Trường Giang 'chiếm sóng', mà vui không nổi!

Những ngày này, những người quan tâm đến giới giải trí ồn ào đang nói: 'Ơn giời, Trường Giang đã vượt Trấn Thành về độ chiếm sóng rồi!'. Ấy thế mà 'cái vượt' này không làm sao mà vui cho nổi!

Suốt mấy mùa của “Ơn giời, cậu đây rồi!”, Trấn Thành và Trường Giang là hai trưởng phòng “hút fan, hút view” bậc nhất của chương trình. Trấn Thành có vẻ “nhỉnh” hơn khi số tiểu phẩm triệu view của anh ở chương trình nếu đếm trên đầu ngón tay thì nhiều hơn Trường Giang.

Tất nhiên, nhiều view thể hiện rất nhiều điều: Mức độ quan tâm của khán giả, tình huống hay và cả tài năng của nghệ sĩ. Nếu những mùa trước Trấn Thành áp đảo, thì mùa này tiểu phẩm nhận nhiều bình luận nhất lại là của Trường Giang với nam ca sĩ Đức Phúc.

Không chỉ có “Ơn giời, cậu đây rồi”, cái tên Trường Giang ở thời điểm hiện tại cũng đang tạo nên những mối tò mò không nhỏ. Mới mấy tháng đầu năm 2018, Trường Giang đã “vọt” lên là “từ khóa” nhận nhiều quan tâm hơn cả. Bởi trong khuôn khổ một lễ trao giải thưởng có uy tín và tầm cỡ quốc gia, anh chẳng ngại chiếm luôn sóng để “cầu hôn bạn gái”.

Hành động bột phát này khiến cho ê kíp sản xuất của Mai Vàng trở tay không kịp, dù MC Quý Bình đã có “chen” lời một chút để “ngăn cản” phút bốc đồng riêng tư, nhưng không thành. Ngày hôm sau, tổng đạo diễn của đêm trao giải Mai Vàng đã phải buồn bực thốt lên: “Trường Giang hành xử không thể chấp nhận được”. Sau đó mấy ngày, Trường Giang mới gửi lời xin lỗi, chuyện nghệ sĩ chiếm sóng nhà đài cầu hôn, quả là chưa bao giờ có tiền lệ.

Nhiều khán giả cho rằng, năm 2018 Trường Giang đang “chiếm sóng” mạnh mẽ, nhưng đa phần là chuyện ồn ào không vui. Ảnh từ chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!

Sau ồn ào đó, phim Trường Giang đóng ra mắt dịp Tết “Siêu sao siêu ngố” bỗng bất ngờ cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng, điều mà khó ai ngờ, bởi phim cũng vừa vừa thôi, không đặc biệt ấn tượng, diễn xuất của Trường Giang cũng thế. Có lẽ, để lý giải, người ta cho rằng do phim ra mắt đúng thời điểm và Trường Giang vẫn hot sau sự cố “cướp sóng nhà đài”.

Nhưng ồn ào nhất và cũng là “thiệt thòi” nhất, có lẽ là những cô gái xung quanh danh hài nổi tiếng này, khi liên tiếp những chuyện tình cảm mà họ “bất ngờ thừa nhận” đều ở chỗ: Đem lòng yêu mến Trường Giang, trong mối quan hệ tình cảm rất phức tạp.

Trường Giang công khai yêu Nhã Phương sau khi ra mắt phim “49 ngày”, khi mà hai người tham gia đóng vai chính, làm nổ ra tranh cãi “phim giả tình thật, chiêu thức PR phim, không biết được mấy bữa”. Nhưng từ đó đến nay, cũng đã mấy năm. Nhã Phương rất kiệm lời trong tình yêu, nhưng ồn ào đến từ bên ngoài không ít.

Đầu tiên là Quế Vân bất ngờ thừa nhận yêu Trường Giang và tố danh hài “bắt cá hai tay”, cùng lúc yêu cả Nhã Phương và mình, dẫn đến việc cô trở thành người đau khổ. Quế Vân đăng tải một tâm thư khá dài trên trang cá nhân với nội dung khẳng định Trường Giang là người lăng nhăng, không xem cô và bạn bè xung quanh ra gì, khiến mọi người thất vọng. Đồng thời cô cũng nhận định về Nhã Phương là người có thái độ cư xử không đẹp như hình ảnh bên ngoài. Sự việc khiến báo giới giải trí ồn ào một thời gian khá lâu.

