Trương Quốc Vinh - Tài tử được thương nhớ nhất Hồng Kông

Tài hoa, luôn khắc họa được những nét tinh tế nhất, mong manh nhất của nhân vật, song Trương Quốc Vinh cũng bi kịch không kém các nhân vật mà anh từng đóng. Anh đã tự chấm dứt cuộc đời mình khi tuổi đời còn rất trẻ và sự nghiệp đang nở hoa trong sự tiếc thương của đông đảo khán giả

Bí mật cái chết đã chọn trước

Ngày 1-4-2003, khán giả Trung Quốc và nhiều nước sững sờ khi nhận được hung tin ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử sau khi để lại di chúc. Không ai hiểu rõ được về cái chết của anh cho tới khi Trần Thục Phần – người quản lý của Trương Quốc Vinh – gạt nước mắt đứng lên công bố. Lúc sinh thời, Trương Quốc Vinh cũng từng thừa nhận “Phía sau tôi có một phụ nữ có tác động rất lớn tới sự nghiệp của tôi. Đó chính là Trần Thục Phần”. Năm 1982, nhân một lần tình cờ, Trần Thục Phần quen biết Trương Quốc Vinh và mến mộ tài nghệ của anh. Năm 1983, cô giới thiệu album đầu tay của anh có tên Gió tiếp tục thổi và mở ra sự nghiệp ca hát của Trương Quốc Vinh. Từ đó cô luôn sát cánh bên anh, giúp đỡ nhiệt tình trong cả công việc lẫn cuộc sống, thông thuộc từng sở thích của anh như thích uống rượu gì, ăn canh gì và chăm sóc Trương Quốc Vinh rất chu đáo.

Anh ấy luôn nói mình là một truyền kỳ nhưng không ngờ truyền kỳ lại kết thúc như vậy

Đạo diễn Vương Gia Vệ

Trần Thục Phần thừa nhận Trương Quốc Vinh tự sát do bị bệnh trầm uất dày vò. Thoạt đầu anh không biết mình có bệnh, mãi tới lúc bệnh quá nặng mới biết. Sau một số phản ứng bệnh tật quá nhiều như liên tục mất ngủ, ra mồ hôi lạnh, tay run… Trương Quốc Vinh đã rất lo lắng và đi khám bác sĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trong cuộc sống, anh là người sinh hoạt khá chỉn chu, nền nếp, rất coi trọng sức khỏe, không rượu chè thuốc lá, không sinh hoạt đêm. Sau đó bệnh ngày càng nặng, khiến khắp cơ thể anh luôn đau đớn, nhức nhối, không làm được việc gì. Một năm trước khi chết là 1 năm đầy đau khổ của Trương Quốc Vinh. Anh không dám nhận bất cứ việc gì làm, kể cả phim ảnh, thu đĩa hát… vì sợ bệnh tình tái phát ảnh hưởng tới công việc. Không được làm việc, luôn bị bệnh tật dày vò là nguyên nhân chính khiến Trương Quốc Vinh tìm tới cái chết để giải thoát.

Nếu người tôi yêu chết trước tôi, tôi thà không sống tiếp

Trương Quốc Vinh

Mối tình đồng tính

Mặc dù từng có bạn gái, song Trương Quốc Vinh từng bị báo giới đăng tải không ít về các mối tình đồng tính. Anh từng có thời kỳ sống chung với bạn trai là Đường Ưng Đức (biệt hiệu: Đường Đường). Năm 1995, báo giới Hồng Kông mới phát hiện ra bí mật Trương Quốc Vinh là người đồng tính và Đường Ưng Đức là bạn trai của anh. Năm 1997, Trương Quốc Vinh công khai thừa nhận về mối tình với Đường Ưng Đức và thừa nhận mình là người đồng tính. Gia đình anh cũng chấp nhận chàng trai họ Đường như con rể, cho qua lại thân thiết. Nhưng phải tới năm 2000, họ mới bị phát hiện sống chung với nhau. Trong một live show của Trương Quốc Vinh, khi anh hát bài I honestly love you, anh luôn nhìn Đường Ưng Đức đắm đuối và khóc khi hát. Họ yêu nhau mê say và gắn bó như keo với sơn, tới mức Đường Ưng Đức bỏ cả việc để suốt ngày quanh quẩn phụ giúp việc cho người mình yêu. Trong tất cả các buổi gặp gỡ báo giới, các hoạt động trước công chúng, Trương Quốc Vinh luôn mang bạn trai đi cùng như một người bảo hộ.

