Trưởng thành theo một cách khác

Tôi tự hào mình luôn xuất hiện mà không trang điểm vì tôi tin mình là công chúa thật sự.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Nhiệm vụ của tôi khi đến thế giới này không phải làm mình xinh đẹp hơn như bao người khác mà để tận hưởng những chuyến đi theo cách của riêng mình.

Tôi sinh ra vào ngày cuối cùng của năm, thật là may mắn khi đó là khoảnh khắc giao thừa. Mẹ tôi luôn bảo cuộc sống của tôi sẽ luôn rực rỡ như những đóa pháo hoa năm ấy. Ngay từ lúc mới sinh, tôi đã là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi đặc biệt đến nổi, bước qua tuổi 20, tôi vẫn trông như cô bé 15 tuổi, xấu xí, gầy nhom, đen đúa và chẳng ai tin rằng tôi có thể làm được việc gì. Tất cả đều xa lánh chỉ vì tôi trông giống một đứa con nít.

20 tuổi, tất cả những người bạn của tôi đều trở nên xinh đẹp, quyến rũ duy chỉ mình tôi là trở thành Lọ Lem xấu xí. Tôi từng giam mình rất lâu trong thế giới của mình vì sợ nghe những lời chê bai. Nhưng khi tìm được điều mình thích là được đi khắp nơi, bước qua những vùng đất khác nhau, tôi chợt nhận ra xinh đẹp không phải là tất cả để có thể tồn tại trong thế giới này. 20 tuổi, tôi chọn một cuộc sống không ồn ào khi khoát lên mình chiếc áo tình nguyện đi khắp các cung đường không tên, đến với các bản làng xa xôi giúp bọn trẻ đến trường.

Mọi người đã quên rằng, hoàng tử và bà tiên, kể cả những người tốt... sẽ đến bên cạnh Lọ Lem một cách chân thành nhất. Tôi tự hào mình luôn xuất hiện mà không trang điểm vì tôi tin mình là công chúa thật sự. Nhiệm vụ của tôi khi đến thế giới này không phải làm mình xinh đẹp hơn như bao người khác mà để tận hưởng những chuyến đi theo cách của riêng mình. Vì tôi là Lọ Lem, tôi chỉ cần tử tế, chân thành rồi phép màu sẽ đến bên tôi. Nhưng cho đến khi phép màu xuất hiện, tôi phải sống một cuộc sống thật sự, phải bỏ qua những dư luận và chỉ lao về phía ước mơ của chính mình.

Tuổi trẻ của tôi duy chỉ một lần thật quá ngắn ngủi, nhưng còn thế giới thì mênh mông vô cùng. Tôi sợ nếu tuổi trẻ mình không đi đâu, thì khi sau này cũng chẳng có cơ hội mà đi nữa.

Với tôi, đi là để trưởng thành, xinh đẹp không phải là thước đo của sự chính chắn. Với tôi, mỗi người có một tiêu chuẩn riêng về vẻ đẹp, không một ai có quyền chê bai người khác xấu xí. Đây là cuộc sống của tôi và tôi không cho phép bất kì ai khiến tôi chùn bước.

Xấu xí ư! Tôi tự hào vì điều đó.

Tác giả: Tiểu Duyên

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/truong-thanh-theo-mot-cach-khac.html