Từ 1 công vườn tạp, vợ chồng miền Tây lập nghiệp nuôi con thành tài

Hỏi người dân khu vực Thới Thuận - TP Cần Thơ ai cũng tấm tắc khen ngợi anh Võ Văn Dũng là người năng động trong công việc, gương mẫu xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2007, anh Dũng được kết nạp Đảng và hiện đang giữ nhiệm vụ bí thư chi bộ, trưởng khu vực Thới Thuận.

Với cương vị trưởng khu vực, anh Dũng thường xuyên vận động người dân đóng góp công, góp của để chỉnh trang hệ thống giao thông nông trên địa bàn. Mỗi năm, khi năm học mới sắp bắt đầu, anh Dũng tặng quà và tập cho học sinh nghèo tại địa phương; chăm lo cho cuộc sống của những hộ gia đình còn khó khăn…

Vợ chồng anh Võ Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Hai.

Trong gia đình, anh Dũng được biết đến là tấm gương về người chồng, người cha đầy trách nhiệm, luôn biết giữ gìn ngọn lửa thương yêu, hạnh phúc cho mái ấm gia đình.

Anh Dũng chia sẻ, năm 1988, anh kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hai (SN 1964). Nhà nghèo, khi anh chị ra riêng cha mẹ chỉ cho con được 1 công vườn tạp. Giá cả nông sản bấp bênh, diện tích canh tác lại quá ít nên sinh kế của gia đình anh dựa chủ yếu vào nguồn thu nhập đi làm thuê, cắt cỏ mướn.

Khi hai đứa con chào đời, cuộc sống gia đình anh đã khó lại càng thêm khó. Công việc làm thuê bữa có, bữa không nên vợ chồng anh bàn bạc nhau sắm 1 chiếc xe đạp để anh đi bán si rô, đá bào trước cổng trường học và trên các nẻo đường quê. Có thêm đồng ra, đồng vào vợ chồng anh chi tiêu tằn tiện, dành dụm mua thêm chiếc ghe tam bản, lấy mối bánh kẹo từ các cơ sở sản xuất tại địa phương, vượt sông Hậu chở sang tỉnh Đồng Tháp bán để kiếm lời.

Đất nông nghiệp khi ấy giá cả còn rất rẻ. Tích cóp mãi vợ chồng anh Dũng cũng mua được 6 công đất để trồng mận, trồng bưởi. Đồng vợ, đồng chồng, lao động cần cù, chí thú làm ăn nên gia đình anh Dũng đã vượt qua cảnh nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Nhớ về quãng đời gian khó đã qua, anh Dũng tâm sự: “Cuộc sống càng khó khăn, vợ chồng tôi lại càng quyết tâm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Bởi tôi hiểu rằng chỉ có con đường ăn học mới giúp tụi nhỏ đổi đời, vượt lên trên số phận của thế hệ đi trước. Tôi may mắn có được người vợ hiền luôn sát cánh bên chồng, chăm chút lo cho con. Nhờ vậy tôi có được hậu phương vững chắc, tập trung lo phát triển kinh tế gia đình và tham gia công tác xã hội."

Anh Dũng cùng người dân địa phương tham gia chỉnh trang giao thông nông thôn.

Chị Nguyễn Thị Hai cũng không giấu được vẻ tự hào khi nói về người chồng thương yêu của mình: “Anh Dũng chịu khó và thương vợ con hết mực. Làm lụng vất vả, nhưng khi về đến nhà là ảnh luôn tươi cười chứ không bao giờ cáu gắt với vợ con. Với tôi, bữa ăn sum vầy là yếu tố quan trọng để giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình. Không cần món ngon vật lạ, mâm cao cỗ đầy, chỉ cần những lời quan tâm, chia sẻ của các thành viên gia đình quây quần bên mâm cơm cũng đủ tạo động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Nhờ sự hy sinh và lòng thương yêu của cha mẹ nên 2 con trai của anh Dũng, chị Hai đều được học hành đến nơi đến chốn, công việc ổn định. Con đầu Võ Thanh Bình là kỹ sư xây dựng đang công tác ở huyện đảo Phú quốc (Kiên Giang), còn người con út Nguyễn Đức Trung là sĩ quan ở Công an huyện Thới Lai.

Nói về cha mẹ mình, Nguyễn Đức Trung tâm sự: “Con thương cha mẹ, thương gia đình mình lắm. Suốt đời cha mẹ vất vả lo cho anh em tụi con ăn học thành tài. Chính vì vậy, anh em tụi con luôn tự nhủ phải sống tốt để xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ mình”.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tu-1-cong-vuon-tap-vo-chong-mien-tay-lap-nghiep-nuoi-con-thanh-tai-d160844.html