Truy sát cả gia đình hàng xóm vì mâu thuẫn

3 người trong một gia đình ở Ninh Thuận bị ông Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi) cầm rựa sang tìm chém, người chồng đã tử vong, còn vợ và con nạn nhân phải nhập viện.

Sáng 15/5, Công an tỉnh Ninh Thuận khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để điều tra án mạng xảy ra tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

Rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phụng sang nhà hàng xóm trên đường Lê Duẩn (thị trấn Tân Sơn), tìm gặp ông Cao Hồng Lân (58 tuổi), để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trước khi đi, ông ta uống hai ly rượu.

Thấy đối thủ đang tập thể dục trước nhà, ông Phụng liền cầm rựa chuẩn bị sẵn lao tới chém, khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó.

Công an khám nghiệm hiện trường án mạng ở Ninh Thuận. Ảnh: X.N.

Chưa dừng lại, ông Phụng còn chém nhiều nhát vào vợ và con của ông Lân là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi) và Cao Hồng Sơn (17 tuổi) khi cả hai ở trong nhà chạy ra. Hai nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, ông Phụng rời hiện trường, rồi tới công an đầu thú, thừa nhận đã sát hại gia đình hàng xóm.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/truy-sat-ca-gia-dinh-hang-xom-vi-mau-thuan-2143286.html