Trước kỷ nguyên trà sữa đâu là món ăn khiến giới trẻ ngả nghiêng

Trà sữa hiện nay trở thành món đồ uống được các bạn trẻ yêu thích và thực sự phát cuồng vì nó thì trước đó, có một thứ 'quà vặt' khác cũng đã gắn liền tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.

Sự xuất hiện của những cốc trà sữa thời gian qua đã khiến những món ăn quen thuộc, dân dã đã dần đi vào quên lãng, điển hình như tào phớ, món ăn mà mỗi đứa trẻ ngày xưa đều vô cùng thích thú.

Hồi ấy, đứa trẻ nào cũng mong ngóng xe tào phớ đi qua ngõ để xin tiền mẹ mua một chén lót dạ buổi xế, cái vị ngọt ngọt của nước đường hòa lẫn hương hoa nhài cùng miếng đậu non mềm tan đã tạo nên sức hút cho món ăn này.

Mới đây trên MXH, bức ảnh chiếc xe bán tào phớ đã nhận được 10.000 like và hàng trăm bình luận vì khơi lại đúng mạch cảm xúc tuổi thơ trong bao người trước khi kỷ nguyên của những cốc trà sữa ập tới.

Những bình luận mang đầy cảm xúc về món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người được dân mạng thi nhau gửi đến bên dưới bức ảnh và chia sẻ những cảm xúc của mình.

Chia sẻ dưới bài viết nickname Linh Lan bình luận: "Trước kia có tào phớ rồi chiều chiều đi qua xóm vì nhà đông trẻ nhỏ. Không biết bao lâu rồi nhỉ? Chắc tầm 5, 6 năm về trước rồi. Bây giờ, thì trà sữa lên ngôi và chưa biết bao giờ mới hết".

Những mảnh vỏ chai cỡ lớn làm xúc là kí ức một thời.

Những cốc tào phớ ngày nay được mix thêm nhiều thứ đồ vào trong vẫn cuốn hút được các bạn trẻ.

Tiếp theo dòng cảm xúc, nickname Hà Quang bình luận: "Chú ơi cho con 1 chén bự 7 ngàn, để nhiều nước đường nghe chú. Tại chú bán ngon quá nên con mua nhiều xin thêm đó ạ! - Quá lâu rồi (7 năm) chú ấy không còn đi ngang nữa".

Những bát tào phớ ngon lành là thứ quà mà đứa trẻ nào cũng thích.

Tào phớ món ăn ngọt ngào, dễ chịu đi cùng với nhiều bạn trẻ trước khi kỷ nguyên của những cốc trà sữa đủ vị ập tới.

Mời quý độc giả xem clip Vua Tào Phớ Cho Thêm Đường Thủy Hử Hảo Hán Ca Le'dk, Eddyhuy, Rik, Lil'One - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/truoc-ky-nguyen-tra-sua-dau-la-mon-an-khien-gioi-tre-nga-nghieng-1145114.html