Trương Vệ Kiện - Vua hài truyền hình số một Hồng Kông và hào quang vụt tắt tuổi xế chiều

Lừng lẫy một thời qua các vai diễn, nhưng thời gian qua đi chỉ để lại một Trương Vệ Kiện quá đỗi bình dân khiến người ta thở dài tiếc nuối.

Từng là “Vua hài” truyền hình số một Hong Kong

Cách đây khoảng mười mấy năm, cứ bật tivi lên là chúng ta sẽ gặp Trương Vệ Kiện. Nhắc đến tài tử này, khán giả sẽ nhớ ngay đến chàng công tử Đới Xuân Dần trong Như Ý Cát Tường hay thái giám Vi Tiểu Bảo trong bộ phim đình đám Lộc đỉnh ký 2000.

Năm 1984, Trương Vệ Kiện tham gia vào một cuộc thi hát của Đài Truyền Hình Thiệu Thị (TVB) và may mắn đoạt giải quán quân. Từ đó, anh bước chân vào làng giải trí.

Sau một thời gian phấn đấu, Trương Vệ Kiện lọt mắt xanh Trương Quốc Vinh - ông hoàng màn ảnh Hong Kong. Cả hai gặp nhau và bàn bạc về những kế hoạch dài hơi dành cho Vệ Kiện.

Trương Vệ Kiện từng là ngôi sao lừng lẫy số một của Hong Kong.

Trương Vệ Kiện từng là ngôi sao lừng lẫy số một của Hong Kong.

Năm 1991, Trương Vệ Kiện ra mắt album đầu tiên và đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng. Năm 1996, sự nghiệp của anh bứt phá với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký. Từ đó, cái tên Trương Vệ Kiện vang danh khắp châu Á.

Ở Hong Kong thời ấy, Trương Vệ Kiện được coi là đối thủ của Châu Tinh Trì vì đều có sở trường diễn hài độc đáo. Người ta còn kháo nhau rằng, nếu Châu Tinh Trì là “vua hài” điện ảnh, thì “vua hài” truyền hình không ai khác chính là Trương Vệ Kiện.

Hào quang vụt tắt, phải đi hát ở vùng nông thôn

Vài năm trở lại đây, Trương Vệ Kiện quay lại đóng phim, nhưng không nhận được sự quan tâm của khán giả cùng truyền thông. Từ vai nam chính, anh bị hạ xuống vai phụ.

Song, dù đã đánh mất ánh hào quang năm xưa nhưng Trương Vệ Kiện vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Không có nhiều dự án phim mới, anh nhận tham gia một số show truyền hình thực tế.

Trương Vệ Kiện phải đi hát trong một công trường đang xây dở tại vùng nông thôn.

Gần đây, người ta còn thấy Trương Vệ Kiện đi hát trong một công trường đang xây dở tại vùng nông thôn. Trớ trêu hơn, nhiều khán giả nơi này còn chẳng thể nhận ra chàng tài tử lừng lẫy ngày nào.

Họ nhầm lẫn Trương Vệ Kiện với ca sĩ Đao Lang và hô nhầm tên anh. Đứng trên sân khấu, nam diễn viên chẳng thể làm gì hơn, ngoài nở nụ cười gượng.

Nhưng thực ra, đó chẳng phải là lần đầu tiên Trương Vệ Kiện lâm vào hoàn cảnh bẽ bàng đến vậy. Trước đây, khi dừng chân ở một nhà hàng bình dân tại Nam Ninh (Trung Quốc), anh cũng bị mọi người “ngó lơ” dù chẳng đeo khẩu trang che mặt hay chọn vị trí ngồi khuất tầm trong phòng kín như nhiều người nổi tiếng khác.

Không có ai nhận ra Trương Vệ Kiện trong quán ăn.

Truyền thông xứ Trung nhận định, hào quang của Trương Vệ Kiện thuở Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh Ký), Tiểu Bất Đổng (Đại náo Kim cát tự) hay Tiểu Ngư Nhi (Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết) đã không còn, đổi lại chỉ là một ông chú bình thường tuổi trung niên.

Đây có lẽ chính là hiện thực tàn khốc của làng giải trí. Khi bạn đang ở trên đỉnh cao thì có cả triệu người tung hô, nhưng tới khi "hết thời" thì phải đối mặt với sự thờ ơ, "ghẻ lạnh" như một quy luật tất yếu mà rất nhiều ngôi sao một thời phải ngậm ngùi chấp nhận.

Thu Hà

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/truong-ve-kien-vua-hai-truyen-hinh-so-mot-hong-kong-va-hao-quang-vut-tat-tuoi-xe-chieu-a208656.html