Từ chỗ làm về, người phụ nữ khóc ngất chứng kiến lửa thiêu rụi nhà

Chiều nay (7.9), Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bình Thạnh vẫn đang phong tỏa hiện trường, tích cực chữa cháy 1 dãy phòng trọ ở khu vực.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút tại 1 dãy nhà trọ ở đường Phạm Văn Đồng, phường 13 nên hô hoán, báo cho cảnh sát PCCC.

Nhiều người sinh sống trong dãy nhà trọ tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài để thoát thân. Một số người dân ở khu vực dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do dãy nhà trọ chứa nhiều vật dụng, tài sản dễ cháy nên ngọn lửa bốc dữ dội.

Khói lửa bốc nghi ngút. Ảnh: C.T

Nhận tin, Công an quận phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC Bình Thạnh điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe chữa cháy chuyên dụng có mặt phong tỏa tiến hành công tác chữa cháy.

Toàn bộ tuyến đường được phong tỏa. Do vụ cháy sát với chân cầu Bình Lợi nên nhiều người dân hiếu kì đứng trên cầu theo dõi khiến giao thông ùn tắc. Lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết giao thông qua khu vực.

Hay tin căn nhà mình đang ở bốc cháy, người phụ nữ khoảng 40 tuổi tức tốc chạy về. Khi vừa tới nơi, lực lượng chữa cháy yêu cầu không vào bên trong nên người phụ nữ này đứng bên ngoài khóc ngất vì chứng kiến tài sản của mình bị ngọn lửa thiêu rụi.

Gần 15h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do sợ lửa bùng cháy trở lại nên lực lượng vẫn phun nước. Bước đầu, nguyên nhân được cho rằng do chập điện.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tu-cho-lam-ve-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-chung-kien-lua-thieu-rui-nha-910847.html