Trước vòng 7 La Liga: Chờ bão ở Mestalla

Vòng đấu trước Real Madrid đã kềnh ở Andalusia khiến cục diện Liga trở thành cuộc đua tam mã (thêm sự góp mặt của Sevilla). Lần này người ta chờ đợi bất ngờ tại Mestalla khi Barcelona gặp Valencia mà mất…gần cả hàng tiền đạo.

Có một câu chuyện thuộc loại “biết rồi khổ lắm nói mãi” nhưng vẫn…phải nói ấy là việc virus FIFA tàn phá các đội bóng lớn. Ở Barcelona, Pep Guardiola đang lắc đầu ngao ngán vì những thông tin bất lợi từ khắp châu Âu bay về. Từ Pháp, Henry đã tập tễnh rời sân trong chiến thắng 3-1 trước Áo và theo chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày. Ibra cũng dính chấn thương và bị thay ra giữa chừng trong màn chạy đua tuyệt vọng của Thụy Điển tới chiếc vé play-off. Nhưng chưa hết, Messi sẽ phải trải qua một chặng bay dài từ Uruguay trở về Barcelona với tinh thần và thể trạng mệt rã rời khi căng sức chiến đấu cùng Albiceleste giành quyền tới Nam Phi. Cả một hàng tiền đạo đang mệt mỏi, những người còn lại như Xavi, Pique, Daniel Alves, Abidal, Toure, Keita…cũng không có được thể trạng tốt nhất trước chuyến làm khách được dự báo là bão táp tới Mestalla. Ở đó Valencia dù cũng bị virus FIFA tàn phá nhưng họ có được một thứ vũ khí cực mạnh: David Villa, đã hoàn toàn bình phục và khỏe khoắn khi không phải tham dự các trận đấu của Binh Đoàn Đỏ. Tài liệu cơm gắp mắm của Pep Guardiola sẽ ra sao khi ngay cả ở tình trạng sức khỏe tốt nhất việc hạ được Valencia đã không phải là chuyện dễ dàng với Azulgrana. Bởi vậy mà ngoại trừ các culé thì những CĐV Valencia và CĐV trung lập đều chờ mong một cơn bão lớn tại Mestalla để chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Barcelona. Để cuộc đua chức vô địch mở rộng ra khi có thêm nhiều ứng viên tham gia cho Liga bớt đi phần nhàm chán bởi hai ông lớn cứ tự tung tự tác. Chỉ phải gặp một Valladolid yếu ớt nhưng Real cũng không được chủ quan đặc biệt là trong tình cảnh họ cũng dính virus nặng nề. C.Ronaldo chấn thương và ít nhất sẽ nghỉ 5 trận tới. Gago, Guti, Van Nistelrooy, Arbeloa…cũng đang gặp những vấn đề khác nhau liên quan tới sức khỏe. Thậm chí theo như tờ AS tiết lộ thì Pellegrini đang phải tính đến chuyện gọi một số cầu thủ trẻ từ lò Real Castilla lên để đủ quân số đăng kí. Chiến thắng trước Valladolid không phải là nhiệm vụ bất khả thi với Club Blanco thế nhưng trong bối cảnh như thế này mà Chủ tịch Florentino Perez liên tục đòi hỏi ‘Jojo Bonito” (chơi đẹp) thì đúng là Pellegrini và các học trò cũng đành…. bó tay. Khi cả Real và Barcelona đang suy yếu thì đây là cơ hội để Sevilla phất cờ. Đoàn quân của Manolo Jimenez đón nhận sự trở lại của hàng loạt hảo thủ Kanoute, Acosta, Zokora… Tuy nhiên đội bóng chủ sân Sanchez Pizjuan cũng không mấy dễ dàng khi gặp phải một Deportivo cũng đang ấp ủ nhiều tham vọng vươn lên. Đây sẽ là một bước ngoặt ở Liga khi sự thống trị của bộ đôi Real&Barca với những đội hình toàn sao đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những khó khăn cả từ những lí do chủ quan và khách quan. Gian nan mới tỏ mặt anh hùng. Không hiểu trong bối cảnh như thế này bộ đôi hàng khủng có tiếp tục đà thăng tiến hay lại biến thành một kẻ tầm thường… Lịch thi đấu vòng 7: 18/10 22:00 Osasuna - Atletico Madrid 2.05 0:0 1.85 18/10 22:00 Valencia - Barcelona 1.925 3/4:0 1.975 18/10 22:00 Espanyol - Tenerife 1.925 0:1/2 1.975 18/10 22:00 Real Madrid - Valladolid 2.025 0:2 1.875 18/10 22:00 Mallorca - Getafe 1.90 0:1/4 2.00 18/10 22:00 Deportivo - Sevilla 2.05 1/4:0 1.85 18/10 22:00 Xerez - Villarreal 1.95 1/2:0 1.95 18/10 22:00 Malaga - Almeria 2.075 0:1/2 1.825 18/10 22:00 Athletic Bilbao - Sporting Gijon 1.85 0:1/2 2.05 18/10 22:00 Zaragoza - Santander 2.05 0:1/2 1.85 Chung Linh Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_66387.aspx