùm các thành viên của Garuda. Nếu như HLV Shin Tae-yong xin lỗi và hứa sẽ cải thiện chất lượng đội bóng, Ilija Spasojevic hứa hẹn sẽ sớm mang về vinh quang cho đội nhà thì Jordi Amat đơn giản là cảm giác chán chường.

Anh đã chia sẻ điều này trên Instagram cá nhân: “Sau một giấc ngủ không ngon vào đêm qua, lúc này tôi vẫn cảm thấy rất buồn, tức giận và thất vọng. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, bằng tất cả sức lực, nhưng như vậy là chưa đủ”.

Tuy nhiên, sau cùng thì trung vệ từng đụng độ Messi, Ronaldo hay Rooney vẫn thừa nhận sự vượt trội của Việt Nam. “Như tôi đã nói sau trận đấu, đúng là trận lượt về họ đã chơi tốt hơn. Tôi chắc chắn đó là trải nghiệm tốt cho tất cả thành viên tuyển Indonesia", Jordi Amat nói.

Amat đã 2 lần bị Tiến Linh vượt mặt để ghi bàn

Amat đã 2 lần bị Tiến Linh vượt mặt để ghi bàn

Cầu thủ đang khoác áo Johor JDT của Malaysia cũng bày tỏ hy vọng ĐT Indonesia có thể sớm vực dậy và thể hiện sự mạnh mẽ ở giải đấu tiếp theo. “Chúng tôi phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu vì tôi tin rằng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ vô điều kiện! Gửi tới các thành viên ban huấn luyện cùng đồng đội: Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong những ngày qua", Jordi Amat kết lại.

Thông điệp của Amat nhận được nhiều lời cảm thông nhưng cũng không ít chê trách. Vì anh đã xuất hiện trong cả hai bàn thua của Indonesia trước Việt Nam. Ở tình huống Tiến Linh mở tỷ số, cầu thủ 30 tuổi không thể chiếm lấy khoảng không và chỉ biết “làm khán giả” chứng kiến Tiến Linh dứt điểm tung lưới. Đến bàn thua thứ hai, anh đã phát hiện ra nguy hiểm muộn, không thể theo sát Tiến Linh trong pha băng vào đánh đầu của tiền đạo ĐT Việt Nam.

Rõ ràng, với cái giá 1 triệu euro, cao nhất AFF Cup 2022, với bản CV đẹp khi từng trải qua 5 mùa tại La Liga, 4 mùa ở Ngoại hạng Anh, cản bước hàng loạt ngôi sao lớn như Cazorla, Messi, Aguero, Ronaldo, Rooney... những gì Amat thể hiện là dưới kỳ vọng.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-ve-hang-hieu-cua-tuyen-indonesia-thua-nhan-mat-ngu-vi-thua-viet-nam-post1502409.tpo