Trước ngày thi, đền chùa tấp nập sĩ tử, phụ huynh tới cầu may

Càng gần ngày thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT, khắp các đền, chùa lại tấp nập bước chân phụ huynh, sĩ tử; thậm chí cả thầy cô giáo cũng tới chiêm bái cầu may cho mùa thi tốt lành, thuận lợi như ý.

Chỉ còn 2 ngày nữa, các sĩ tử ở Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 THPT công lập. Đây là kỳ thi được đánh giá là áp lực nhất mà những ai đã và đang có con học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 mới thấu hiểu những gian truân, nhọc nhằn của kỳ thi này.

Rất đông phụ huynh, sĩ tử, giáo viên tới các đền cầu may cho các sĩ tử một mùa thi đỗ đạt đúng nguyện vọng.

Vào sáng 30 và 31/5, dù tiết trời nắng nóng như rang song không khí nơi cửa đền, chùa vẫn tấp nập bước chân phụ huynh, sĩ tử tới cầu may.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các đền, miếu linh thiêng như đền Đức vương Ngô Quyền, Cây Đa 13 gốc, đền Tam Kỳ, đền Nghè…, bên cạnh vật phẩm hương hoa, cỗ mặn, nhiều gia đình, thầy cô cũng cẩn thận sắm thêm bút, tẩy, thước, máy tính đến dâng lễ.

Các sĩ tử tự sắm lễ mang vào đền Bà Lê Chân cầu may trước ngày thi.

Tại đền Tam Kì, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng, ngay từ sáng sớm khi tiết trời còn dịu mát, rất nhiều phụ huynh đã tới đền dâng lễ cầu may trong thi cử cho con mình.

Phụ huynh dẫn theo con, cháu mình tới đền Tam Kỳ làm lễ cầu may thi cử.

Cụ Phạm Văn Thịnh (62 tuổi) thầy đồ chữ Nho chia sẻ: "Rất đông phụ huynh học sinh, các cháu học sinh, tập thể các đoàn trường lớp khác nhau về đây nhờ cụ viết sớ, dâng hương cầu xin sức khỏe, sự bình an, trí thông minh, văn bài đại cát, đạt được điểm cao trúng tuyển vào trường mà mình yêu thích. Trước đó, ngay khi có số báo danh, nhiều phụ huynh, thầy cô đã rục rịch tới làm lễ cho các cháu ở đây".

Trong tâm trạng lo lắng cho con trai trước ngày thi, chị Nguyễn Thị Q, 47 tuổi (quận Hải An, Hải Phòng) có con trai học lớp 9 trường THCS Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền chia sẻ: "Cháu học cũng ổn nhưng tính chủ quan nên tôi rất lo lắng. Có thờ có thiêng nên hôm nay, tôi cùng một số phụ huynh khác sắm sửa lễ nghi tới một số đền trong thành phố cầu may cho con bình tĩnh, cẩn trọng trong bài làm để đạt kết quả cao, đỗ đạt vào trường chuyên theo nguyện vọng".

Nhiều lớp còn cẩn thận, chu đáo tổ chức cho học sinh đi dâng hương ở đền cụ Chu Văn An

Phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến đền bà Lê Chân dâng lễ cho con.

Đoàn học sinh, phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ đến dâng lễ trước ngày thi.

Tại miếu Cây Đa 13 gốc, không khí những ngày gần thi có phần vắng lặng hơn so với các đền trong thành phố.

Phụ huynh ghi công đức tại đền Đức Vương Ngô Quyền, phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng.

Rất nhiều đoàn học sinh, phụ huynh tổ chức đi dâng hương cho các con khối 9 thi vào lớp 10.

Phụ huynh dâng hương cầu may thi cử cho con mình trước kỳ thi vào lớp 10.

Các thầy cô dẫn học sinh đi dâng hương cầu may trước kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10.

Đoàn học sinh trường THCS Đằng Hải dâng hương tại đền cụ Chu Văn An, Hải Dương.

Nhiều đoàn học sinh khối 9 được nhà trường tổ chức đi dâng lễ tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước kỳ thi.

Một trong những nghi thức cuối cùng khi làm lễ tâm linh.

Với nguyện vọng thi đỗ vào trường THPT Hải An, sĩ tử H.S – Trường THCS Đằng Hải cho biết: "Mặc dù em đã ôn kỹ nhưng trước ngày thi vẫn thấy tâm lý hồi hộp, căng thẳng. Thấy bạn bè đi dâng lễ nhiều, em cũng theo chân đến một số đền, chùa thắp hương cầu mong được che chở, phù hộ để thi thật tốt".

Có mặt tại đền Nữ tướng Lê Chân, em Đỗ Thị Thảo, lớp 9A trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng háo hức bày tỏ: "Hôm nay, em đi cùng bố và các bạn đến đền Bà dâng lễ với mong ước thi đỗ nguyện vọng 1. Hiện, chúng em đã sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi ngày 2/6 tới. Em đăng ký thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh gần nhà".

Chị N.B.T (quận Hồng Bàng) có con đăng ký thi vào THPT Ngô Quyền năm học 2023-2024 cho biết: "Bình thường, tôi cũng ít đi lễ. Tuy nhiên, vì con sắp thi nên theo lời mách bảo của mọi người, tôi dẫn cháu đến các đền Tam Kỳ, bà Lê Chân, cụ Ngô Quyền để làm lễ cho cháu thi tốt, đỗ được nguyện vọng ban đầu".

Đã có kinh nghiệm trong phần tâm linh thi cử cho con, anh L.D.L ở huyện Thủy Nguyên bật mí: "Hai năm trước, khi thằng lớn đi thi, tôi có đưa sang cây Đa 13 gốc và các đền cụ Ngô Quyền, Bà Lê Chân, đền Tam Kì bên thành phố dâng lễ. May mắn, cháu đỗ đạt kết quả cao nên năm nay, tôi lại đưa thằng em sang dâng hương với hy vọng lại gặt hái kết quả tốt".

Tại trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An, Hải Phòng, trong khuôn viên nhà trường có tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn nên hầu hết các sĩ tử và thầy cô nhà trường trước mỗi kỳ thi đều thành tâm dâng lễ tại đây với mong muốn 1 mùa thi thuận lợi, đỗ đạt cao.

Thích thú mùa phượng vĩ nở hoa đỏ rực đất đời Cố đô Huế

M.Lý - Phương Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/truoc-ngay-thi-den-chua-tap-nap-si-tu-phu-huynh-toi-cau-may-169230531140310404.htm