Từ cao thủ karatedo đến Miss Tài năng ĐH Hutech 2019

Đằng sau vẻ nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô gái đến từ Đắk Nông là vận động viên karatedo có nhiều thành tích. Khi bước lên sàn đấu, 9X mạnh mẽ với những đòn Bassai-dai quyết đoán.

Trên đoạn đường xa lộ Hà Nội, chiếc xe dừng xe lại, một cô gái với mái tóc buộc hờ, trang phục thường ngày, quần jean áo thun nở nụ cười tươi tắn.

“Em vừa mới tan học nên chạy xuống đây ạ”, Minh Anh, 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai, khoa Tài chính Kế toán, ĐH Công nghệ TP.HCM, buộc lại tóc rối, vừa di chuyển vừa trò chuyện. 9X chào bảo vệ, dẫn nhóm người bước vào khuôn viên trường học.

Cô sinh viên có vóc dáng cao kều ấy có nhiều thành tích về karatedo, từng giành 16 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng cấp tỉnh ở nhiều hạng cân khác nhau (từ 35-55 kg).

Thành tích lớn nhất của Minh Anh là 2 giải thưởng quốc gia: Huy chương đồng võ karatedo "Các câu lạc bộ mạnh toàn quốc" năm 2010 và huy chương đồng "Hội khỏe Phù đổng Toàn quốc" năm 2015.

Buổi tập võ vào chiều muộn

Minh Anh bước thoăn thoắt vào trường. Đôi sneaker lấm lem bởi cơn mưa bất chợt. Chiếc ba lô trong suốt đựng võ phục đong đưa theo từng bước đi. Cô gái đai đen từng đoạt huy chương từ năm 11 tuổi chuẩn bị cho buổi tập võ vào buổi chiều muộn.

Minh Anh khởi động, chuẩn bị bước vào buổi tập karatedo vào chiều muộn.

Minh Anh khởi động, chuẩn bị bước vào buổi tập karatedo vào chiều muộn.

Khởi động khoảng 10 phút, Minh Anh bắt đầu luyện tập. Đôi mắt tập trung, mày cau lại, 9X khẽ vuốt những sợi tóc vương trên trán. Cô bắt đầu vào bài quyền, với những đòn từ Bassai-dai. “Hự, hê”, 9X tung từng động tác thuần thục và chắc chắn.

Thầy Nguyễn Quang Nam - người phụ trách Phòng Công tác Sinh viên cơ sở E, ĐH Hutech) - nói: "Tôi vừa chuyển công tác về trường, trước đó có huấn luyện karatedo. Tôi biết và quý Minh Anh vì em dung hòa được giữa đam mê thể thao và học tập".

Trong phòng tập luyện, những cơn gió không làm xua tan được cái oi bức. Mồ hôi nhễ nhại, Minh Anh vẫn thể hiện thuần thục những động tác quyền. Tiếng va chạm chân, tiếng hét vang lên như tái hiện không khí trên sàn đấu karatedo.

Những cú bay, nhảy và những bài quyền Bassai-dai được 9X thể hiện thành thục.

Giờ giải lao, nữ sinh kể lại những kỷ niệm thời 11 tuổi, bắt đầu học võ. Karatedo lúc đó là cái gì đó mơ hồ, chỉ đơn giản “thấy thích nên em theo người ta học thử”.

“Mày nhỏ xíu con, lại là con gái, học võ để làm gì”, Minh Anh nhắc lại lời mẹ năm xưa.

Số huy chương thu thập được trong gần 10 năm thi đấu của Minh Anh.

Nhưng với tài thuyết phục của "ốc tiêu", cùng sự giúp sức của bố, Minh Anh cũng được học võ, để rồi những thành tích, danh hiệu cứ đến với cô bé.

“Lúc bé, em thường đấu võ với mấy bạn trai, vì họ chịu đòn giỏi. Có hôm, em phải đấu với 3 bạn, cứ 10 phút nghỉ lại tiếp tục đấu”, 9X nói rồi quay lại tập luyện. Cô ra nhiều quyền hơn, chân thoăn thoắt như đang tham gia giải đấu thực sự.

