'Từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê, dù khó khăn đến mấy cũng không bao giờ hối hận'

Nguyễn Trà My (Yemi) sinh năm 1998, đến từ Lào Cai, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đam mê âm nhạc từ nhỏ và không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, Yemi đã may mắn lọt Top 20 cuộc thi Hits Cover (cuộc thi dành cho các bạn thích hát cover lại các ca khúc hits).

Ngay từ nhỏ, Yemi đã có niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là nhạc K-pop. Lên cấp 3 cô nàng bắt đầu tự tập nhảy cover các ca khúc nhạc Hàn Quốc, cô chia sẻ: “Được làm điều mình yêu thích thì không bao giờ biết chán.”

Lên đến Đại học Yemi tham gia vào vũ đoàn và đi diễn để lấy thêm kinh nghiệm sân khấu. Học hết năm ba Đại học, cô gái đến từ Lào Cai quyết định ngừng học để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Cũng vì quyết định táo bạo này mà Yemi nhận về sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình.

“Chương trình học của mình có bốn năm, mình đã học được ba năm và chỉ còn một năm nữa là mình sẽ được nhận tấm bằng cử nhân, nhưng vì theo đuổi đam mê mà mình quyết định bỏ lại tất cả, chọn con đường nghệ thuật dù gia đình có ngăn cản. Mãi sau này bố mẹ mới hiểu và thông cảm cho mình.”

Một mình vào TP.HCM, cô gái nhỏ bé mang theo niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Yemi đã có một năm thực tập tại một Công ty giải trí Hàn Quốc, được đào tạo thành nghệ sĩ idol theo mô hình K-pop. Tuy nhiên sau một năm hết hạn hợp đồng cô nàng cảm thấy không còn phù hợp nên đã rời khỏi công ty để tìm cho mình hướng đi mới.

Trong quá trình làm thực tập sinh, Yemi được học thanh nhạc, vũ đạo và diễn xuất. Hiện tại, cô nàng vẫn tiếp tục chăm chỉ luyện tập hàng ngày để trau dồi kỹ năng cho bản thân mình.

Hits Cover (cuộc thi dành cho các bạn thích hát cover lại các ca khúc hits) là cuộc thi đầu tiên Yemi tham gia. Vì trước đây cô nàng xuất thân từ dancer, không tự tin với khả năng ca hát của mình nên mãi tới giờ khi đã có kỹ năng thanh nhạc, cô mới dám thử sức.

“Tuy Hits Cover là cuộc thi không lớn nhưng mình cảm thấy rất thú vị và quan trọng nhất là mình được giao lưu học hỏi. May mắn hơn cả là mình đã lọt Top 20 thí sinh xuất sắc nhất, cuộc thi vẫn đang diễn ra và mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả để mình có thể tiến sâu hơn nữa.

Đam mê của mình là nghệ thuật bao gồm cả nhảy, hát, diễn xuất và model,... nên trong tương lai nếu có cơ hội mình muốn được thử sức với tất cả các thể loại để phát triển bản thân hơn nữa.” Yemi chia sẻ.

Vì có tính sống hơi khép kín, hướng nội cộng với sức khỏe không được tốt nên khi một mình vào thành phố Hồ Chí Minh như vậy Yemi cũng gặp không ít khó khăn, gia đình và chính bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng tất cả vì đam mê, cô nàng luôn kiên cường hết sức để tự chăm sóc cho bản thân mình một cách tốt nhất.

Yemi giãi bày: “Là con gái, lại một thân một mình nơi đất khách quê người, không thể tránh khỏi những lúc tủi thân, cô đơn và nhớ nhà dù mình đã cố gắng cứng cỏi đến nhường nào. Là người hướng nội nên mình cũng ít bạn bè, tất cả mình đều làm một mình, mỗi khi gặp chuyện buồn mình rất muốn về nhà nhưng vì khoảng cách địa lý quá xa và công việc bận rộn nên rất ít khi được về với gia đình.”

Trong thời gian tới, Yemi sẽ tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân mình thật nhiều để có thể thành công với những đam mê mà cô đang theo đuổi. “Từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê, dù khó khăn đến mấy cũng không bao giờ hối hận”.

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/tu-bo-tat-ca-de-theo-duoi-dam-me-du-kho-khan-den-may-cung-khong-bao-gio-hoi-han-1741943.tpo