Từ ghét thành 'soái ca'

Nếu như những tập đầu tiên của phim truyền hình 'Thương nhớ ở ai', vai diễn Đột của nam diễn viên Jimmi Khánh bị ghét vì thói hống hách thì càng về sau, Đột càng được yêu mến vì là người đàn ông yêu chung thủy và hết mình.

Nam diễn viên Jimmi Khánh vốn là một nhiếp ảnh gia có tiếng tại Hà thành. Anh có tên thật là Phạm Việt Khánh. Sở dĩ nam diễn viên lấy nghệ danh Jimmi Khánh là vì thần thượng nam ca sĩ Jimmi Nguyễn.

Trước khi đóng “Thương nhớ ở ai”, anh từng tham gia một số vai nhỏ trong một vài video clip. Trong một lần phó đạo diễn Trần Bắc của phim “Thương nhớ ở ai” tìm gương mặt phù hợp cho vai diễn Đột thì bất ngờ nhìn thấy ảnh của Jimmi Khánh trên facebook. Ngay từ giây phút đầu, phó đạo diễn Trần Bắc đã ấn tượng với gương mặt cũng như ngoại hình của anh nên đã ngỏ lời mời anh tham gia phim. Vốn yêu thích nghệ thuật, cộng với công việc đang rảnh nên Jimmi Khánh đồng ý ngay.

Cũng giống như các diễn viên khác, khi đến trường quay, nam diễn viên trải qua tình huống casting bằng một cảnh người đàn ông đi đánh bạc bị vợ bắt gặp. Diễn xuất tự nhiên của Jimmi Khánh đã thật sự chinh phục đạo diễn.

Đột là nhân vật nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. ẢNH: ĐOÀN LÀM PHIM

Khi được giao vai, Jimmi Khánh nhận một tập kịch bản dày cộp. Tuy có đọc nhưng vì là diễn viên tay ngang nên anh không hiểu, chỉ biết học thuộc lòng lời thoại và đến trường quay diễn theo sự chỉ đạo của đạo diễn.

Sau đó, anh nhận ra rằng nếu chỉ diễn thoại bằng cách học thuộc lòng lời thoại thì nhân vật của mình sẽ thiếu đi chiều sâu. Jimmi Khánh quyết định nghiên cứu lời thoại kỹ càng, phân tích tâm lý nhân vật một cách cặn kẽ. Có những đoạn thoại dài, anh phải đọc đi đọc lại, tìm điểm nhấn, ban đầu vấp váp nhưng sau đó thành quen. Rất may là NSND Trung Hiếu đã lồng tiếng xuất sắc cho vai diễn Đột khiến cho nhân vật này không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, diễn xuất mà còn tạo điểm nhấn bởi giọng nói rất riêng. Jimmi Khánh cho biết càng về sau, anh càng diễn vào guồng, nếu trước đó phải diễn 3-4 lần mới đạt thì sau đó đa phần chỉ diễn một đúp ăn ngay.

Jimmi Khánh chia sẻ, nếu như những tập đầu, nhân vật Đột là một chủ tịch xã hống hách, làm việc theo cảm hứng, giấu dốt thì sau khi bị cách chức, anh ta lại là người tốt bụng, yêu hết mình. Việc đóng vai nhân vật có tính cách khác hẳn mình ngoài đời là một khó khăn không hề nhỏ với nam diễn viên lần đầu đóng phim truyền hình. “Thật ra nhân vật Đột là người tốt. Anh ta luôn mong muốn làm điều tốt cho dân làng nhưng lại giấu dốt, cách làm sai nên gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho làng. Tuy nhiên, sau khi “về vườn”, anh ta lại là gã đàn ông yêu chân thành, sẵn sàng làm mọi điều vì Nương - người con gái mình yêu. Mới đầu tôi cũng bỡ ngỡ lắm vì nhân vật của mình hống hách, khác với tính tình vui vẻ, hài hước ngoài đời. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn của đạo diễn và ê-kíp cũng như nỗ lực của bản thân, tôi đã cảm được vai diễn tốt hơn. Nhận được tiếng hô cắt và những tràng pháo tay của đoàn làm phim tôi cảm thấy rất vui, càng có thêm động lực để cố gắng”, Jimmi Khánh chia sẻ.

Nam diễn viên tâm sự, trong quãng thời gian đóng “Thương nhớ ở ai”, anh có rất nhiều kỷ niệm với đoàn làm phim. Có lẽ trong phim ảnh Việt, Jimmi Khánh và Thanh Hương (vai Nương) là cặp đôi tạo nên nhiều điều hài hước nhất. Anh cho biết, vì ngoại hình “chênh lệch” mà một số cảnh quay tình tứ của hai người luôn khiến đoàn làm phim bật cười.

