Từ câu chuyện bé Hải An hiến giác mạc: Hãy để sự thanh cao lên tiếng

Tinh thần của bé Hải An, sự thanh cao của thiên sứ đã khiến trái tim triệu người Việt lay động. Và hãy cứ để những nghĩa cử ấy tỏa lan ra mãi, cho cuộc đời này thêm nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa.

Sau sự ra đi và hành động cao đẹp của bé Hải An, cô bé ung thư hiến giác mạc cho hai người có được ánh sáng, hành động ấy của cô bé đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ khi có cả nghìn người đăng ký hiến giác mạc. Ngay cả mẹ của bé Hải An cũng vậy. Hải An mất được 4 ngày, chị Thùy Dương đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tạng của mình.

Hai mẹ con bé Hải An. (ảnh gia đình)

Nghĩa cử hiến tạng của Hải An đã thực sự làm lay động trái tim của nhiều người. Những ngày qua, Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia có rất đông người đến đăng ký hiến tạng trong khi bình thường chỉ tối đa một, hai người. "Hải An đã giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ. Tôi tự hào về An!", người mẹ nói trong niềm tự hào và nước mắt.

Và ngay trong lời tri ân gửi đến bé cùng gia đình, người đứng đầu ngành Y tế - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - đã âu yếm gọi cô bé là “Con gái nhỏ Hải An! Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, con đang thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt và mang lại vô vàn thương yêu cho cuộc sống! Con gái nhỏ Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim của cha mẹ con, ông bà con; trong tim của tôi và tất cả mọi người!". Những lời tri ân ấy càng nhân lên niềm xúc động, và cả sự lan tỏa về tình yêu thương con người khi hàng triệu người Việt Nam đã đọc câu chuyện về cô bé, nghị lực và cả việc làm của cô bé khiến trái tim bao người tan chảy.

Bé Hải An qua đời vì bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa - một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Mẹ bé và gia đình hiến tặng giác mạc của bé để mang lại ánh sáng cho những người khác. Hai người đã được ghép giác mạc của bé Hải An là một cụ bà 73 tuổi và một bệnh nhân nam 42 tuổi. Hiện cả hai đều tiến triển tốt về khả năng nhìn. Sau ca phẫu thuật thành công, cả 2 bệnh nhân nhận giác mạc của bé Hải An đã đến nhà bé để thắp hương và gửi lời tri ân đến gia đình.

Hai người nhận được giác mạc của thiên thần Hải An đến thắp hương cho cô bé sau ca phẫu thuật. (Ảnh Thúy Hạnh/Vietnamnet)

Người đàn ông 42 tuổi cho biết, trước khi được ghép giác mạc, anh không hề biết câu chuyện của Hải An. Sau này khi bác sĩ kể lại, anh rất xúc động và bất ngờ. “Sau khi mở băng, cảm giác như mình được sinh ra lần nữa. Tôi sẽ giữ gìn đôi mắt này. Nếu sau này chết đi, tôi sẵn sàng hiến lại giác mạc của Hải An cho người khác để đôi mắt ấy còn mãi”, nam bệnh nhân chia sẻ. Cụ bà cũng hứa sẽ hiến lại giác mạc của bé sau khi mất. Cứ thế, chắc chắn những việc làm tốt đẹp, đầy tình người ấy sẽ được tiếp nối.

Hành động đẹp, sự dũng cảm của mẹ con bé gái Hải An những ngày vừa qua đã nhân lên bao điều tử tế trong xã hội này. Quy luật của tự nhiên là vô tình, nghiệt ngã. Không có phép mầu, không có ông Bụt, không có Bồ tát và càng không có điều kỳ diệu đến với thiên thần nhỏ bé đầy bao dung này. Chỉ có điều giống như bất tử, đó là tình người. Cầu cho Hải An thanh thản yên nghỉ. Thương bé và cảm phục tấm lòng của cha mẹ bé. Tuy chỉ ở cõi tạm 7 năm nhưng bé như ngôi sao sáng với ánh sáng mà cô bé có thể đem lại cho 2 người. Cầu cho cô bé mãi bình an nơi vĩnh hằng. "Con người đi qua, ánh sáng còn để lại!" Hải An đã để lại cho đời ánh sáng trong trẻo và tinh khiết nhất. Thiên thần, hãy ngủ ngoan nhé!

Mình giúp người khác, rồi sẽ có người giúp lại người thân của mình. Cuộc đời luôn là vậy, yêu thương và ấm áp. Tinh thần của bé Hải An, sự thanh cao của thiên sứ đã khiến trái tim triệu người Việt lay động. Và hãy cứ để những nghĩa cử ấy tỏa lan ra mãi, cho cuộc đời này thêm nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa.

Tiêu Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tu-cau-chuyen-be-hai-an-hien-giac-mac-hay-de-su-thanh-cao-len-tieng-404819/