Những tưởng “sóng” của Trường Giang về chuyện tình cảm đã kết thúc khi anh sẵn sàng chặn sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương, thì bỗng từ đâu, Nam Em – môt người đẹp khác cũng khẳng định, mình yêu Trường Giang. Trong buổi họp báo ra mắt MV ca nhạc để chính thức lấn chân sang con đường ca hát, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long- Nam Em bất ngờ công khai chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang. Đáng nói là, cô khẳng định cả hai đã qua lại ngay trong thời gian Trường Giang đang hẹn hò Nhã Phương.

Nam Em ngay lập tức trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi chưa tới hồi kết. Hoa khôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của fan hâm mộ cặp đôi Nhã Phương-Trường Giang vì là người thứ 3, đồng thời khơi lại chuyện này khi cặp đôi đang hạnh phúc và hướng tới đám cưới. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long oán trách Trường Giang vì đã bỏ rơi mình, cô đồng thời kể lại cảm giác đau đớn đến mức phải dùng thuốc ngủ, có ý định tự sát.

Và từ câu chuyện đó, những “người ngoài”, truyền thông, mạng xã hội có thêm nhiều đồn đoán mới, với những thêu dệt không đúng sự thật, đa phần tập trung vào những người phụ nữ bên cạnh Trường Giang, kiểu như: “Nam Em tự tử”, hay “Trường Giang mặc kệ Nhã Phương đi du lịch một mình”… trong khi nhân vật chính là Trường Giang, không có lời nào chính thức, để mặc các cô gái “loay hoay” giữa bão dư luận.

Khán giả cũng thấy Trường Giang và Trấn Thành khá giống nhau khi những người phụ nữ yêu mến hai danh hài đều xuất hiện trong “Ơn giời, cậu đây rồi”. Trước đây, Trấn Thành và Hari Won từng “chiếm sóng” khi quá tình cảm trong chương trình và sau đó họ tuyên bố hẹn hò, kết thúc bằng đám cưới. Ồn ào người thứ ba của Trấn Thành dần khép lại thì đến giờ, không biết Trường Giang sẽ làm gì để làm scandal tình cảm này lắng xuống. Nam Em khẳng định những gì khán giả thấy trong chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi” không phải là diễn xuất, thi thố mà là một “thử thách anh Giang dành cho tôi và tình cảm tôi dành cho anh trong chương trình là thật”. Kỳ lạ là ở chỗ, sau tiết lộ này, Nam Em lại bị “ném đá” nhiều hơn. Trong khi “nam chính” vẫn im lặng.

Vẫn biết, giới giải trí thường ồn ào, vì nếu không ồn ào, sao được gọi là “giải trí”. Nhưng xung quanh nhiều mối quan hệ, nhiều tranh cãi, có gì đó không phải khi mọi sóng gió đều dồn lên vai người phụ nữ nhiều hơn.

Chuyện ồn ào của Trường Giang, khiến anh chiếm sóng báo giới không ít, tên trong danh mục tìm kiếm phổ biến không ít, nhưng ai mà vui cho nổi! Vì ồn ào chiếm sóng đó đến từ những tác phong thiếu chuyên nghiệp khi nhận giải thưởng, lẫn lộn giữa cảm xúc cá nhân và nơi thể hiện, thiếu tiếng nói bênh vực những người phụ nữ, dù ít, dù nhiều, dù đúng, dù sai có liên quan đến bản thân mình, quan trọng là thiếu lời xin lỗi khán giả, khi những gì họ tin tưởng và kỳ vọng vào người nghệ sĩ giống như nhận về lại “một gáo nước lạnh”.

Nếu showbiz ồn ào như vậy, nghệ sĩ “chiếm sóng” kiểu scandal như vậy, thì vui sao nổi!

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/truong-giang-chiem-song-ma-vui-khong-noi-112589.html