Truy nã bố, bắt con trai trong vụ sát hại hai cha con ở Hưng Yên

Sau khi xô xát với anh Miên tại nhà anh Thế, Xương về nhà thủ sẵn con dao rồi cùng với con trai là Phạm Văn Sơn quay lại nhà anh Thế. Tại đây, 2 bố con Xương ra tay sát hại anh Thế, sau đó Xương dùng dao chém nhiều nhát khiến ông Bé, bố anh Miên cũng bị tử vong.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cha con Phạm Văn Xương, (47 tuổi) và Phạm Thanh Sơn, (23 tuổi), cùng trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về tội “Giết người”. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Thanh Sơn và truy nã đặc biệt Phạm Văn Xương.

Bắt giữ Phạm Thanh Sơn, truy nã bố Phạm Văn Xương.

Trước đó, vào trưa ngày 13/5, trong bữa cỗ của tại gia đình Nguyễn Văn Thế (42 tuổi, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi) và Xương có xảy ra xô xát nhau, sau đó Xương chạy về nhà lấy dao và kéo theo con trai là Phạm Thanh Sơn quay lại nhà anh Thế. Gặp anh Miên đang đứng trước cổng nhà anh Thế, hai bố con Xương, Sơn đã đánh anh Miên. Sau đó, Xương dùng dao mang theo người chém anh Miên nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi chém gục anh Miên, bố con Xương – Sơn chở nhau về nhà. Xương vứt con dao gây án xuống sông và đuổi con trai về trước. Sau đó, Xương vào nhà mình lấy một con dao dắt sau lưng và lấy xe máy nhãn hiệu Honda dream màu nâu, BKS 89H1-041.83 đi.

Cơ quan điều tra kêu gọi Phạm Văn Xương ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trên đường đi, Xương gặp ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi) là bố đẻ của anh Miên đang đi trên đường làng (cách nhà Xương 300m) nên Xương đã tiếp tục ra tay chém nhiều nhát vào người ông Bé.

Sau khi gây án, Xương bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Bé được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ và kêu gọi đối tượng Phạm Văn Xương ra đầu thú.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/truy-na-bo-bat-con-trai-trong-vu-sat-hai-hai-cha-con-o-hung-yen-d127631.html