Nếu trước khi chết, không có ai lấy tôi, anh lấy tôi được không?

Minh tinh Mai Diễm Phương (khi còn sống)

Mãi tới tháng 3-2002, Trương Quốc Vinh đem lòng mê người khác có tên Kenneth, mối tình kéo dài 18 năm với Đường Ưng Đức mới chấm dứt. Trương Quốc Vinh tình cờ quen Kenneth 26 tuổi trong một tiệm thời trang. Mối tình sét đánh mãnh liệt tới mức đủ để Kenneth thay thế vị trí của Đường Ưng Đức làm trợ lý riêng cho Trương Quốc Vinh. Thế nhưng thẳm sâu trong trái tim Trương Quốc Vinh vẫn chỉ có một mình hình bóng của Đường Ưng Đức. Thậm chí trước khi tự sát, anh đã lập một di chúc, trong đó ghi rõ để lại phần lớn tài sản của mình (khoảng 300 triệu đô la Hồng Kông cho Đường Ưng Đức). Sau cái chết bất ngờ của Trương Quốc Vinh, báo chí luôn đeo bám Đường Ưng Đức để moi tin, song anh vẫn một mực lặng thinh dù nước mắt luôn đầm đìa mỗi khi nhắc tới người tình cũ. Trong đám tang Trương Quốc Vinh, Đường Ưng Đức đã mặc đồ đen, để tang và gần như suy sụp bên quan tài người anh yêu thương, khiến luôn có hai người bạn thân đứng bên xốc nách cho Đường Ưng Đức khỏi ngã.

Vào ngày tổ chức đám ma đưa tiễn Trương Quốc Vinh đã có hơn 200 phóng viên của đủ các báo và tạp chí chầu chực. Đó là chưa kể tới lượng fan đông đảo trực chờ suốt ngày đêm để được vào viếng thần tượng. Trong đó có rất nhiều fan ở các nước tới như Nhật, Pháp, Mỹ… Đám tang của Trương Quốc Vinh diễn ra đúng thời điểm dịch Sars hoành hành khắp Hồng Kông và đại lục, tuy nhiên những người vào viếng anh đều tháo khẩu trang bịt mặt như bày tỏ sự kính trọng và tình yêu đối với thần tượng của mình. Đối với các fan của Trương Quốc Vinh, dường như anh luôn tồn tại.

Trương Quốc Vinh

Tên tiếng Anh: Leslie Cheung

Ngày sinh: 12-9-1956

Quê gốc: Quảng Đông

Năm 1977 tham gia một cuộc thi hát và đoạt giải, chính thức bước vào giới giải trí Hồng Kông

1997-1988: Thời kỳ hoàng kim của Trương Quốc Vinh trong sự nghiệp ca hát

1989-1996: Bỏ sự nghiệp ca nhạc, chuyển sang điện ảnh

Các giải thưởng: Giải Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 10 cho Nam diễn viên xuất sắc nhất (1990, phim A Phi chính truyện), Giải Cống hiến đặc biệt của Hội nghệ thuật diễn xuất điện ảnh Trung Quốc lần thứ 4 (1993), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình Nhật Bản (1994)…

Các phim đã đóng: A Phi chính truyện, Đông tà Tây độc, Bá vương biệt Cơ, Bản sắc anh hùng, Người tình màu đỏ, Lá ngọc cành vàng…

Ngày 1-4-2003: nhảy lầu tự sát

Lệ Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/giai-tri/truong-quoc-vinh-tai-tu-duoc-thuong-nho-nhat-hong-kong-296705.html