Truyện cười thời nay 9: Kẻ ngoài cuộc

Được sự đồng ý của tác giả NNN, người sáng tác, sưu tầm các truyện cười thời nay, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam sẽ liên tục đăng các truyện cười ghi tên tác giả NNN.

Con ngựa thồ xô sữa đi đi lại lại trước cửa chuồng trâu nái sắp đẻ, vẻ mặt đầy lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Lạy trời! Cho trâu đẻ ra trâu. Con xin lạy trời!

Một con ngỗng đi tuần ngang qua, nghe vậy liền nói:

- Ôi giời! Lo bò trắng răng. Trâu đẻ ra trâu, chứ đẻ ra con gì nữa. Mau về đưa ông chủ của mày đi công việc, chứ quanh quẩn ở đây, không chừng thằng trâu điên đó về thì rách việc.

Ngựa nghe vậy, quay sang hét lớn:

- Mày biết cái gì? Mày có ngủ với nó đâu mà biết!

Sưu tầm và sáng tác: NNN

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/truyen-cuoi-thoi-nay-9-ke-ngoai-cuoc-83402