Truyện cười thời nay 5

Được sự đồng ý của tác giả NNN, người sáng tác, sưu tầm các truyện cười thời nay, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam sẽ liên tục đăng các truyện cười ghi tên tác giả NNN.

KIỂM TRA GIẤY

Đầu giờ, thầy giáo hỏi:

- Em nào cho thầy biết, tính chất hóa học cơ bản của kim loại?

Cả lớp giơ tay chỉ trừ Tèo, thầy giáo:

- Tại sao Tèo không giơ tay?

Tèo gãi đầu:

- Thưa thầy, em không thuộc bài ạ!

- Tại sao vậy?

- Dạ, thầy dặn cả lớp sáng nay kiểm tra giấy 15 phút mà!

CHUYỆN RĂNG VÀ LƯỠI

Răng e hèm một tiếng rồi cao giọng với lưỡi:

- Chúng tao chỉ nghiến răng lại thì mày có ba đầu sáu tay cũng không lo le ra ngoài được mà khua môi múa mép. Nếu chọc tức bọn tao, không chừng sẽ bị cắn đứt đấy!

Lưỡi đáp:

- Còn tao, chỉ cần nói sai một từ thì tất cả 32 cái răng bọn mày sẽ bị văng ra ngoài hết. Đừng có thách tao!

CHUYỆN CHỔI TRE VÀ CHỔI ĐÓT

Chổi tre oán thán với chổi đót rằng:

- Chúng ta chà mặt không chỉ xuống sàn nhà, mặt sân, mặt đường, cống rãnh, mà cả những nơi dơ bẩn nhất do con người, động vật thải ra. Nhưng người được biểu dương lại là tổ trưởng và thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc công ty vệ sinh môi trường.

Chổi đót mỉm cười nói rằng:

- Cậu hãy nhìn chiếc đồng hồ trên tường đó đi! Chắc chắn cậu nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút. Còn kim giây đang vắt chân lên cổ chạy kia, cậu chẳng thèm ngó ngàng đến, phải không?

BẤT NGỜ

Ngồi cùng mâm trong đám cưới dưới quê, tôi mới nhớ ra đó là bà Hoa, mẹ cậu Tân ở xóm Mùi.

Năm thi đại học, tôi chỉ được 14 điểm, trượt, phải đi làm thuê. Còn Tân 21 điểm, vào trường đại học kinh tế quốc dân. Sau 15 năm gặp lại, bà Hoa phấn khởi khoe với tôi:

- Tân chuẩn bị đi phỏng vấn vào chức giám đốc, lương tháng gần trăm triệu.

Còn tôi, lại đang nghĩ: Liệu có nên tuyển dụng cậu ấy không?

THẰNG NGU NHẤT

Nhìn bài kiểm tra điều lệnh, viên sĩ quan mặt hầm hầm quát anh lính:

- Chỉ có mấy dòng như thế mà diễn đạt cũng không nên hồn. Đáng lẽ cậu phải viết làm sao cho thằng ngu nhất cũng có thể hiểu được, mới phải.

Anh lính trẻ gãi gãi đầu rồi hỏi:

- Vâng, thưa thủ trưởng! Vậy đoạn nào mà thủ trưởng không hiểu được ạ?

ĐIỆN THOẠI ÔNG GIÀ NOEL

Thấy Tèo mặt mày ỉu sìu, Tủn hỏi:

- Cậu cãi nhau với vợ à?

- Không! Cứ vào mùa giáng sinh là phòng karaoke của mụ Béo mở oang oang suốt đêm, không sao chợp mắt được.

- Sao cậu không nói với mụ ta?

- Dào! Góp ý cho mụ ấy cũng giống như đi chữa răng, vừa đau đớn vừa tốn tiền.

- Được rồi, tớ có cách.

- Cách gì?

- Cậu đưa số điện thoại của mụ ta cho tất cả bọn trẻ ở trường tiểu học và nói: Đây là số điện thoại của ông già Noel!

Sưu tầm và sáng tác: NNN

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/truyen-cuoi-thoi-nay-6-83322