Từ cú đấm lên không trung của Riedl đến cái bĩu môi của Quang Hải

Năm 1998, chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Thái Lan vẽ ra viễn cảnh cạnh tranh ngôi vị số một Đông Nam Á. 21 năm sau, chiến thắng 4-0 tại Mỹ Đình đưa giấc mơ đi xa hơn thế.

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã thực sự đủ để bóng đá Việt Nam vĩnh viễn rũ bỏ nỗi ám ảnh Đông Nam Á để hướng tới những tương lai xa hơn?

Đó là một câu hỏi đáng để suy ngẫm vào lúc này, khi U23 Việt Nam đã hủy diệt Thái Lan trên mọi phương diện trong đêm 26/3 tại Mỹ Đình để đường hoàng lọt vào VCK U23 châu Á lần thứ ba liên tiếp với lực lượng là những cái tên mới mẻ và trẻ tuổi.

Không phải là hình ảnh phản chiếu của năm 1998

21 năm trước, thất bại cay đắng trước Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 1998 không thể phủ nhận đi sự thật bóng đá Việt Nam đã tiến những bước dài sau khi hội nhập trở lại với khu vực từ SEA Games 1991 tại Malaysia.

Những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Đỗ Khải đã in sâu vào tâm trí những cổ động viên với tư cách là “Thế hệ vàng” đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng 4-0 trước Thái Lan tại Mỹ Đình đưa U23 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á với ngôi đầu bảng. Ảnh: Việt Hùng.

Chiến thắng 4-0 trước Thái Lan tại Mỹ Đình đưa U23 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á với ngôi đầu bảng. Ảnh: Việt Hùng.

“Thế hệ vàng” ấy đã làm điều mà Việt Nam chưa từng làm được trong thời gian trước đó là thắng Thái Lan, thậm chí thắng đậm 3-0. Hình ảnh HLV Alfred Riedl giơ tay đấm vào vào giữa không trung sau bàn thắng của Văn Sỹ Hùng với khung cảnh hỗn loạn trên đường pitch sân Hàng Đẫy trở thành biểu tượng cho sức mạnh bóng đá Việt Nam cũng như sự si mê với túc cầu giáo của người dân đất nước hình chữ S.

Tại AFF Cup 1998, Thái Lan và Indonesia nằm chung bảng đấu. Ở lượt đấu cuối cùng đội nào thắng sẽ gặp chủ nhà Việt Nam ở bán kết. Mursyid Effendi của Indonesia đã chủ động đá thẳng vào lưới nhà đúng phút cuối "giúp" Indonesia thua 2-3 và đẩy Thái Lan gặp Việt Nam.

Sau vụ scandal này, cả Thái Lan và Indonesia bị cấm tham dự các giải đấu trong một thời gian. Còn Effendi bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn.

Bản thân Thái Lan bước tới gặp Việt Nam tại Hàng Đẫy năm đó là trong tư thế bất đắc dĩ khi trò chơi xấu xí của họ và Indonesia trong lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup năm đó có “phần thắng” thuộc về người Thái.

Chiến thắng trước Thái Lan vào đêm 26/3 này không nằm ở cấp độ đội tuyển quốc gia như câu chuyện của 21 năm trước, nhưng chiến thắng 4-0 này cũng “đã” chẳng kém so với quá khứ, thậm chí còn tạo ra niềm vui sướng và niềm tin hơn bội phần.

U23 Việt Nam đã chịu rất nhiều áp lực trước khi thắng Thái Lan 4-0. Ảnh: Minh Chiến.

U23 Việt Nam của năm 2019 này đã chịu quá nhiều nghi ngờ khi chỉ có thể thắng Indonesia vào phút chót, và buộc phải bước vào một cuộc chơi mà thắng cuộc là lựa chọn duy nhất.

Nhưng chúng ta đã thắng, thậm chí thắng đậm đội U23 Thái Lan được chuẩn bị kỹ càng hơn 1 năm trời, khiến người Thái tâm phục khẩu phục như cách mà HLV Alexander Gama thán phục trong phòng họp báo rằng "U23 Việt Nam quá mạnh".

Chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Thái Lan tại AFF Cup 1998 Trước chiến thắng 4-0 tối qua (26/3), đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 3 bàn không gỡ cách đây 21 năm nhờ công của Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng.

Thái Lan giờ đã ở phía sau?

21 năm trước, Thái Lan không Kiatisuk hay Dusit vẫn có thể dồn ép ĐT Việt Nam của Hồng Sơn và Huỳnh Đức khi bị dẫn 2-0. Năm 2019 này, Thái Lan chỉ biết chịu trận khi tỷ số là 2-0.

Hai ngôi sao đá AFC Champions League như đi chợ là Supachok Sarachat và Supachai Jaided đều biến mất trước hàng phòng ngự Việt Nam. Supachai còn dính thẻ đỏ trực tiếp, một biểu hiện của tinh thần căng cứng trước đối thủ đã hoàn toàn cô lập mình.

Với HLV Park Hang-seo, Thái Lan không còn là nỗi ám ảnh với Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

21 năm trước, HLV Alfred Riedl đấm tay lên không trung sau khi Văn Sỹ Hùng nâng tỷ số lên 3-0. Cú đấm tay ấy là hình ảnh mà rất nhiều người còn lưu giữ trong ký ức tới hiện tại, nhưng nó cũng là đại diện cho sự yếm thế của chúng ta trước người Thái.

Năm 2019 này, không có cú đấm tay nào cả. HLV Park Hang-seo bình tĩnh bắt tay những người đồng sự trong khu huấn luyện khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. "Thắng 4-0 Thái Lan là chuyện bình thường", Quang Hải nói chắc nịch trước báo giới.

Những cung bậc cảm xúc vỡ òa không còn, mà thay vào đó là sự tự tin. Sự tự tin của kẻ chiến thắng chủ động, sự tự tin để hướng về tương lai cùng cái đầu ngẩng cao: chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn là thắng Thái Lan.

Chúng ta đã tiến những bước rất xa trong hơn một năm qua, từ ngôi Á quân VCK U23 châu Á, đệ tứ ASIAD, vô địch AFF Cup đến Top 8 Asian Cup. Những thành công đó không tới từ một cơn lên đồng cảm xúc nhất thời, mà là một quá trình đầy khoa học, bài bản với những lò đào tạo trẻ tiên tiến đi vào hoạt động hơn 10 năm và một HLV biết cách “tiêm” ADN chiến thắng vào những cầu thủ. Thái Lan không ở đâu trong những ngày vinh quang đó.

Thái Lan giờ chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua với U23 Việt Nam của Quang Hải. Ảnh: Minh Chiến.

Người ta đang nói về World Cup 2022, về giấc mơ lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay trên bầu trời của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Tương lai rất xa ấy, hãy gác sang một bên. Olympic Tokyo 2020 sẽ là cái đích trước mắt của thầy trò Park Hang-seo. Lọt vào bán kết VCK U23 châu Á tháng 1/2020 giờ sẽ là mục tiêu của bóng đá Việt Nam.

Còn Thái Lan? Chiến thắng trực tiếp này cùng với một năm 2018 trên cả thành công và chiến dịch Asian Cup 2019 lịch sử là minh chứng rất rõ ràng để bóng đá Việt Nam tin rằng Thái Lan không còn là ông ngáo ộp. Đúng như Quang Hải đã nhấn mạnh: "Nếu như U23 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất, tôn trọng đối thủ và thể hiện đúng vai trò của mỗi cầu thủ trên sân thì tỷ số 4-0 trước Thái Lan không có gì phải bất ngờ".

Quang Hải đi qua 3 cầu thủ Thái Lan, chuyền cho Hoàng Đức ghi bàn Phút 53 trong trận gặp U23 Thái Lan, đội trưởng Nguyễn Quang Hải thực hiện pha đột phá táo bạo trước khi kiến tạo cho Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Việt Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-cu-dam-len-khong-trung-cua-riedl-den-cai-biu-moi-cua-quang-hai-post929642.html