Minh Anh chuẩn bị đi đến đoạn cuối bài quyền, bỗng dưng cô hét to, vung chân mạnh mẽ. Tiếng “hê” vang cả phòng tập. “Anh chị giật mình ạ? Đây là đòn hiểm em từng sử dụng khiến bạn lớp 6 bị thương. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy có lỗi ạ”. Minh Anh ngồi xuống, chậm rãi thở và thắt lại chiếc đai đen bị lỏng. Buổi tập kết thúc, nữ sinh phải về chuẩn bị cho buổi học sáng mai.

Ghi danh các cuộc thi nhan sắc

Gặp lại Minh Anh vào sáng hôm sau, cô diện bộ đồng phục sinh viên "5 tốt" điển hình. Cô cho biết tính cách của mình mang tinh thần "rất karatedo", mạnh mẽ, nhiệt tình, dứt khoát. Ngay cả việc ghi danh vào các cuộc thi nhan sắc vậy, nhanh và gọn và bất ngờ.

"Em đăng ký thi thử cho biết", 9X mở to hai mắt, bật cười sảng khoái khi thấy nét mặt khó tin của người đối diện.

"Cuộc thi Miss Teen Việt Nam khởi động lại sau 10 năm tạm dừng, lúc đấy, em muốn thử cho biết và lọt vào top 300, rồi vào Sài Gòn thi năng khiếu, sau đó tiến vào top 100", Minh Anh hào hứng nói.

Với Minh Anh, đây là điều khó nghĩ đến, thậm chí khó tin. Ít ai ngờ, đứa bé khô cứng, "menly" như thế lại có ngày làm quen với áo dài, váy điệu đà, sải bước trên sân khấu nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Cú chuyển mình từ "cao thủ karatedo" sang người đẹp của các cuộc thi tài năng mang lại cho Minh Anh nhiều điều lạ lẫm.

Vẻ mặt của Minh Anh hào hứng khi nói về nghề võ: "Em không nghĩ học võ là khô cứng, thi nhan sắc học võ lại càng đặc biệt. Giữa muôn vàn nhan sắc, em lại nổi trội với tài năng 'menly' của mình".

Sau khi tích góp được "kha khá" vốn liếng về kỹ năng trình diễn, Minh Anh tiếp tục đăng ký vào cuộc thi nhan sắc. Sân chơi lần này cô tham gia là cuộc thi Miss Hutech 2019. Nữ sinh tiếp tục mang... võ đến với chương trình và giành giải Miss Tài năng.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp của Miss Tài năng Hutech 2019.

"Nếu được chọn lại, vẫn học võ"

Với tính cách mạnh mẽ từ nhỏ, Minh Anh luôn muốn bộc lộ cá tính của mình và võ thuật chính là nơi để cô truyền tải đam mê. Sau hai năm sinh sống ở Sài Gòn, cô gái nhỏ đến từ Đắk Nông vẫn giữ trong mình đam mê học võ. Võ thuật đến với Minh Anh một cách tự nhiên, rồi từ đó đi sâu vào máu cô lúc nào cũng không hay.

"Không chỉ là rèn luyện sức khỏe, em nghĩ võ đã ăn sâu vào con người mình rồi. Hơn 8 năm qua, những danh hiệu, huy chương như động lực giúp em tiến xa hơn".

Từ top 100 Miss Teen Việt Nam 2017 đến Miss Tài năng của cuộc thi Miss Hutech 2019, Minh Anh luôn tự hào mang tài năng võ thuật đến với các cuộc thi.

"Nếu được chọn, em vẫn học võ. Em không bao giờ hối hận trước quyết định này", Minh Anh nhoẻn miệng cười và khẳng định một cách chắc nịch.

Minh Anh khẳng định chắc nịch dù được chọn lại, cô vẫn quyết định học võ.

Sắp đến giờ vào học, Minh Anh phải di chuyển đến cơ sở khác để tiếp tục buổi học đầu giờ chiều. Vẫn chiếc balo trong suốt ấy, bên trong lại đựng những thứ lớn lao hơn.

Chiều hôm qua, chiếc balo chứa bộ võ thuật đại diện cho đam mê từ thuở bé của Minh Anh. Hôm nay, chiếc balo ấy chứa tri thức và cả tương lai của 9X đến từ Đắk Nông.

Dáng người mảnh khảnh, đôi chân vội vã bước nhanh. Cô gái nhỏ nhắn giỏi võ ấy đang vẽ tiếp tương lai và mơ ước của tuổi trẻ.

Trọng Huy
Ảnh: Liêu Lãm, NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-cao-thu-karatedo-den-miss-tai-nang-dh-hutech-2019-post893078.html