Trưởng thành nhờ Báo Quân đội nhân dân

Tôi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học Huế), sau đó về công tác ở Báo Quân khu 5 từ năm 1993 đến nay. May mắn của tôi là được Báo Quân đội nhân dân trang bị những hành trang cơ bản nhất trước khi thực hành tác nghiệp qua Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân năm 1993. Từ đó đến nay, tôi đã 'kết duyên' với tờ báo chiến sĩ tròn 25 năm.

Có những tin, bài, sự kiện hay, tôi chủ động gửi đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Cũng có lúc các phòng, ban, cơ quan của tòa soạn chủ động đặt chủ đề để chúng tôi viết bài cộng tác. Những lúc ấy, dù có bận đến mấy, tôi vẫn sẵn lòng thức thâu đêm, gọi điện cho các cộng tác viên ở cơ sở để lấy thông tin, kịp hoàn thành bài viết đúng thời gian quy định. Qua những lần như thế, tôi lại hiểu hơn về công tác tổ chức làm báo của đồng nghiệp ở Báo Quân đội nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm, vai trò của một cộng tác viên; đồng thời, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác tổ chức làm báo, cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu làm báo tại Báo Quân khu 5.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP (6NH-203 Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/truong-thanh-nho-bao-quan-doi-nhan-dan-541946