Trút bỏ váy áo hàng hiệu, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ điểm lạ thường

Có một Hoa hậu Đỗ Thị Hà rất khác sau khi 'trút bỏ' váy áo xa hoa, đồ hiệu sang chảnh. Hình ảnh lạ thường này của người đẹp nhanh chóng gây chú ý.

Năm nay là một cái Tết rất đặc biệt đối với Đỗ Thị Hà, bởi đây là năm đầu tiên cô đón Tết với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Một thời gian dài bận rộn với lịch trình dày đặc sau đăng quang, Tết nguyên đán Tân Sửu là dịp Hoa hậu Đỗ Thị Hà dành trọn vẹn cho gia đình. Khoảnh khắc nàng hậu rạng ngời hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ thu hút sự quan tâm của công chúng.

Năm nay là một cái Tết rất đặc biệt đối với Đỗ Thị Hà, bởi đây là năm đầu tiên cô đón Tết với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Một thời gian dài bận rộn với lịch trình dày đặc sau đăng quang, Tết nguyên đán Tân Sửu là dịp Hoa hậu Đỗ Thị Hà dành trọn vẹn cho gia đình. Khoảnh khắc nàng hậu rạng ngời hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ thu hút sự quan tâm của công chúng.

“Nhớ hồi còn bé xíu, mùng 1 Tết hay được bố mẹ chở bằng xe máy ngồi đằng trước vi vu đi chúc Tết khắp làng. Năm nào cũng sắm một cái túi mới để đựng tiền mừng tuổi, được bao nhiêu bỏ hết vào lợn đất. Năm nay lại chẳng có con lợn nào, chỉ có tấm lòng to đùng dành cho bố mẹ”, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ.

Chọn mặc chiếc váy đỏ rực rỡ ngày đầu năm mới, Đỗ Thị Hà không chỉ khoe trọn vóc dáng thon thả cùng đôi chân dài miên man, mà còn khiến cảnh vật xung quanh sáng bừng, tràn ngập sắc xuân.

Nàng hậu xứ Thanh tự tin khoe eo thon không chút mỡ thừa khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho hay, dịp Tết cô thích nhất là những ngày trước tết, vì cùng người thân dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa, chuẩn bị mâm cỗ giao thừa.

Về quê ăn Tết, Đỗ Thị Hà được hòa mình vào những hoạt động giản dị cùng gia đình. Người đẹp thoải mái để mặt mộc, ăn mặc giản dị nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Người đẹp tâm sự, dù bận rộn đến mấy, cô vẫn mong ngóng được trở về đoàn viên cùng gia đình dịp tết đến xuân về. "Tôi thích tết truyền thống hơn, vì nó có nhiều hương vị, bản sắc quê hương thể hiện qua những món ăn ngày tết mẹ nấu, hay đơn giản là những lúc gia đình sum vầy bên nhau cùng gói bánh chưng, cùng ăn với nhau bữa cơm tất niên,... Giản dị nhưng ấm áp, hạnh phúc vô cùng", Đỗ Thị Hà thổ lộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trổ tài làm "gái đảm" tự tay trang hoàng nhà cửa, bài trí mâm ngũ quả đón Tết.

Trước thời khắc chuyển giao năm mới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tâm sự: “Năm 2020 đã trôi qua, một năm có thể khó khăn nhưng lại là năm có nhiều kỉ niệm đẹp đối với Hà. Bởi, có Hoa hậu Việt Nam mà thanh xuân của Hà thêm đậm đà hơn, Hà có nhiều cơ hội tiến về phía trước hơn. Bởi có những ngày cố gắng, những ngày xa nhà, nhớ nhà đến rớt nước mắt. Là lần đầu tiên đi máy bay, ra sân bay không biết làm thủ tục như thế nào, là lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn xa hoa phồn thịnh, nhìn cái gì cũng thấy mới. Để bây giờ nhìn lại, mình càng thêm trân trọng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Cảm ơn BTC Hoa hậu Việt Nam, cảm ơn bạn bè, cảm ơn anh chị em, cảm ơn những người luôn ủng hộ Hà và đặc biệt cảm ơn bố mẹ. Năm mới Tân Sửu, chúc cả nhà một năm bình an, hạnh phúc và thịnh vượng".

Trong những ngày về quê ăn tết, Đỗ Thị Hà tranh thủ tham gia các hoạt động từ thiện. "Tôi nghĩ, một hoa hậu ngoài nhan sắc, tài năng cần có những cống hiến cho xã hội. Tôi muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu vừa đẹp vừa có lòng nhân ái", nàng hậu bày tỏ với PV.

Chẳng cần váy áo xa hoa, đồ hiệu sang chảnh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn tỏa sáng rạng rỡ bên góc vườn bình yên của gia đình. Tiết lộ về dự định trong năm mới Tân Sửu, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết: “Trong năm nay, tôi sẽ dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, các chuyến thiện nguyện để tiếp tục lan rộng tình yêu thương và giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi cũng trau dồi những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị tinh thần tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021”.

Hà Thị Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trut-bo-vay-ao-hang-hieu-hoa-hau-do-thi-ha-lo-diem-la-thuong-a505975.html