Trước những tin đồn, nghệ sĩ Hồng Nga giờ ra sao?

Nghệ sĩ Hồng Nga không hoàn toàn quên quá khứ như một số kênh YouTube đã lan truyền thông tin sai sự thật.

NS Hồng Nga xúc động gặp lại Kỳ nữ Kim Cương

NS Hồng Nga xúc động gặp lại Kỳ nữ Kim Cương

Tối 6-4, NSND Kim Cương đã đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Trong niềm xúc động của tình nghệ sĩ, 2 người đã ôn lại nhiều kỷ niệm của thời còn hoạt động trên sân khấu.

Nghệ sĩ Hồng Nga không hoàn toàn quên quá khứ như một số kênh YouTube đã đề cập. Bà vẫn nhớ những kỷ niệm khó quên của chương trình "Những cánh chim không mỏi", khi bà được NSND Kim Cương mời diễn thế vai NSND Bảy Nam trong vở "Lá sầu riêng". Khi NSND Kim Cương hỏi "có nhớ đó là vai gì không", NS Hồng Nga trả lời ngay: "vai mẹ cô Diệu".

Hai nữ nghệ sĩ ôm nhau xúc động. Ở tuổi cao niên, cả hai bày tỏ nỗi nhớ sàn diễn, nhớ khán giả.

Hai nghệ sĩ hàn huyên tâm sự về quãng đời gắn bó với sân khấu

"Thực sự thì chưa có ai dám thay thế vai của má tôi – cố NSND Bảy Nam, chỉ duy nhất có Hồng Nga là được vinh dự đó. Sau 5 suất diễn, chị em chúng tôi đã có chuyến đi du lịch ở Miến Điện. Trong đoàn đi, nghệ sĩ Hồng Nga ca vọng cổ tặng cho mọi người, rồi có lúc chạnh lòng không cầm được nước mắt" – NSND Kim Cương nhớ lại.

Bà vẫn còn nhớ vai diễn mẹ cô Diệu trong vở "Lá sầu riêng"

Trong buổi gặp gỡ, NS Hồng Nga đã ca vọng cổ vai cô giáo Lan trong vở tuồng "Tuyệt tình ca" để tặng Kim Cương. "Hôm nào chị qua nữa, đưa em đi chơi, đi ăn trưa nha!" – NSND Kim Cương nói và NS Hồng Nga hào hứng: "Được chị hai dẫn đi ăn là sướng nhất".

Bà còn khoe tủ trang phục với đầy đủ những màu sắc mà bà xem là gia tài "đồ sộ" của đời nghệ sĩ. "Chị hai mặc cái nào, em tặng!" – bà vui vẻ nói.

"Tôi thương Hồng Nga lắm. Gian truân một đời, hạnh phúc nhất là được khán giả yêu thương" – NSND Kim Cương bày tỏ.

Tình nghệ sĩ không thể rời xa nhau

"Chị về rồi, chừng nào chị đến nữa?" - câu nói làm Kỳ nữ Kim Cương rơi nước mắt

Hiện nay ngoài vợ chồng của người con trai thường xuyên đến chăm sóc nghệ sĩ Hồng Nga, hai người con gái ở Mỹ, ở Áo cũng về thăm bà. Chị Bảy, một người cháu giúp việc gắn bó với bà nhiều năm qua vẫn túc trực bên cạnh để lo cho bà từ miếng ăn, giấc ngủ. "Nhưng hễ đến tối thì cô lại nôn nao, muốn được sửa soạn để đến sân khấu. Thương cô lắm!" – chị Bảy kể.

Tin-ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/truoc-nhung-tin-don-nghe-si-hong-nga-gio-ra-sao-20230407063304478.htm