Từ bỏ cuộc sống trung lưu, người đàn ông 52 tuổi sống như người vô gia cư

'Những người vô gia cư cũng có cách sống riêng của họ. Chúng ta có thể có một cuộc sống rất đàng hoàng' - người đàn ông 52 tuổi sống như người vô gia cư chia sẻ.

Từ bỏ tầng lớp trung lưu, người đàn ông 52 tuổi lựa chọn cuộc sống như người vô gia cư

Simon Lee có lẽ là người vô gia cư hạnh phúc nhất ở Hồng Kông. Người đàn ông 52 tuổi sẵn sàng tạm biệt tầng lớp trung lưu thoải mái, ủng hộ cuộc sống không có công việc, cũng như không có một xu dính túi.

Bảy năm nay, anh ta đã ngủ bên cạnh một cửa hàng đồ ăn nhẹ ở Victoria Park, nhưng lối sống của anh ta đã không cắt đứt anh ta khỏi xã hội.

Simon Lee chọn cách sống như một người vô gia cư

Simon Lee chọn cách sống như một người vô gia cư

Mỗi ngày anh đến Thư viện Trung tâm gần đó ở Vịnh Causeway, một cơ sở công cộng miễn phí sử dụng, nơi anh viết một blog kể chi tiết về thói quen khiêm tốn của mình.

Mặc dù không có cuộc sống thú vị hay hào nhoáng như nhiều blogger khác, các bài viết của ông vẫn thu hút hàng ngàn độc giả.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh ta lựa chọn cuộc sống độc thân, thu hẹp những mối quan hệ xung quanh. Anh ta sống bằng cách nhận thức ăn thừa từ một cửa hàng McDonald trong địa phương thành phố.

Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng tôi thực sự tiết kiệm tài nguyên cho xã hội. Tôi không sử dụng tiền, vì vậy tôi không phải kiếm tiền. Tôi không theo đuổi danh tiếng hay những thứ vật chất cao xa. Người dân thường nghĩ về những người vô gia cư là bẩn thỉu, vùi dập và bất lịch sự. Nhưng người vô gia cư cũng có cách sống riêng của họ. Chúng ta có thể có một cuộc sống rất đàng hoàng”.

Số liệu chính thức cho thấy 1.127 người Hồng Kông là người vô gia cư vào năm 2017 và 2018. Nhưng nhân viên xã hội ước tính con số này ít nhất là 2.000.

Khoảng 35 phần trăm người vô gia cư nói rằng họ không thể thuê một nơi để sống vì họ thất nghiệp. Hơn một nửa ngủ trong công viên, sân chơi hoặc bãi đậu xe.

Trong nhiều năm kể từ khi Lee chọn cuộc sống vô gia cư, anh chưa bao giờ gặp bất kỳ người nào khác có cùng lựa chọn với mình. Anh ta có bằng Đại học và từng có một công việc văn phòng ổn định, nhưng những căng thẳng chốn công sở đã khiến anh ta bỏ việc và chuyển đến Macau năm 1997. Ở đó anh ta dạy kèm cho trẻ em trong bảy năm tiếp theo.

Năm 2004, anh đóng cửa công việc gia sư và chuyển đến Chu Hải gần đó, nơi anh sống nhờ tiền tiết kiệm trong hai năm trước khi trở về Macau. Anh đã từng nghĩ đến việc tiếp tục đi làm gia sư nhưng vào thời điểm đó, các sòng bạc mới bắt đầu và họ đều cung cấp thức ăn miễn phí. Vì vậy, từ đó trở đi, anh bắt đầu ngủ trên đường phố, sống nhờ vào sòng bạc. Nhưng những món quà thực phẩm đó đã kết thúc vào năm 2010, và cùng năm đó, chính quyền Macau đã trục xuất anh ta.

Lee sống nhờ trợ giúp xã hội ở Hồng Kông, bao gồm Hỗ trợ An sinh Xã hội Toàn diện, và ngủ trong một nơi trú ẩn công cộng trong năm tháng. Nhưng anh không thích môi trường xung quanh vì những cư dân khác thường xuyên gây gổ, đánh nhau. Do đó, anh quyết định thử và mô phỏng lối sống Ma Cao mơ hồ của mình bằng cách ngủ ở Công viên Victoria.

“ Đối với tôi, nó thật tự do. Tôi không trả tiền thuê nhà, tôi không phải mua nhà, tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu. Ngủ trên đường đã giải quyết được rất nhiều vấn đề của tôi. Hồng Kông có rất nhiều người giàu và rất nhiều người lãng phí. Luôn có thứ gì đó tôi có thể sử dụng mà người khác đã loại bỏ” – Anh nói.

Nếu bạn muốn được hạnh phúc, thay vì giống như một con người và mang theo gánh nặng của niềm kiêu hãnh và phẩm giá, hãy trở thành một người khác, sống một cuộc đời khá. Triết lý của anh ấy đã truyền cảm hứng cho một số lượng lớn người Hồng Kông, với 6.000 người theo dõi anh ấy trên Facebook.

Anh ấy viết về những người anh ấy gặp, những người thỉnh thoảng mua cho anh ấy bữa ăn. “Không cần phải lo lắng về ngày mai. Tôi sẽ để số phận quyết định điều gì xảy ra với mình” - Lee nói. Điều quan trọng nhất là tận hưởng mọi khoảnh khắc của hiện tại.

Xem thêm: Xích đu tử thần ở Bali thách thức du khách gan dạ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tu-bo-cuoc-song-trung-luu-nguoi-dan-ong-52-tuoi-song-nhu-nguoi-vo-gia-cu-d145239.html