Trưởng ban Công tác Mặt trận nói dân hiểu, làm dân tin

Ở thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại (Bình Liêu), ông Hoàng Thanh Hỷ không chỉ là Trưởng ban Công tác Mặt trận luôn trách nhiệm với công việc, là người có uy tín, gương mẫu, nói dân hiểu, làm dân tin, mà còn là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế ở địa phương, được người dân trong thôn nể trọng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xưởng gạch ba banh của ông Hỷ hiện xuất bán trung bình 1.000 viên gạch/ngày, tạo công ăn việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho 3 lao động địa phương.

Xưởng gạch ba banh của ông Hỷ hiện xuất bán trung bình 1.000 viên gạch/ngày, tạo công ăn việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho 3 lao động địa phương.

Thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại có 86 hộ dân, 341 nhân khẩu, trong đó gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày, Dao. Là người có uy tín trong thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hoàng Thanh Hỷ cùng với Chi bộ thôn và các đoàn thể, luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chăm lo phát triển sản xuất; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Với mong muốn đưa kinh tế rừng thực sự trở thành hướng phát triển, làm thay đổi cuộc sống của người dân trong thôn, ông Hỷ đã cùng cán bộ thôn Pặc Pùng vận động mọi người tích cực trồng và chăm sóc rừng, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.

Để dân tin tưởng và làm theo, từ chục năm trước ông Hỷ đã tiên phong chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả của mình sang trồng keo. Đến nay, gia đình ông đang có 3ha keo, gần 1ha thông, 1ha sở, 0,5ha mận và hơn 100 gốc cam.

Năm 2013, ông tiếp tục cải tạo đất trồng keo, thuê máy xúc san nền những diện tích đất kém, mạnh dạn vay ngân hàng 60 triệu đồng đầu tư xây dựng xưởng sản xuất gạch ba banh. Xưởng gạch của ông trung bình mỗi ngày xuất bán 1.000 viên gạch, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho 3 lao động địa phương. Để mô hình sản xuất mở rộng hơn, ông Hỷ tiếp tục đầu tư hơn 100 triệu mua xe ben phục vụ việc sản xuất, vận chuyển gạch.

Ông Hỷ chăm sóc cho cây sở mới được trồng, phát triển kinh tế đồi rừng.

Xác định phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm sẽ phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, có thể trở thành thế mạnh của địa phương, cho thu nhập ổn định, ông Hỷ đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con đầu tư phát triển nhiều mô hình chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Sau khi tiên phong với mô hình nuôi lợn rừng, nhím không mấy khả quan, ông chuyển hướng sang nuôi vịt đẻ trứng, vịt trời, thả cá. Thấy được hiệu quả, ông Hỷ dự định tới đây sẽ đầu tư nuôi thêm 300 con vịt đẻ trứng để tăng thêm thu nhập, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, giống cho bà con trong thôn.

Không chỉ vậy, nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của ông Hỷ cùng cán bộ thôn, người dân đã đồng tình hưởng ứng hiến đất, hiến tài sản trên đất và ủng hộ tiền mặt, ngày công để xây dựng, cải tạo, nâng cấp 140m đường nội thôn. Con đường bê tông mới, to đẹp, đã thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn mới của thôn Pặc Pùng nói riêng và xã Vô Ngại nói chung.

Làm công tác Mặt trận ở cơ sở, ông Hỷ không bao giờ quản ngại khó khăn, luôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, lắng nghe và chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ sự gương mẫu của bản thân, cũng như sự sâu sát, gần gũi, trách nhiệm của mình, ông Hỷ đã cùng chi bộ, lãnh đạo thôn và bà con nhân dân xây dựng thôn Pặc Pùng ngày càng phát triển. Nhiều năm liền thôn không có tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm sâu, nhiều hộ vươn lên làm giàu; thôn Pặc Pùng đã cùng xã Vô Ngại thoát khỏi diện ĐBKK, tiến thêm trên con đường xây dựng nông thôn mới.

Ông Hoàng Thanh Hỷ chia sẻ: Muốn tuyên truyền, vận động được người dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương thì bản thân phải gương mẫu, đi đầu. Được bà con yêu mến, tin tưởng bầu là người có uy tín, lại giữ chức Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, bản thân tôi phải nỗ lực trong mọi mặt. Có nói dân hiểu, làm dân tin thì mới thay đổi được nếp nghĩ, cách làm đã cũ, đã kém hiệu quả của bà con. Từ đó mới xây dựng được nông thôn mới, làm tốt được phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thôn, xã và huyện Bình Liêu ngày càng giàu đẹp...

La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/truong-ban-cong-tac-mat-tran-noi-dan-hieu-lam-dan-tin-2473074/