Với Jimmi Khánh, cảnh quay anh nhớ nhất chính là cảnh Đột mang lễ sang nhà Nương, hỏi Nương làm vợ nhưng lại mất cô mãi mãi vì nhà Nương bị máy bay đánh bom. Cảnh quay này, Jimmi Khánh phải gào khóc thảm thiết. Anh cho biết, để đóng được cảnh này, anh đã liên tưởng đến sự mất mát người thân, cụ thể là bố mình.

Về cái kết đau buồn của mối tình Đột – Nương, Jimmi Khánh cho biết anh không thích kết này. Bản thân anh muốn nhân vật của mình và Nương được hạnh phúc hơn là bị chia cắt. Bởi, Đột yêu và chờ đợi Nương 10 năm, làm mọi cách để nhận được cái gật đầu chấp nhận của Nương nhưng cuối cùng mong ước của Đột đã bị phá vỡ tan tành. Tuy nhiên, Jimmi Khánh cũng nhấn mạnh, có thể thông qua số phận của Đột – Nương, đạo diễn muốn chuyển tải thông điệp, là bài học nhân quả ở đời.

Trước đây, Đột đã làm điều sai trái, bắn chết chồng Hơn nên việc mất đi người yêu thương nhất chính là cái giá phải trả. Vậy nên với nhiều khán giả khi xem phim sẽ thấy cảm thấy thương tiếc cho Đột, cho Nương nhưng thực chất kết cục này không phải là sự bất công. “Cái gì cũng có giá của nó” có lẽ là câu nói muôn đời nay vẫn còn hiệu nghiệm.

Có đóng phim Jimmi Khánh mới hiểu được những nỗi vất vả, khó khăn của nhiều nghệ sĩ mà trước đó mình chỉ nhìn qua màn hình. Nếu như ngồi trước màn hình, khán giả có thể trầm trồ thích thú hay ghét bỏ nhân vật nào đó một cách tự nhiên, vô tư thì để hoàn thành vai diễn đó, người diễn viên phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu.

Ngay như với Jimmi Khánh, anh đã phải diễn cảnh ngã xuống hồ nước lạnh, nhiệt độ khi đó dưới 10 độ C. Sau khi diễn xong, nam diễn viên bị cảm lạnh nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn. Rồi cảnh quay anh phải chạy băng qua cánh đồng đầy cỏ gai bằng đôi chân trần khiến chân bị xước tứa máu,… Không chỉ Jimmi Khánh mà tất cả nghệ sĩ tham gia “Thương nhớ ở ai” từ đạo diễn, diễn viên,… cũng đều trải qua những vất vả không hề nhỏ.

Bên cạnh sự vất vả là những giây phút cả đoàn phim vui vẻ bên nhau, động viên nhau cùng cố gắng. Với Jimmi Khánh, đoàn làm phim như một lớp học vui nhộn, nếu ngày nào không có cảnh quay lại thấy nhớ nhớ, gặp lại bạn diễn là mừng mừng tủi tủi.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Jimmi Khánh khi tham gia “Thương nhớ ở ai” chính là tình cảm yêu mến của khán giả. Nhân vật Đột tạo được khá nhiều thiện cảm, tương tác của khán giả trên mạng xã hội. Những câu nói như: Hãy sống và yêu như Đột, Đột chuẩn soái ca đây rồi… nổi rần rần trên mạng xã hội. Chính vì yêu nhân vật Đột nên nhiều khán giả ra đường gặp Jimmi Khánh thì bằng mọi cách xin chụp ảnh và gọi anh một cách trìu mến là “chủ tịch Đột”, “soái ca Đột”,… khiến anh rất xúc động.

Mỗi khi đọc những bài viết, chia sẻ về vai diễn của mình, Jimmi Khánh rất vui bởi khi tham gia phim, anh không hề nghĩ vai của mình lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả đến thế. Sự tương tác này cũng thể hiện rằng, tuy bối cảnh phim diễn ra ở xã hội còn nhiều hủ tục phong kiến nhưng vẫn có sức lay động với khán giả ngày nay, đặc biệt là mang hơi thở, tính thời sự của xã hội hiện đại. Đó là: Đâu chỉ ngày nay người ta mới dám bất chấp mọi thứ để theo đuổi tình yêu. Vì thế nên Đột có là nhân vật phụ đi nữa thì vẫn là một trong những dấu ấn đậm nét nhất của “Thương nhớ ở ai”.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tu-ghet-thanh-soai-ca-111468.html