Từ chối cưới vì không môn đăng hộ đối, cô gái bỗng bừng tỉnh vì câu nói của mẹ chồng

Tự ti vì có hoàn cảnh gia đình quá nghèo, cô gái e ngại không dám đồng ý đám cưới nhưng sau khi nghe chia sẻ của mẹ chồng tương lai, cô đã phải gật đầu.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ấy vậy nên các bộ phim lấy đề tài này làm chính đã luôn giữ được sự chú ý của công chúng. Trong mắt số đông, mẹ chồng là người hà khắc, làm nên những bất hòa còn con dâu là đối tượng bị chèn ép, đáng thương.

Nhưng sau khi nghe câu chuyện của cô Huỳnh Thị Lộc (56 tuổi, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) và chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (29 tuổi), có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi những khái niệm trước đây về mẹ chồng.

Chị Nhung kể, khi chị và chồng quen nhau, đã nhiều lần chồng chị ngỏ ý muốn đám cưới nhưng do gia đình quá nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình chồng, chị nhiều lần từ chối khéo. Cũng vì quá tự ti với điều kiện gia đình mà cô gái này cũng không dám chia sẻ gì nhiều với mẹ chồng tương lai. Cô luôn nươm nướp lo sợ khi mẹ bạn trai biết hoàn cảnh gia đình, cô sẽ bị coi thường, chuyện cưới xin sẽ càng trở nên khó khăn.

Thế nhưng cô gái không hề biết từ trong lòng bà Huỳnh Thị Lộc từ lâu đã dành cho cô tình thương rất lớn. Mà theo bà Lộc chia sẻ thì: ‘Tui thương nó nhiều lắm, sau khi biết hoàn cảnh gia đình càng thấy thương hơn'. Chưa kịp tâm sự với cô dâu tương lai thì mối quan hệ giữa Nhung và con trai bà Lộc gặp trục trặc.

Cô gái đã quyết định chia tay và xem đó là sự kết thúc cho mối quan hệ. Khi biết chuyện của con trai và bạn gái, bà Lộc đã hối thúc con chở xuống nhà Nhung để tìm hiểu. Khi vào nhà, bà Lộc không kiềm được cảm xúc, bà xúc động nói với cô dâu tương lai: ‘Hồi đó tới bây giờ mẹ chưa biết nhà cửa của con, mẹ chưa biết gia cảnh của con ra sao. Nhưng bây giờ mẹ biết rồi, mẹ thương con lắm, chứ con đừng có ngại. Hồi đó mẹ thương ít, giờ mẹ biết gia cảnh của con rồi, mẹ sẽ thương con nhiều hơn!'.

Câu chuyện của bà Lộc và chị Cẩm Nhung khiến cả trường quay cảm động

Khán giả không giấu được nước mắt

Câu nói này của bà Lộc đã khiến cho cô gái mềm lòng, đặc biệt là khi được mẹ chồng ôm vào lòng, Nhung đã nghĩ cô sẽ không bao giờ có được người mẹ chồng thứ 2 nào như vậy. Và kết quả là mẹ chồng chính là người cứu vãn mối quan hệ của cả hai.

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu này đang khiến cho nhiều người phải chia sẻ sau khi xem xong. Có lẽ, những định kiến đã khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ hết căng thẳng.

Nhưng đôi khi, mọi thứ chỉ cần có tình thương thì sẽ được giải quyết. Chỉ cần tình thương thì giận hờn biết mấy rồi cũng sẽ tự khỏa lấp.

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/tu-choi-cuoi-vi-khong-mon-dang-ho-doi-co-gai-bong-bung-tinh-vi-cau-noi-cua-me-chong.html