Trương Học Hữu lo sợ con gái 12 tuổi yêu sớm

'Tôi là đàn ông, tôi biết bọn con trai nghĩ gì', thiên vương Hồng Kông phân trần.

(iHay) Tài tử xứ Cảng thơm Trương Học Hữu vừa thừa nhận mình là người đàn ông ngoan, yêu gia đình và đang lo lắng cô con cưng 12 tuổi có bạn trai sớm.

Vừa ăn mừng tròn 52 tuổi vào ngày 10.7 qua, Trương Học Hữu thừa nhận anh đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời với bà xã La Mỹ Vy suốt 17 năm qua.

Hai người đã có 2 cô con cưng xinh xắn là Trương Dao Hoa - 12 tuổi và Trương Dao Huyên - 8 tuổi.

Trương Học Hữu và con gái

Trương Học Hữu luôn đặt gia đình lên hàng đầu

Tuy nhiên 2 cô con gái không hề coi anh là ngôi sao, khiến anh không khỏi có lúc thấy hơi buồn. Con gái đầu hiện đang bước vào độ tuổi phản kháng nghịch ngợm khiến Trương Học Hữu không khỏi lo ngại con sớm có bạn trai. “Thiên vương” tuyên bố thẳng, nếu con gái có bạn trai sớm, anh hoàn toàn không vui.

Trương Học Hữu luôn được bạn bè đồng nghiệp thừa nhận anh là một tấm gương làm bố tốt, người chồng tốt. Anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu, năm nào dù bận cách mấy cũng dành thời gian đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài.

Trương Học Hữu cho biết anh vừa trải qua sinh nhật lần thứ 52 cùng gia đình tại Macau.

“Nhưng nói là đi du lịch, chứ chủ yếu là đi phục vụ tụi nhỏ. Nào chụp hình cho chúng, đưa chúng đi công viên. Chúng nói sẽ tặng quà cho bố mà giờ đã thấy đâu. Tôi nói thôi thơm bố cũng được”, anh vui vẻ kể.

Bố không phải là sao

Khi nhắc tới con gái, mặt Trương Học Hữu không khỏi sáng bừng rạng rỡ.

“Con gái lớn của tôi luôn ngưỡng mộ bạn bè nó gặp được sao này sao nọ. Trước đây có Maroon 5, Channing Tatum tới Hồng Kông, nó cứ luôn than vãn không gặp được họ, thật tiếc nuối. Tôi nói với con: Bố cũng là sao đây nè! Nhưng nó liền phủ đầu: Bố không tính!”, anh kể.

Trương Học Hữu luôn dành thời gian chăm sóc vợ

Kể về con gái đầu, Trương Học Hữu cho biết: “Giờ ý kiến của nó ngày càng nhiều, luôn ra ngoài đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên tuổi 12 vẫn trong sáng, vẫn còn dễ quản lý”.

Tuy nhiên về vấn đề bạn trai, anh tỏ ra rất cương quyết: “Nếu nó có bạn trai, tôi sẽ không ủng hộ. Tôi là đàn ông, tôi biết bọn con trai nghĩ gì. Hy vọng nó biết tự bảo vệ mình, có thể chấp nhận bị tổn thương. Và tốt nhất muốn yêu đương thì phải tới năm 20 tuổi”.

Để dọn đường cho con gái cưng có thể thi vào các trường danh tiếng thế giới sau này, Trương Học Hữu đã đặc biệt gửi hai con tới trường quốc tế, lại còn đăng ký cho con học thêm lớp nhạc, piano và cello.

Đại Mỹ Lệ
Ảnh: Sina

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/truong-hoc-huu-lo-so-con-gai-12-tuoi-yeu-som-803930.html