Trường mới ngời sáng sắc xuân

Trong chuyến công tác đến với giáo viên và học sinh vùng cao của huyện Bắc Quang, Hà Giang, vừa dừng chân ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học (PT-DTNT) Thượng Bình (xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang), cô hiệu trưởng Cấn Thị Lương phấn khởi cho biết: 'Điểm trường Khuổi Én vừa được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2019-2020'. Nghe xong, chúng tôi cũng dâng trào cảm xúc, vậy là thêm một ước mơ của cô trò nơi đây đã thành hiện thực.

Gian nan hành trình cõng chữ lên non

Hơn 1 năm, chúng tôi cũng có chuyến công tác tới, trường PT-DTNT Thượng Bình. Lúc ấy, trong gió lạnh và mưa phùn, đường từ điểm trường chính đến điểm trường ở bản Khuổi Én rất trơn trượt. Nghe theo lời cô Lương, chúng tôi để xe ô tô điểm trường chính ở trung tâm xã Thượng Bình, và tiếp tục hành trình đến Khuổi Én bằng xe máy. Chở tôi trên chiếc xe Dream, vừa đi cô Lương vừa tâm sự: Toàn xã có 5 điểm trường và hiện tại còn 3 điểm trường Khuổi Én, Khuổi Lý và Khuổi Tác đang gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất đã bị xuống cấp trầm trọng. Phòng học gặp mưa thì dột, mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì gió lùa rét mướt. Sân chưa được làm nên trẻ thiếu chỗ hoạt động thể chất và vui chơi.

 Đoàn tài trợ tặng quà các học sinh ở điểm trường Khuổi Én tại lễ khánh thành điểm trường Khuổi Én.

Đoàn tài trợ tặng quà các học sinh ở điểm trường Khuổi Én tại lễ khánh thành điểm trường Khuổi Én.

Đường đến trường quả thực gian nan, những ổ voi, ổ gà kề nhau cùng bùn đất hình thành muôn vàn cái bẫy sẵn sàng hất người và xe ngã chỏng chơ. Đôi giầy cũng được tháo ra, cho vào túi nilon vì đế giầy như được tráng một lớp keo nên dính chặt xuống bùn. Khoảng 7 km thôi mà di chuyển mất gần 1 tiếng. Nhiều đoạn chiếc xe Dream có tăng hết ga cũng chỉ quay lệt xệt được cái bánh sau, làm bùn văng tung tóe mà không thể nhích lên được một mét nào. Thế là cả cô và tôi lại hì hục lúc bê, lúc đẩy để vượt “ghềnh”. Vất vả là vậy, nhưng cô Lương vẫn cười tươi như đây đã là chuyện bình thường đối với những người “gieo mầm tri thức” ở xã và cô dành cho tôi ánh mắt e ngại vì cám cảnh chúng tôi phải vất vả. Cô Lương cho biết:

- Ở Khuổi Én chưa có điện, không sóng điện thoại, nên đời sống giáo viên rất vất vả. Vào mùa mưa, giáo viên phải cuốn xích vào bánh xe mới đi được đến trường, có lúc bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Điểm trường Khuổi Én, nằm chênh vênh trên một khu đất giữa lưng đèo. Mới được chưa đầy chục năm tuổi, nhưng sương gió núi rừng đã biến nó thành một cụ già gần đất xa trời. Nhiều tấm lợp proximăng vỡ nứt, các cột gỗ chính đều bị mọt, vách ván xung quanh được vá víu lộ các khe hở toang hoác. Nền sân đất và cỏ ẩm ướt và bám đầy bùn đất. Trong lớp, các em học sinh cũng lấm lem bùn đất như sân trường và như chúng tôi. Giờ nghỉ giữa các tiết học cũng vừa đến, sân trường sình lầy nên không có một bóng học sinh nhưng nơi đây lại ngập tràn ánh mắt trẻ thơ vẻ thèm thuồng trong mơ ước có một khoảng sân sạch, đẹp để vui đùa.

Tranh thủ phút giải lao ít ỏi, cô giáo Nguyễn Thị Toàn ra đón chúng tôi. Gần 10 năm gắn bó với điểm trường Khuổi Én, cô mang theo nhiều kỷ niệm vui buồn. Ngày đầu mới đến, giữa đêm rừng heo hút, có lần cô đã suýt khóc vì buồn và nhớ nhà. Sáng nhìn học trò nhem nhuốc đến trường, lòng cô lại thêm sự thương cảm, thêm động lực và quyết tâm gắn bó với lớp, với trường để dìu các em trên hành trình tương lai. Cô Toàn tâm sự:

- Những lúc giảng bài, thấy các trò mặt tái xanh vì gió lạnh lùa qua khe cửa. Chúng tôi chỉ mong được các ngành, các cấp và xã hội quan tâm chung tay hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường để giảm bớt các khó khăn trong hành trình tri thức của các em.

Cô Cấn Thị Lương (bên phải) nhận sách và hộp thuốc cá nhân được bà Chang Eun Sook (bên trái) tặng trường PT - DTNT Thượng Bình.

Ông Han Chi tặng áo đồng phục cho học sinh điểm trường Khuổi Én.

