Trước vụ cô gái bị tra tấn dã man như thời trung cổ: Từng có những vụ hành hạ người làm thuê nào khiến dư luận dậy sóng?

Trước khi xảy ra chuyện nữ giúp việc 19 tuổi bị chủ nhà đánh đập, hành hạ dã man như thời trung cổ, dư luận cũng từng bức xúc vì một số vụ việc có tính chất tương tự.

Năm 2010: Phanh phui vụ việc cậu bé Hào Anh bị bạo hành dã man

Cách đây 8 năm, dư luận không khỏi chấn động trước sự việc cậu bé 14 tuổi Hào Anh (tên thật là Nguyễn Hoàng Anh) đi làm thuê tại Cà Mau và bị nhà chủ bạo hành bằng nhiều “cực hình” như uống nước tiểu, dùng đũa than nóng chích vào người, dùng kìm kẹp môi…

Cậu bé Hào Anh được phát hiện trong tình trạng có nhiều thương tích nghiêm trọng trên cơ thể.

Bắt đầu làm thêm và chịu đủ mọi cực hình từ năm 2008, nhưng phải tới năm 2010, Hào Anh mới được giải cứu khi được người dân đia phương phát hiện cậu bé trong tình trạng bất tỉnh. Tình trạng thương tích lúc bấy giờ của cậu bé ở mức 70%, cơ thể lưu lại vô số vết sẹo xấu.

Vào tháng 6/2010, vợ chổng đìa tôm hành hạ cậu bé Hào Anh đã bị đưa ra xét xử và phải chịu mức án 23 năm tù, cùng với đó là bồi thường 50 triệu đồng cho nạn nhân.

Năm 2012: Phát hiện chủ nhà xối nước nóng vào bụng và vùng kín người giúp việc

Chỉ 2 năm sau khi vụ việc của cậu bé Hào Anh bị phanh phui, dư luận lại tiếp tục dậy sóng trước một bê bối bạo hành người làm thuê khác xảy ra tại Hà Nội.

Nạn nhân là bà Phương, người được nhận làm giúp việc cho gia đình bà Minh ở địa chỉ ngõ 95 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) từ tháng 9 năm 2011.

Do tuổi đã cao nên làm việc chậm chạp, bà Phương liên tục bị bà chủ chửi bới, đánh đập, cắt cơm. Thậm chí, đến tháng 10/2010, vì phát hiện người giúp việc ăn vụng bánh trên bàn thờ, bà chủ còn ép bà Minh phải… bới rác ăn phân cháu ngoại mình.

Nghiêm trọng hơn cả, do bị nghi ăn trộm tiền của nhà chủ, bà Phương đã bị bà Minh lôi vào nhà tắm, lột quần áo, xối nước nóng vào ngang bụng và bộ phận sinh dục. Bị bỏng nặng nhưng không được đưa đi chữa trị do chủ nhà giam lỏng, vết thương của bà Phương ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 2/1/2012, bà Minh chủ nhà còn bắt người giúp việc nhai liên tiếp 20 quả ớt cay đến mức miệng bị phồng rộp.

Bị nhà chủ bạo hành và không đưa đi chữa trị, vết bỏng ở bụng và vùng kín của bà Phương càng thêm trở nặng.

Một ngày sau đó, (tức 3/1/2012), nhận thấy vết bỏng bà Phương không thuyên giảm, bà Minh đã gọi xe ôm đưa người giúp việc ra bến xe để về quê.

Phải đến khi về nhà, bà Phương mới được tới bệnh viện điều trị trong tình trạng nhiều vết thương trên khắp cơ thể, lưỡi phồng rộp, bàn tay trái bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, cơ quan sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3.

Ngày 6/1/2012, người hành hung nạn nhân phải đến trình diện cơ quan công an và bị bắt ngay sau đó. Tới tháng 5/2012, mức án “trần” mà trong khung đề nghị án phạt cho đối tượng này trước hành vi hành hạ người khác là 18 tháng tù giam.

Năm 2018: Nữ giúp việc ở Gia Lai bị chủ nhà cắt tai, bẻ răng, đạp sẩy thai 5 tháng

Những ngày gần đây, báo chí và dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, trú tại Kon Tum) đi làm thuê ở Gia Lai nhưng bị chủ tra tấn dã man như thời trung cổ.

Theo lời tường thuật của nạn nhân, từ tháng 3/2017, chị Y Nhiêu đến làm giúp việc cho bà Nga (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP.Pleiku) với mức lương 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Vào thời gian đầu, vợ chồng bà Nga đối xử rất tốt với chị. Nhưng kể từ tháng 5/2018, bà Nga thường tra tấn chị Y Nhiêu bằng những ngón đòn kinh khủng vì lý do “phê” ma túy và đổ cho nữ giúp việc tội lấy trộm tiền.

Không chỉ dùng bàn là hơ nóng rồi dí vào người nạn nhân, đối tượng này còn cùng một nhân viên lấy mảnh chai và dao lam cắt lên mặt, lên người chị Y Nhiêu.

Kinh hoàng hơn, cả hai còn lấy búa để đập và dùng kìm nhổ răng nạn nhân. Bên cạnh đó còn nhiều chiêu trò tra tấn mang tính lăng nhục như cạo đầu, lấy gỗ gắn đinh đâm vào vùng kín…

Chị Y Nhiêu bị bà chủ tra tấn dã man về cả thể xác và tinh thần.

Khoảng thời gian Y Nhiêu có người yêu và mang thai tháng thứ 5 cũng là lúc cô bị bà chủ tra tấn dã man nhất. Do nhiều lần bị đánh đập vào bụng, Y Nhiêu đã bị ra máu dẫn đến sinh non.

Đứa bé tử vong ngay sau đó, còn bà Nga thì thản nhiên cùng nhân viên mang thai nhi đi chôn cất ở bãi đất trống gần nhà.

Đến chiều ngày 10/7 vừa qua, do bà chủ dọa cắt lưỡi, chị Y Nhiêu đã bỏ trốn khỏi nhà. Phải tới một ngày sau (tức 11/7), chị được một người dân tìm thấy khi đang nằm lả trong ống cống.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, chi Y Nhiêu đã đến trình báo công an và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị ngay sau đó.

Qua điều tra bước đầu, đối tượng Nga “vọc” đánh đập chị Y Nhiêu có biểu hiện “ngáo đá” và dùng ma túy.

Mới đây nhất, vào tối ngày 24/7, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hà (biệt danh Nga “vọc) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Quỳnh Quỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/truoc-vu-cat-tai-dap-say-thai-nu-giup-viec-tung-co-nhung-vu-tra-tan-nguoi-lam-thue-da-man-nao-khien-du-luan-day-song-3301855.html