Trưởng Ban Quản trị tòa nhà bị uy hiếp lúc nửa đêm, vì sao chưa giải quyết?

Báo Bảo vệ pháp luật nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Miêng (SN 1957), là thương binh, thường trú tại 197, Trần Phú, phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) phản ánh về việc ông bị một nhóm đối tượng nam giới đột nhập vào nơi ngủ lúc nửa đêm, có hành vi đập phá, 'khủng bố' tinh thần khiến ông phải sống trong sự hoang mang, lo sợ những ngày qua. Mặc dù ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Miêng đã có đơn trình báo Công an phường Văn Quán đề nghị giải quyết, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, thế nhưng, không hiểu vì sao đến nay vụ việc vẫn không được giải quyết?

Ông Nguyễn Ngọc Miêng cung cấp thông tin cho PV.

Ông Nguyễn Ngọc Miêng cung cấp thông tin cho PV.

Theo phản ánh, vào lúc 22h38 phút ngày 9-5-2018, tại tòa nhà chung cư số 197, Trần Phú, phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), trong khi ông Miêng đang ngủ trong nhà của Ban Quản trị tòa nhà thì bất ngờ có một số đối tượng nam thanh niên (khoảng 7 người) xông vào đập bàn, la hét và rọi đèn pin vào mắt của ông Miêng. Ông Miêng hoảng loạn ngồi dậy thì đám thanh niên này càng đập bàn, la hét dữ dội hơn và yêu cầu ông Miêng phải ký vào một tờ giấy “tuyên bố” hủy bỏ cuộc họp mới diễn ra giữa Ban Quản trị tòa nhà và cư dân đang sống tại tòa nhà được tổ chức trước đó. Lo sợ tính mạng của mình đang bị uy hiếp, ông Miêng đành phải làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng trên.
Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại, nhóm đối tượng trên còn chụp ảnh, quay video ông Miêng trong tư thế đang cởi trần, mặc quần đùi rồi đưa lên mạng xã hội để bêu xấu, làm nhục ông Miêng. Sau khi nhóm đối tượng trên rút đi, ông Miêng và những người khác trong Ban Quản trị tòa nhà đã lập biên bản sự việc để làm cơ sở cho cơ quan chức năng sau này giải quyết. Theo nội dung ghi trong biên bản thì trong số 7 đối tượng đến “khủng bố” tinh thần ông Miêng, có tới 5 đối tượng đang sinh sống tại tòa nhà số 197 Trần Phú - nơi ông Miêng đang làm Trưởng Ban quản trị tòa nhà.
Sau khi sự việc trên xảy ra, ông Miêng đã làm đơn gửi Công an phường Văn Quán đề nghị giải quyết, xử lý nhóm đối tượng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa thấy Công an phường Văn Quán có biện pháp xử lý, khiến ông Miêng càng thêm hoang mang, lo sợ. Theo ông Miêng, nguyên nhân sâu xa của sự việc trên có thể là do có ai đó hiện đang sinh sống tại tòa nhà vì không muốn để ông tiếp tục giữ chức Trưởng Ban quản trị tòa nhà nên đã thuê nhóm người trên đến “khủng bố” tinh thần khiến ông lo sợ mà từ bỏ công việc đang làm. Ông Miên tâm sự: “Tôi làm Trưởng Ban quản trị tòa nhà này từ năm 2015 do những cư dân sinh sống tại tòa nhà tín nhiệm bầu và đã được UBND quận Hà Đông ra quyết định công nhận chức danh của tôi. Vừa rồi, trong cuộc họp giữa Ban Quản trị và những cư dân của tòa nhà thì họ vẫn tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức Trưởng ban quản trị. Vậy hà cớ gì họ lại thuê người đến làm nhục tôi vào lúc nửa đêm như vậy? Tôi rất mong cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương vào cuộc làm rõ, xử lý các đối tượng để bảo vệ tính mạng, tài sản cho tôi và các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà”.
Để có những thông tin khách quan, sáng 16/5, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an phường Văn Quán. Tuy nhiên, ông Trương Hữu Bình - Phó trưởng Công an phường phụ trách về lĩnh vực trật tự công cộng đã từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên và đề nghị phóng viên lên gặp lãnh đạo Công an quận Hà Đông để làm việc. “Nếu được sự nhất trí của lãnh đạo trên đó thì chúng tôi mới làm việc với nhà báo, vì chúng tôi không thuộc thẩm quyền phát ngôn”- ông Bình nói.
Đề nghị lãnh đạo Công an quận Hà Đông sớm xem xét và có chỉ đạo giải quyết dứt điểm sự việc nêu trên theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Hữu Hoa

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/bao-chi-cong-dan/truong-ban-quan-tri-toa-nha-bi-uy-hiep-luc-nua-dem-vi-sao-chua-giai-quyet-55402.html