Những tấm lòng vàng ươm mầm tri thức

Lần này, cô hiệu trưởng Cấn Thị Lương lại làm hướng dẫn viên cho tôi đến điểm trường Khuổi Én. Đường lên vẫn vất vả như ngày nào, duy chỉ nhờ trời nắng, đường khô nên việc đi lại dễ dàng hơn một chút. Từ xa, lá cờ tổ quốc tung bay, tiếng các em học sinh đang nô đùa trong sân trường được bê tông hóa và dãy phòng học tươi tắn trong nước sơn mới chào đón chúng tôi trong sắc nắng xuân hanh hao. Một ngôi trường vững trãi, sân trường nay được bê tông hóa với những khuôn viên hoa tươi đẹp, lung linh trong nắng xuân hiện lên thỏa mong ước bao năm của phụ huynh, giáo viên và học sinh bản Khuổi Én. Chúng tôi gặp lại cô Nguyễn Thị Toàn. Với nét mặt rạng ngời niềm vui và hạnh phúc, cô Toàn cho biết: Điểm trường được nghiệm thu và đưa vào sử dụng đầu năm học 2019-2020. Gồm một nhà lắp ghép gồm 5 phòng học, 50m2 sân bê tông. Nhờ vậy, nên đợt mưa bão, rét mướt vừa qua, cô trò rất an tâm học tập.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngôi trường được xây dựng từ tấm lòng của ông Han Chi Ok và vợ là Chang Eun Sook – người Hàn Quốc, trong chương trình xây tặng điểm trường của nhóm từ thiện Mai Vàng (Hà Nội). Trong buổi lễ khánh thành, các các công đoàn viên Công ty TNHH Hana E&C còn tặng nhà trường 10 giường nghỉ phục vụ cho học sinh bán trú; 500 bộ đồng phục học sinh cấp 1 và 2, 327 cuốn truyện thiếu nhi, 10 hộp cứu thương, hàng trăm đầu sách giáo khoa và quần áo ấm (đã qua sử dụng) và hàng chục phần quà cho các học sinh…Góp phần mang tình thương tạo động lực tinh thần cho cô, trò điểm trường Khuổi Én vượt khó.

Về Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với ông Han Chi Ok, khi nghe kể về ngôi trường Khuổi Én, ông Han Chi Ok mỉm cười hạnh phúc: “Ngày khánh thành điểm trường, chúng tôi như được chìm trong hạnh phúc của cô, trò ở Khuổi Én. Đất nước Hàn Quốc dạy chúng tôi rằng, học tập là để có tương lai tương sáng. Tôi mong rằng, sự hỗ trợ nhỏ này sẽ góp phần tạo động lực trong học tập, để các học sinh nghèo ở Khuổi Én có tương lai tốt hơn”.

Ông Han Chi Ok đến Việt Nam từ năm 2002, gần 18 năm sống ở Việt Nam, ông có rất nhiều kỷ niệm về vùng đất và con người ở mảnh đất như quê hương thứ hai của mình. Ông và vợ đã từng thực hiện nhiều chuyến đi “phượt” bằng xe đạp cùng bạn bè để thăm đất nước và phong cảnh các vùng miền Việt Nam. Qua các chuyến đi, ông đã thấy, người Việt Nam rất tình cảm, có văn hóa coi trọng nền tảng gia đình, rất chăm chỉ siêng năng. Về đặc điểm siêng năng trong công việc và coi trọng việc giáo dục con cái của người Việt Nam hoàn toàn giống với người Hàn Quốc. Đặc biệt “Khi đi du lịch, những người Việt Nam sống ở nông thôn mà tôi đã gặp rất tình cảm giống như những người lớn tuổi sống tại nông thôn Hàn Quốc. Họ nhìn người ngoại quốc với ánh mắt lạ lẫm với nụ cười luôn nở trên môi. Họ mời tôi dùng bữa và chia cho tôi những đồ ăn rất ngon. Đó là điều tôi nhớ nhất trong những chuyến đi của mình”, ông Han Chi Ok chia sẻ.

Tình cảm ấm áp của người Việt đã khiến ông Han Chi Ok và vợ rất cảm động. Vậy nên, trong những chuyến đi của mình, khi gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em, học sinh Việt Nam ở các vùng sâu, vùng xa rất thiếu thốn và cần được giúp đỡ, định hướng để mở đường tương lai, ông Han Chi Ok và vợ đều thực sự thấy có một nỗi buồn tràn dâng trong tim. Ông Han Chi Ok nói tiếp:

- Đây là lần thứ 3 chúng tôi tham gia vào dự án xây dựng trường học. Lý do công ty chúng tôi quyết định tham gia đóng góp dự án xây trường và tích cực vận động cộng đồng người Hàn Quốc cùng chung tay ủng hộ để xây dựng điểm trường nghèo này bởi chúng tôi nhận thấy nơi đây cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn, các em học sinh đi học trong điều kiện quá khó khăn và cũng bởi ý niệm “tri thức là nền tảng vững chắc của sự phát triển” và “tuổi trẻ là tương lai của đất nước” gắn với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam… giúp đỡ các em, thấy được những nụ cười rạng rỡ, niềm vui như được lan tỏa, chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Vì có điều kiện học tập tốt, các em sẽ phát triển được tri thức và sẽ có nhiều đóng góp cho Tổ quốc. Tham gia vào các hoạt động từ thiện mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp, giúp người dân hai nước sẽ thấu hiểu nhau hơn, hình thành mối quan hệ tương thân tương ái. Tôi rất mong muốn cộng đồng người Hàn Quốc đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam và những người bạn Việt Nam cùng chung tay thực hiện các hoạt động ý nghĩa này.

Bài, ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/truong-moi-ngoi-sang-sac-xuan-607733