Trung vệ Hữu Tuấn: Đừng gọi tôi là chiến binh!

Phục hồi chấn thương, trung vệ của TPHCM vô cùng bất ngờ khi được người hâm mộ gọi là chiến binh trên sân cỏ.

Trong trận đối đầu với Hải Phòng tại lượt trận vòng 6 V- League 2018, cầu thủ Nguyễn Hữu Tuấn không may bị rách cằm, phải cuốn băng nhưng vẫn kiên cường thi đấu. Sau khi phải khâu 10 mũi và điều trị, hiện tại học trò của ông Miura đã ổn định sức khỏe, tích cực tham gia những buổi tập cùng đồng đội.

TPHCM tập luyện chăm chỉ nhiều ngày. Ảnh: HCMFC

Tuy nhiên, khi biết thông tin về cái tên mà khán giả ưu ái gọi, cầu thủ gốc Đà Nẵng hết sức khiêm tốn: “Do mọi người thấy tôi chảy máu mà vẫn thi đấu nên gọi vậy để động viên. Còn với tôi, vì đội nên phải thi đấu hết mình cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng kể cả”.

Nhớ lại cảm xúc, Hữu Tuấn cũng thành thực, không hề giấu giếm về giọt nước mắt của mình ở cuối trận, anh giãi bày: “Là cầu thủ ai chẳng muốn mình được ra sân thi đấu và cống hiến. Hôm ấy, tôi cảm thấy mình chưa làm tốt nên đội bóng bị thua đầy tiếc nuối, ức quá mà phát khóc!”

Trung vệ khóc vì tiếc nuối. Ảnh: HCMFC

Trước loạt trận sắp diễn ra, cầu thủ đội bóng TPHCM bày tỏ biết ơn tình cảm của người hâm mộ dành cho mình nhưng vẫn rụt rè: “Thật ra thì gọi tôi như thế nào cũng được. Nếu thành tích của đội mà không tốt thì xin đừng gọi tôi là chiến binh”.

Quên đi thất bại tại vòng 6 V- League, trung vệ Hữu Tuấn và các đồng đội đang chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân Vinh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

NGUYÊN KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/trung-ve-huu-tuan-dung-goi-toi-la-chien-binh-603888.ldo