Từ cục nóng điều hòa…

Đêm muộn, nhiều người trong khu dân cư vừa chìm vào giấc ngủ bỗng nghe tiếng cãi cọ từ phía gia đình bà Tâm và ông Sách. Dưới ánh đèn ngoài hiên, bà Tâm tay chống nạnh đang lớn tiếng với ông Sách; ông Sách cũng buông ra những lời lẽ khó nghe. Qua sự việc ồn ào giữa hai nhà, mọi người dần hiểu ra nguồn cơn xuất phát từ chiếc máy điều hòa mới lắp của gia đình ông Sách. Chuyện là, mấy hôm thời tiết nắng nóng gay gắt, con trai ông Sách gọi thợ đến lắp thêm điều hòa ở gian phòng tiếp giáp nhà bà Tâm. Do tính toán thiếu kỹ lưỡng, cục nóng điều hòa chĩa thẳng sang cửa sổ nhà bà Tâm. Đi làm về, thấy luồng không khí hầm hập thổi hết sang nhà mình, bà Tâm cau có trách cứ bố con ông Sách, đồng thời đề nghị chuyển cục nóng sang chỗ khác. Song, vì giữa hai nhà từng xảy ra một vài xích mích nhỏ, lại thấy thái độ thiếu mềm mỏng của bà Tâm nên bố con ông Sách khăng khăng không nghe. Bà Tâm ấm ức trong lòng, lời qua tiếng lại, cuộc 'khẩu chiến' giữa hai gia đình mỗi lúc một căng thẳng, khiến hàng xóm… mất ngủ.

Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày khó tránh khỏi những va chạm giữa các gia đình, mỗi người nên ôn hòa tìm cách giải quyết sao cho giữ được tình cảm láng giềng thân thiện mới là đáng quý!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/44691602-tu-cuc-nong-dieu-hoa%E2%80%A6.html