Trước khi cười hãy mở to mắt ra và...

Kết quả một cuộc điều tra những cặp vợ chồng 'ly hôn xanh', tức là mới chung sống với nhau chưa đến ba năm đã ra tòa cho thấy một điều lạ lùng, có đến 87% những cặp đó khởi đầu bằng tình yêu say đắm.

Tại sao ngày nay người ta lấy nhau vì tình yêu mà tỷ lệ hôn nhân bất hạnh lại cao hơn trước kia, khi mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Phải chăng vì ngày nay tự do kết hôn nên cá bạn trẻ được quyết định việc lựa chọn đối tượng kết hôn và đó là một việc "quá sức" đối với những người chưa có tí kinh nghiệm nào về cuộc sống vợ chồng? Hay phải chăng ngày trước, khi cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con, họ không sống trong trạng thái tâm lý mê muội do tình yêu gây ra mà tỉnh táo cân nhắc các điều kiện, hoàn cảnh, xem xét các yếu tố cá tính, đức hạnh của con cái và với kinh nghiệm của mình, cha mẹ biết con mình cần một người bạn đời như thế nào? Cho nên ngày nay con cái được toàn quyền quyết định việc lựa chọn bạn đời thì bạn cũng đừng bao giờ coi nhẹ những lời khuyên của cha mẹ và những người lớn tuổi có kinh nghiệm hơn bạn.

Ảnh minh họa

Hila Cat, nhà tâm lý học người Mỹ cho rằng: "Tình yêu là món quà quý nhất mà con người nhận được từ tạo hóa". Nhưng bà nói thêm: "Đó là một món quà nguy hiểm". Bởi vì tình yêu rất dễ làm chúng ta mất hết sáng suốt, thậm chí sai lầm trong việc lựa chọn bạn đời.

Nhà tâm lý học Rita Blédiut người Nga cũng đã tổng kết những nghiên cứu của bà được tiến hành ở nhiều nước như Mỹ, Mexico, Đức, Trung Quốc, Canada và rút ra, khi người ta nói "Anh yêu em!" hay "Em yêu anh!" thì thường mỗi người hiểu theo một cách. Bà cho rằng, ít ra đang tồn tại 6 kiểu tình yêu sau đây: tình yêu say đắm, tình yêu vị tha, tình yêu sở hữu, tình yêu bông đùa, tình yêu thực dụng và tình yêu bè bạn. Dù yêu kiểu gì thì trong con mắt của những kẻ đang yêu bao giờ thần tượng của họ cũng được bao phủ một lớp hào quang chói sáng mà nhìn qua lớp hào quang ấy, ánh sáng sẽ bị "khúc xạ", khiến cho đối tượng yêu hiện ra lung linh bẩy sắc cầu vồng. Nếu lúc ấy có ai nói đối tượng ấy có những khuyết điểm này khác, họ chẳng những không tin mà còn cho là những người nói như thế là không thiện chí, là ghen với hạnh phúc của họ, là muốn phá tình yêu đẹp của họ vì ác ý.

Một lý do nữa khiến cho những vụ ly hôn xảy ra ngày càng nhiều, là vì ở thời đại chúng ta cái cũ còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt mà cái mới vẫn đang cần có thời gian để khẳng định mình. Có khi người ta choáng ngợp trước cái mới, tiếp nhận dễ dàng những đặc quyền mới nhưng lại quên mất những trách nhiệm cũ. Đàn ông thì sau khi mất quyền làm chủ về kinh tế trong gia đình và cũng mất quyền "sở hữu" người vợ, nhưng lại vẫn cứ ra lệnh theo thói quen mà từ đời ông họ, rồi bố họ đã để lại cho họ. Phụ nữ thì ngược lại, sau khi được bình đẳng với nam giới cũng bị choáng ngợp, nghĩ rằng các thế hệ bà họ và mẹ họ đều đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Họ hiểu hai chữ "bình đẳng" quá rộng. Họ muốn điều khiển chồng, bắt chồng phải thế này, thế nọ mà không biết rằng chính mình cũng phải thay đổi, phải chấp nhận và thích nghi.

Theo dõi cuộc sống hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng, các nhà nghiên cứu nhận thấy, quá trình thích nghi lẫn nhau là một quá trình lao động cho tình yêu nhiều khi cũng gian khổ và có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm. Trong khi đó, con người thường sốt ruột, không muốn chờ đợi hoặc phải cố gắng gì, họ chỉ muốn có sẵn luôn hạnh phúc và cứ thế mà hưởng. Cuối cùng, mùa Xuân tình yêu chưa thấy đã thấy xuất hiện toàn tã lót, con khóc oe oe, tiền hết, tình cạn, tính nết thì ương bướng, những ưu điểm trước kia bây giờ lại thành khuyết điểm. Cái "kính thần" lại làm ngược lại. Nó phóng to lên những gì mà trươc kia nó đã từng thu nhỏ đi hàng nghìn lần.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, thường đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân, là lúc năng lượng của tình yêu say đắm đã cạn, con người phải đối diện với thực tế như nó vốn có. Nếu vượt qua được giai đoạn này, vợ chồng sẽ chấp nhận được nhau, tình yêu vợ chồng sẽ nảy nở, phát triển và củng cố. Ngày xưa, dù có sai lầm thì một khi "ván đã đóng thuyền", chẳng dễ mà gỡ ra được. Bây giờ, ngay cả lá đơn ly hôn chỉ có một chữ ký, tòa án vẫn xem xét, giải quyết. Chính vì thế, con người càng cần được trang bị những kiến thức tối thiểu về tình yêu, hôn nhân để tránh những quyết định vội vàng có khi ân hận cả đời!

Nói như thế có phải chúng ta lại muốn quay về kiểu kết hôn do "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"? Dù có muốn cũng không thể quay ngược bánh xe lịch sử. Nhưng cũng không nên nghĩ rằng cứ có tình yêu say đắm thì chắc chắn sẽ có hôn nhân hạnh phúc. Phải chăng trước khi kết hôn hãy mở to mắt ra và sau khi kết hôn thì nên nhắm bớt mắt lại. Giải pháp khôn ngoan là, cứ nghe lời mách bảo của trái tim nhưng chỉ nên nghe bằng một tai thôi, còn một tai nữa hãy nghe những người thật lòng thương yêu mình, có kinh nghiệm hơn mình và mong muốn cho mình hạnh phúc.

CHUYÊN GIA TÂM LÝ TRỊNH TRUNG HÒA (Kiến thức gia đình số 33)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/truoc-khi-cuoi-hay-mo-to-mat-ra-va-post224336.html