Trượt chân xuống suối, học sinh lớp 5 bị nước cuốn trôi

Trong khi đi nhà bạn để đến thăm lớp học chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, Khanh bị trượt chân ngã xuống suối nước đang dâng cao.

Sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể em Khanh đã tìm thấy *ảnh: Đ. Phong

Sự việc xảy ra vào khoảng trưa 29/8, em Lưu Vũ Khanh (SN 2008) đi từ nhà thôn Đèo Bà, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đến nhà bạn để rủ đi thăm trường, lớp. Khi đến đoạn suối Ao Khau, xã Tân Thành, Khanh trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã có mặt để tìm kiếm. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, thi thể Khanh đã được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc không xa.

Em Khanh đang học lớp 5 Trưởng Tiểu học xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng. Khanh là con cả trong gia đình có 2 anh em.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Đ. Phong

Ngày 30/8, gia đình em Khanh tổ chức lễ an táng cho người xấu số.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có cơn mưa to, kéo dài; nước ở các con sông suối lên cao dẫn đến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/truot-chan-xuong-suoi-hoc-sinh-lop-5-bi-nuoc-cuon-troi-1318789.tpo