Truyện cười: Cái giá phải trả

Ông Tom đang đăng ký phòng ở khách sạn thì thấy một phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ đang nháy mắt với mình. Ông ta bị hấp dẫn, vội bước tới và nói với cô ta:

- Ôi, em đẹp quá, em chính là người phụ nữ của đời anh!!!

Thế là cả hai cùng bước tới bàn tiếp tân và đăng ký phòng là ông Tom và bà Tom.

Hôm sau, ông thanh toán tiền phòng khách sạn. Người nhân viên lên phòng đưa cho ông hóa đơn thanh toán và nói:

- Thưa ông! Tất cả là 20 triệu ạ!

Ông Tom rất ngạc nhiên và quả quyết:

- Chắc là có gì nhầm lẫn ở đây. Chứ tôi chỉ mới đến đây hôm qua thôi mà.

Người nhân viên trả lời ông:

- Ồ vâng, với riêng ông thì đúng là như thế, nhưng bà vợ của ông thì đã ở đây một tháng rồi, thưa ông!

*****************

Tên cướp ập vào nhà. Hắn trói gô người phụ nữ lại và giơ dao hăm dọa người đàn ông, yêu cầu anh ta giao cho hắn những thứ giá trị trong nhà.

Anh chàng khốn khổ vừa khóc vừa van xin:

- Người anh em! Cậu muốn gì cứ lấy hết. Nhưng xin cậu cởi trói và thả cô ấy ra!

Tên cướp:

- Ái chà, mày yêu vợ quá nhỉ.

- Dạ không, đây là vợ anh hàng xóm. Xin anh nhanh lên. Vợ tôi sắp về.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/truyen-cuoi-cai-gia-phai-tra-OUEPYawMg.html