Từ chiếc xe Attila truy ra băng chuyên trộm xe

Trong chốc lát, chiếc xe Wave của bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1958) có khóa cổ, dựng không ai trông coi phía trước căn hộ trong hẻm trên đường Trần Bình Trọng (P5Q.Bình Thạnh) đã bị kẻ gian lấy mất vào ngày 3-4-2021. Vụ việc được trình báo công an phường ngay sau đó.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thạch (SN 1993, ngụ TP.Thủ Đức) dựng xe Wave màu trắng trước cửa hàng tiện lợi Ministop trên đường Trần Doãn Khanh (P.ĐaKao, Q1) lúc 19 giờ hôm sau, rồi vào trong mua hàng. Ít phút sau, khi quay ra, anh Thạch phát hiện xe của mình đã mất nên vội vàng trình báo công an.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nắm được thông tin nhiều người dựng xe máy trước cửa nhà, phòng trọ, cửa hàng, cửa hiệu..., không có người trông coi và bị kẻ gian trộm cắp trong chốc lát, nên báo cáo Ban chỉ huy lập chuyên án đấu tranh. Qua thu thập, củng cố tài liệu, hé lộ một băng trộm chuyên đi "ăn hàng" bằng xe máy Attila. Ráp nối thông tin trình báo của bà Phương và anh Thạch, tổ trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm mở rộng truy xét.

Thu thập dữ liệu hình ảnh từ camrera an ninh tại hiện trường 2 vụ trộm trên cho thấy, trong vụ trộm xe của bà Phượng, 2 nghi can đến hiện trường gây án bằng xe Attila màu đỏ, còn vụ trộm xe của anh Thạnh, phương tiện gây án của cặp nam nữ là xe Attila màu trắng. Tập trung phân tích dữ liệu, Ban chuyên án quyết định truy tìm nghi can các nhóm trộm cắp từ chính phương tiện gây án của chúng và đi đến nhận định: ngoài 2 vụ việc cụ thể trên, băng trộm này còn thực hiện một số vụ trộm xe máy trước đó.

Hơn 2 giờ khẩn trương truy vết, đến 21 giờ ngày 4-4, tổ trinh sát lần ra 2 chiếc xe Attila màu đỏ và trắng đang dựng trong bãi giữ xe của một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q1). Ngay lập tức, 3 vị khách thuê phòng được mời làm việc, gồm: Võ Đặng Minh Tuấn (SN 1991, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Đức Cường (SN 1987; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Trần Thùy Dung (SN 1986, cùng ngụ Q3). Tổ trinh sát thu giữ 2 xe phương tiện gây án là các xe Attila màu đỏ, màu trắng, cùng chiếc xe bị mất trộm của anh Thạch.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, qua đấu tranh, Cường cùng 2 đồng bọn đã thừa nhận gây ra 2 vụ trộm xe của anh Thạch và bà Phương. Ngoài ra, nhóm Cường còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm xe máy khác, với những đồng bọn khác.

Hai tên tội phạm bị cảnh sát hình sự bắt giữ

Hai tên tội phạm bị cảnh sát hình sự bắt giữ

Điều đáng nói, trong vụ trộm xe của bà Phượng, kẻ "nội gián" báo tin chính là cháu ruột của nạn nhân, tên Đặng Anh Duy (SN 1991, ngụ Q.Bình Thạnh). Theo đó, chiếc xe Wave màu trắng vốn là xe của Duy. Vài tháng trước, Duy bán chiếc xe này cho cô ruột là bà Phượng. Ngày 3-4-2021, thấy xe dựng bên ngoài, không ai trông coi, Duy gọi điện thông báo địa điểm cho Tuấn đến "ăn hàng". Cường lái xe Attila màu đỏ chở Tuấn đi gây án. Đến đầu hẻm, Cường dựng xe chờ và cảnh giới, Tuấn đi bộ vào trộm xe của bà Phượng rồi cùng tẩu thoát.

Trong vụ trộm xe của anh Thạch, Tuấn điều khiển xe Attila màu trắng chở Dung lòng vòng qua các tuyến đường, tìm xem ai để tài sản sơ hở thì lấy trộm. Đến trước cửa hàng Ministop, thấy xe máy dựng bên ngoài không người trông coi, Tuấn dừng xe để Dung vào bẻ khóa, trộm xe. Do xe không nổ máy được nên Tuấn vừa lái xe, vừa dùng chân đẩy xe Dung cầm lái, tẩu thoát về hướng đường Trường Sa. Sau đó, Tuấn gọi điện cho Cường đến đấu nối dây điện nổ máy xe của anh Thạch rồi điều khiển đến khách sạn cất giấu.

Với tài sản trộm được của bà Phượng và một số nạn nhân khác, băng trộm của Cường khai đã cầm cố cho Trần Thế Vũ (SN 1977, ngụ Q.Bình Thạnh; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản). Việc khám xét nhà Vũ được thực hiện ngay sau đó, cơ quan điều tra thu giữ xe Wave của bà Phượng và 6 xe máy khác. Trước vật chứng quả tang, Vũ khai từng nhận cầm một số xe máy của Tuấn. Riêng xe Wave của bà Phượng, do Tuấn nói có giấy tờ, nhưng người thân đang giữ nên Vũ nhận cầm với giá 4 triệu đồng. Tuấn đang hứa chuộc lại thì bị công an bắt. Ban chuyên án thu giữ 10 xe máy và 6 ĐTDĐ của các đối tượng để điều tra, làm rõ.

Riêng Duy, sau khi thấy đồng bọn bị công an bắt, gã đã trốn khỏi nơi cư trú. Đội Hình sự đặc nhiệm đã làm việc với gia đình để kêu gọi Duy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Được sự vận động của người thân, biết không thể trốn tránh, ngày 6-4, Duy đến trụ sở Công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người tạm giữu trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Tuấn, Dung, Cường và Duy.

Quang Đăng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tu-chiec-xe-attila-mau-do-truy-ra-bang-chuyen-trom-xe_115557.html