Truy sát mẹ ruột không thành, nam thanh niên ngáo đá khống chế cháu bé 3 tuổi

Phát hiện cháu bé hàng xóm đang được người nhà cho ăn sáng, đối tượng dùng dao khống chế, bắt cháu bé cùng vào nhà vệ sinh cố thủ.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 28/11, đối tượng Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, trú thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, Ninh Giang, Hải Dương) bất ngờ dùng dao truy đuổi mẹ ruột tại nhà riêng. Thông tin này được báo lên Công an xã Quang Hưng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, Hậu hoảng loạn bỏ chạy sang nhà hàng xóm là anh Phạm Văn Thịnh, cách nhà Hậu vài trăm mét. Tại đây, đối tượng phát hiện cháu Phạm Thị Nga (3 tuổi) đang được người nhà cho ăn sáng liền dùng dao khống chế, bắt cháu bé cùng vào nhà vệ sinh cố thủ.

Hiện trường vụ việc.

Công an huyện Ninh Giang ngay sau đó đã có mặt, vận động Hậu thả cháu bé nhưng nam thanh niên này không chịu. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, đích thân Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc công an tỉnh Hải Dương trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các công tác giải cứu nạn nhân.

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng Hậu sơ hở, cảnh sát ập vào khống chế đối tượng và giải cứu cháu bé an toàn. Hiện Hậu đã bị công an giải về trụ sở để lấy lời khai.

Theo chính quyền địa phương, Hậu là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay, từng có 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản. Hậu cũng vừa ra tù vào tháng 8 vừa qua. Người nhà Hậu cho hay, trước khi sự việc xảy ra, Hậu đi chơi về rất khuya, có biểu hiện ngáo đá.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/truy-sat-me-ruot-khong-thanh-nam-thanh-nien-ngao-da-khong-che-chau-be-3-tuoi-133074.html