Trước trận chung kết lịch sử, người thân của các cầu thủ U22 Việt Nam dự đoán kết quả thế nào?

'Tôi cho rằng, trận đấu tối nay sẽ khó khăn cho các học trò của HLV trưởng Park Hang - seo vì đội bạn hiểu lối đá của chúng ta... Nhưng một kết quả thắng lợi sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, công lao luyện tập các cầu thủ cùng BHL', người thân các tuyển thủ nhận định.

Những ngày qua, câu chuyện về đội tuyển U22 Việt Nam đang thi đấu thành công tại SEA Games 30 làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Đặc biệt, các học trò của HLV trưởng Park Hang – seo đã bất bại từ vòng bảng đến trận bán kết để bước vào trận chung kết trong niềm kỳ vọng của hàng triệu cổ động viên.

Do đó, trận chung kết diễn ra vào 19h tối nay (10/12) với U22 Indonesia sẽ là thời khắc lịch sử khi 60 năm qua, Việt Nam chưa có Huy chương Vàng tại môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games. Vì vậy, với lực lượng hiện tại và được sự dẫn dắt của HLV trưởng người Hàn Quốc thì các cổ động viên Việt Nam tin tưởng vào thắng lợi chung cuộc.

4 tuyển thủ quê Hải Dương trong đội U22 Việt Nam dự SEA Games 30: Hoàng Đức, Việt Hưng, Tiến Linh, Đức Chiến. Ảnh: TL

4 tuyển thủ quê Hải Dương trong đội U22 Việt Nam dự SEA Games 30: Hoàng Đức, Việt Hưng, Tiến Linh, Đức Chiến. Ảnh: TL

Trở lại với các trận đấu đã qua của U22 Việt Nam, chúng ta thừa nhận rằng, càng thi đấu các tuyển thủ nước nhà càng chứng tỏ tài năng, bản lĩnh cũng như sự đoàn kết vượt qua khó khăn, chiến thuật hợp lý của BHL cùng tài cầm quân của HLV trưởng. Chính điều đó, sự kỳ vọng vào tấm Huy chương Vàng tại kỳ SEA Games lần này là có cơ sở.

Trong đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 có đến 4 cầu thủ quê Hải Dương gồm: Nguyễn Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến. Cho đến thời điểm này, các tuyển thủ đều được ra sân thi đấu, ghi bàn và để lại nhiều ấn tượng cho BHL và người hâm mộ.

Mẹ cầu thủ Triệu Việt Hưng trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình cầu thủ Triệu Việt Hưng (thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) trước trận chung kết môn bóng đá nam diễn ra, chúng tôi cảm nhận được không khí háo hức, mong chờ của người dân nơi đây cũng như người thân tuyển thủ.

Tạm gác công việc, bà Nguyễn Thị Huế (mẹ cầu thủ Việt Hưng) tâm sự: "Từ trận bán kết với U22 Campuchia, dân làng tổ chức xem tập trung tại đình và gia đình tôi xem luôn tại đó. Tối nay cũng vậy, vợ chồng tôi sẽ gác lại mọi công việc cùng con gái ra xem, cổ vũ cho đội tuyển và tôi tin U22 Việt Nam sẽ giành thắng lợi".

Bà Huế bên những huy chương, thành tích đạt được của con trai. Ảnh: Đ.Tùy

Theo bà Huế, những giải đấu gần đây khi được triệu tập, Việt Hưng đều thi đấu tiến bộ, thậm chí ghi bàn thắng quan trọng của đội tuyển khiến gia đình, người thân ai cũng vui. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu trong sự nghiệp nên trong những lần con trai về nhà hay nói chuyện qua điện thoại, vợ chồng bà đều động viên con trai giữ gìn sức khỏe và cố gắng luyện tập.

Cách đó hơn 1km là nhà ông Nguyễn Tiến Xoan (ông nội cầu thủ Tiến Linh), trú tại thôn Phí Xá (cùng xã Cẩm Hoàng). Gặp chúng tôi, ông Xoan không giấu nổi niềm vui khi thời gian gần đây cháu nội thi đấu tốt.

Cầu thủ Tiến Linh ngày còn nhỏ. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Xoan cho biết: "Những ngày có trận thi đấu của U22 Việt Nam, vợ chồng tôi cố gắng thu xếp mọi công việc để đến giờ thi đấu được ngồi trước màn hình vô tuyến xem, theo dõi và cổ vũ. Tuy nhiên, một số trận đội nhà bị ghi bàn trước, vợ chồng tôi lắng, nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam giành thắng lợi".

Cũng theo ông nội Tiến Linh, do gia đình con trai cùng cháu nội đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương nên ở nhà vợ chồng ông không tổ chức liên hoan và việc liên hoan để dịp cuối năm khi cả nhà Linh về đầy đủ. Trước trận chung kết tối nay, vợ chồng ông sẽ thắp hương mong đội tuyển U22 Việt Nam và cháu nội gặp may mắn.

Ông Xoan bên bằng khen của cháu nội được Thủ tướng Chính phủ tặng. Ảnh: Đ.Tùy

"Là người Việt Nam ai cũng mong đội tuyển nước nhà giành thắng lợi để đạt Huy chương Vàng, nhưng đội bạn cũng không lạ gì chúng ta. Cho nên, trận chung kết tối nay sẽ khó khăn với đội tuyển nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ biết cách vượt qua", ông Xoan nhận định.

Cùng chung nhận định với ông nội tiền đạo Tiến Linh, ông Nguyễn Đức Được (bố cầu thủ Đức Chiến) cho biết: "Đội U22 nước nhà vào đến trận chung kết là niềm vui nhưng nếu chúng ta giành được thắng lợi thì đó là món quà lớn giành cho người hâm mộ.

Tôi cho rằng, trận đấu tối nay sẽ khó khăn cho các học trò của HLV trưởng Park Hang - seo vì đội bạn hiểu lối đá của chúng ta, trong khi tại vòng bảng giữa 2 đội đã gặp nhau, thậm chí ở trận đấu đó các tuyển thủ nước nhà còn bị dẫn bàn trước. Nhưng một kết quả thắng lợi sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, công lao luyện tập các cầu thủ cùng BHL".

Cầu thủ Đức Chiên để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ. Ảnh: Zing

Cũng theo bố cầu thủ Đức Chiến, những ngày thi đấu tại SEA games 30, con trai ông đều gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm sức khỏe cũng như thông tin tình hình luyện tập của đội. Trong những lần trò chuyện như vậy, vợ chồng ông đều động viên, dặn dò và mong toàn đội giành kết quả tốt nhất ở trận thi đấu tối nay để không phụ lòng mong đợi của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Nhận định trước trận chung kết giữa U22 Việt Nam – U22 Indonesia, người thân cầu thủ Hoàng Đức tin tưởng đoàn quân của HLV trưởng người Hàn Quốc sẽ giành thắng lợi với tỉ số cách biệt 1 bàn.

Được biết, hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/truoc-tran-chung-ket-lich-su-nguoi-than-cua-cac-cau-thu-u22-viet-nam-du-doan-ket-qua-the-nao-20191210113701469.htm