Trượt dài trong tội lỗi

Ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà

Ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà

Lương Hùng Cường (1976, trú TT Kim Sơn, H. Quế Phong, Nghệ An) vốn là một thanh niên hiền hành, chất phác. Bố mất sớm, Cường sống với mẹ và 3 anh, chị em. Cuộc sống dựa vào nương rẫy, làm ra được hạt thóc, củ khoai cũng không phải là dễ dàng. Học hết lớp 12, Cường xuống TP Vinh học cao đẳng rồi tập tành làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Năm 27 tuổi, Cường tham gia vào đường dây “Vận chuyển, lưu hành tiền giả” và bị lực lượng CA bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù về tội danh trên.

Hai bị cáo Ngô Văn Cường và Lương Hùng Cường tại phiên tòa.

Hai bị cáo Ngô Văn Cường và Lương Hùng Cường tại phiên tòa.

Năm 2013, Cường mãn hạn tù và trở về địa phương tiếp tục xin việc làm trang trải cuộc sống. Trong những nghề nghiệp ấy, Cường tỏ ra hợp với nghề lái xe nhất. Cường lái xe thuê cho một doanh nghiệp tư nhân, ai thuê chở gì thì Cường chở nấy miễn là có tiền để nuôi sống bản thân. Cũng chính nghề lái xe này đã giúp Cường được đi đây, đi đó, được biết đến nhiều địa danh và giao lưu với nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Năm 2015, Cường kết hôn với chị Lương Thị H. (1984, trú cùng khối). Cuộc sống gia đình tẻ nhạt, vợ chồng tuổi đã nhiều nhưng vẫn chưa có lấy mụn con khiến Cường đâm ra chán nản. Phần vì ma lực của đồng tiền đã khiến Cường sa chân vào ma túy.

Theo tài liệu của CQĐT, năm 2000, Cường đi học tại Trường CĐ Sư phạm Vinh, quen biết với một người đàn ông tên Truyền (trú xã Hưng Lộc, TP Vinh). Cuối tháng 4-2017, Cường đến nhà chơi thì anh Truyền hỏi “Em ở Quế Phong biết ai mua được heroin không? Bảo họ đưa xuống đây anh trả cho 160 triệu đồng/bánh” nhưng Cường từ chối. Sau đó Cường đi uống cà-phê với Ngô Văn Cường (1988, trú khối 8, TT Kim Sơn, H. Quế Phong) và nghe người này nói “em có quen biết một số người Mông bán heroin, nếu có khách thì sẽ gọi cho anh”. Lương Hùng Cường hỏi giá cả heroin bao nhiêu? thì Ngô Văn Cường trả lời khoảng 110 triệu đồng/bánh. Lương Hùng Cường nói “có gì sẽ gọi điện lại”.

Chiều tối 3-5, Lương Hùng Cường đến nhà Ngô Văn Cường chơi và nói ngày mai sẽ đưa em trai đi khám bệnh ở TP Vinh. Sáng hôm đó, Lương Hùng Cường cùng anh chị em đưa em trai đi khám bệnh ở TP Vinh. Sau khi khám xong bệnh cho em trai, Cường nảy sinh ý định đến nhà Truyền nên nói với anh chị và em trai bắt xe về Quế Phong trước, mình Cường đi công chuyện. Sau đó Cường vào nhà Truyền để hỏi có mua ma túy nữa không? Truyền đồng ý rồi vào trong nhà lấy ra một túi ni-lông 310 triệu đồng đưa cho Cường, bảo: “Lấy cho anh 2 bánh heroin, hôm nào đưa hàng xuống anh sẽ trả nốt 10 triệu đồng”. Cường đồng ý cầm tiền, trên đường về, gọi điện cho Ngô Văn Cường thông báo tình hình và nói tìm ma túy. Sau đó, Lương Hùng Cường lấy 10 triệu đồng để làm “lộ phí” còn 300 triệu đưa cho Ngô Văn Cường kiểm đếm. Sau khi cân đối tiền mua ma túy là 110 triệu đồng/bánh, tiền lãi là 90 triệu đồng, mỗi người được 45 triệu đồng. Nói rồi, Ngô Văn Cường rút ra 35 triệu đồng đưa cho vợ, còn đưa cho Cường 35 triệu đồng. Ngày hôm sau, Ngô Văn Cường đi xe máy lên xã Tri Lễ, H. Quế Phong gặp 2 người đàn ông người Mông để mua 1 bánh heroin (giá 140 triệu đồng), 3 cây heroin, 1 gói MTTH với tổng trọng lượng 440g heroin và 20g MTTH giá 187 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường xuống núi thì Ngô Văn Cường đã bị CAH Quế Phong bắt giữ cùng số ma túy trên. Đấu tranh mở rộng, Lương Hùng Cường cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Mới lĩnh án 18 năm về tội “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”, Lương Hùng Cường lại lĩnh tiếp 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nước mắt hai người vợ

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Ngô Văn Cường và Lương Hùng Cường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” diễn ra ngày 9-11 rất đông người dự khán. Nhưng đáng chú ý nhất là hai người phụ nữ - vợ của hai bị cáo. Chị Đặng Thị H. - vợ của Ngô Văn Cường bồng theo 3 đứa trẻ gồm 2 trai, 1 gái (đứa lớn nhất 4 tuổi) đến dự tòa từ rất sớm. Suốt buổi xét xử, những đứa trẻ được người mẹ dẫn ra ngoài chơi, chờ đến khi tuyên án mới vào phòng xử. Ở dãy ghế đối diện, vợ của Lương Văn Cường cùng rất đông người thân cũng đến theo dõi phiên tòa. Đôi mắt của chị Lương Thị H. (vợ Lương Hùng Cường) ướt nhẹm, đỏ hoe mỗi khi nghe chồng trả lời phần xét hỏi của chủ tọa phiên tòa. 2 năm làm vợ và chưa một lần làm mẹ. Hằng tháng, vợ chồng thường dắt díu nhau đến phòng khám hiếm muộn. Đùng một cái, Lương Hùng Cường bị bắt, chị H. như người mất hồn.

Trong phần nghị án, những người vợ chỉ biết nhìn chồng với ánh mắt đầy nuối tiếc, thỉnh thoảng chị Lương Thị H. lại cúi gục xuống bàn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chưa bao giờ ánh mắt của hai người phụ nữ lại trở nên vô vọng, bất lực đến như vậy.

Xét về tình tiết tăng nặng, bị cáo Ngô Văn Cường không có tình tiết tăng nặng nhưng có nhân thân xấu, đã từng bị kết án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (đã đươc xóa án tích), bị cáo Lương Hùng Cường từng có một tiền án về tội đặc biệt nghiêm trọng (chưa được xóa án tích) nay lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét về tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo khai báo thành khẩn, bị cáo Lương Hùng Cường tích cực giúp cơ quan CA phát hiện, bắt giữ các đối tượng “tàng trữ trái phép chất ma túy”, ngoài ra bố mẹ Cường được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương kháng chiến. Vì vậy, tòa tuyên phạt Lương Hùng Cường và Ngô Văn Cường mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa khép lại, hình ảnh những đứa trẻ ngơ ngác nhìn theo bố được các chiến sĩ CA dẫn giải về trại giam cứ ám ảnh mãi...

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_175066_tiem-dau-de-tang-co-bap.aspx